CuaMap5185
New member
Ranh giới giữa sống và chết mong manh lắm nha, bạn có bao giờ thắc mắc xem loài vật nào trên hành tinh này "gửi" nhiều người vào cõi vĩnh hằng nhất chưa?
**Gấu Bắc Cực** - boss thú ăn thịt trên cạn to nhất còn sót lại trên Trái Đất này! Là loài thịt nặng và dễ "chạm mặt" nhất, con người chắc chắn là món ăn ngon lành trong menu của chúng rồi Gấu Bắc Cực chưa bao giờ sợ người luôn nha! Kinh nhất là chúng đánh hơi được mùi của mình từ xa 36km và lẻn đến cực kỳ im lặng. Với bộ lông trắng xóa, giữa cái nền tuyết trắng thì ai mà phát hiện được đâu
Từ năm 1960 đến giờ, trung bình mỗi năm có 1 người "toang" vì boss này. Nhưng do biến đổi khí hậu làm môi trường sống và nguồn thức ăn của chúng bị thu hẹp, nên con số này đang tăng nhanh trong 3 năm gần đây á
**Hổ và báo hoa mai** là team nocturnal (sống về đêm), thường tránh xa con người. Nhưng thỉnh thoảng có vài con "nghiện" mùi vị của người luôn
Có 2 con hổ siêu nổi ở Ấn Độ, 1 con giết 125 người, con còn lại hardcore hơn - người ta tin nó đã giết hơn 400 người! Sau đó cả 2 đều bị thợ săn nổi tiếng của quân đội Anh tại Ấn Độ hạ gục. Đại tá James Corbett đã từng săn được con hổ giết chết 436 người đó Đến giờ, hổ và báo hoa mai vẫn làm "tổn thương" trung bình 29 người/năm tại Ấn Độ.
**Hươu nai** - nghe vô lý phết đúng không? Hươu là động vật ăn cỏ mà, không săn mồi thì làm sao nguy hiểm được? Thực ra có khoảng 130 người mất mạng mỗi năm vì hươu nai tại Mỹ đó, lý do là... chúng sang đường bất ngờ làm ô tô không kịp phanh và gây tai nạn Plot twist phết!
**Trâu châu Phi** nặng từ nửa tấn đến gần 1 tấn luôn! Dù ăn cỏ và không ăn thịt người, nhưng chúng không thích con người tí nào
Tính cách của chúng điên loạn và khó đoán lắm, đặc biệt là những con bị thương hoặc lạc đàn - lúc đó chúng trở nên cực kỳ hung dữ. Ước tính mỗi năm có khoảng 250 người phải "ngã ngựa" do bị trâu châu Phi tấn công
**Sư tử** thì chắc chắn phải có mặt rồi! Chúng ta đều biết sư tử là kẻ săn mồi máu lạnh trong thế giới tự nhiên. Sự thật không thể chối cãi là chúng luôn coi con người là con mồi Ước tính mỗi năm có gần 300 người bị sư tử tấn công và phải bỏ mạng tại châu Phi.
**Voi** có thể được coi là bạn với con người, vì đa số trông rất hiền lành và cũng không chủ động gây sự. Nhưng plot twist là mỗi năm có khoảng 500 người bị voi tấn công mà mất mạng luôn đó
**Cá sấu sông Nin** (tên khoa học: Crocodylus niloticus) là một loài cá sấu trong họ Crocodylidae. Loài này được Laurenti mô tả khoa học đầu tiên năm 1768.
Cá sấu sông Nile - boss bò sát lớn nhất châu Phi! Con đực có thể dài 5,5 mét và nặng hơn 1 tấn Chúng chủ yếu ăn linh dương, ngựa vằn, trâu... Nhưng đôi khi cũng tấn công luôn con người, thậm chí cả chủ nuôi của chúng nữa! Ước tính mỗi năm có hàng ngàn người phải bỏ mạng dưới hàm răng của chúng
**Hà mã** là động vật ăn cỏ lớn sống ở châu Phi cận Sahara, và là một trong hai loài còn tồn tại của họ Hippopotamidae. Đây là một trong những loài thú có vú trên cạn lớn nhất và là động vật guốc chẵn nặng nhất còn lại (dù vẫn thấp hơn hươu cao cổ nhiều).
Miệng của hà mã mở được đến 180 độ, có thể là cái miệng lớn nhất hành tinh luôn á! Đáng sợ nhất là răng hàm dưới của chúng dài tới 50cm. May mắn là hà mã ăn cỏ thôi, nhưng chúng lại nóng tính và gắt gỏng vãi. Nếu bạn không may khiêu khích chúng, cái miệng khổng lồ đó sẽ khiến bạn phải rùng mình Theo thống kê, hà mã giết chết khoảng 500 người/năm, và một số người cho rằng con số thực tế phải gần 3.000 người!
Nguồn: soha.vn