Photoshop không phải là thứ xấu xa gì cả các bạn ơi, nhưng mà lạm dụng nó để biến sự thật thành "ảo lòi" thì hơi vấn đề đó nha Dù sao thì mình cũng nên đối diện với chính mình để tự hoàn thiện, chứ đừng cứ tô vẽ lung linh trên mạng mà ngoài đời thành... "thảm họa" thì hơi sợ đấy
Nói thật chứ, có những bức ảnh sau khi qua tay các "thánh Photoshop" thì ai nhìn vào cũng phải thốt lên: "Này là ai vậy trời?" Từ da dẻ, vóc dáng, đến tỷ lệ cơ thể - tất cả đều được chỉnh sửa đến mức không còn nhận ra người trong ảnh nữa.
Thời đại mạng xã hội bây giờ, ai cũng muốn có những bức ảnh "xịn sò" để đăng lên feed cho có tiếng. Nhưng đôi khi việc chỉnh sửa quá đà khiến hình ảnh trở nên phi thực tế, làm biến dạng cả chuẩn mực cái đẹp nữa
Thực ra thì dùng Photoshop để chỉnh sáng, cân bằng màu hay làm đẹp nhẹ nhàng thì okela thôi. Nhưng mà biến mình thành một con người hoàn toàn khác, rồi khi gặp ngoài đời người ta "sốc visual" thì... chắc cũng hơi ngại ngùng đúng không?
Cuối cùng thì, yêu và chấp nhận bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất nha các bạn! Đẹp hay không đẹp không phải do Photoshop quyết định, mà do sự tự tin và cách bạn nhìn nhận chính mình đấy
Nguồn: gamek.vn