KhoaiKute1141
New member
Những hành động tưởng như "basic" nhưng lại siêu ý nghĩa của các anh CSGT Hà Nội mỗi ngày đủ làm ai cũng phải thốt lên "ấm quá trời ấm quá đất" luôn nha!
**Anh CSGT dìu cụ già qua đường - Khoảnh khắc "real men" đây rồi! **
Hồi đầu tháng 11/2015, dân mạng đi qua đoạn đường Tôn Đức Thắng được "chứng kiến trực tiếp" một cảnh siêu đẹp, giản đơn mà ấm áp muốn xỉu!
Lúc đó có một cụ già tuổi cao nên đi lại khó khăn lắm, từng bước chậm rãi trên đường. Dù đã có gậy và người thân phụ rồi nhưng để qua đường thì cụ vẫn phải mất một khoảng thời gian không phải là ít đâu nha.
Thấy cụ có ý định sang đường, một anh CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó liền "chanh chánh" chạy tới, ra hiệu cho các xe dừng lại và từ từ đưa cụ qua đường an toàn. Hành động này khiến mọi người ở đó phải "nhòe lệ" luôn, còn cụ thì cười tươi rói khi được anh chiến sĩ tốt bụng giúp đỡ!
**CSGT Hà Nội "flex" tâm hồn đẹp khi nhặt cam giúp dân **
Đầu giờ chiều một ngày tháng 12/2015, nhiều người đi đường qua ngã tư Hùng Vương - Phan Đình Phùng lại được "ăn quả tim" khi chứng kiến một anh CSGT nhặt cam giúp người dân bị đổ!
Vào thời điểm đó, tại ngã tư này (đối diện với góc vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Ba Đình), một bạn thanh niên đi xe máy chở nhiều cam bất ngờ bị đổ. Nhìn thấy vậy, anh CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó chạy tới "gấp gáp", nhanh tay đỡ xe cho bạn bán cam, rồi cùng nhặt từng túi cam, xếp lại vào giỏ cẩn thận. Respect quá đi!
**Đêm khuya CSGT lấp đoạn đường dầu tràn - "Hero không áo choàng" là đây!
Vào khoảng 22h tối ngày 9/1, một bạn đi xe máy qua đoạn Phố Huế (Hoàng Cầu) đã không may làm đổ nhiều can dầu ra giữa đường. "Thảm họa" thật sự đó mọi người ơi!
Dầu chảy lênh láng khắp mặt đường, khiến các phương tiện qua lại trơn trượt nguy hiểm vô cùng. Rất nhiều bạn đi qua phải né hoặc đi siêu chậm để không bị "bay màu".
Sau khi sự việc xảy ra, cả team CSGT gồm 4 anh đã lấy đất và cát ở gần đó phủ lên đoạn bị dầu tràn, đồng thời chặn thùng rác sang hai bên để người dân không đi vào. An toàn là trên hết mà!
Sau khi lấp xong, các anh CSGT tiếp tục đợi đến tối mịt, khi đường vắng người rồi mới bắt đầu mang xẻng ra xúc đất đi cho sạch đường phố. Tận tâm phết đấy!
Chị Phương Đình (25 tuổi, Hà Nội), người chứng kiến sự việc chia sẻ: "Thực sự là tôi thấy vui lắm, lúc đó dầu đổ ra có vài người suýt bị ngã vì trơn. May có các anh CSGT giúp đỡ kịp thời. Hình ảnh này khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng luôn".
Nguồn: kenh14.vn