Một con vật nhỏ xinh có cái mỏ dài ngoắt tưởng đâu đã "bay màu" từ hơn 60 năm trước giờ bất ngờ lộ diện ở một nơi siêu đặc biệt, làm các nhà khoa học phải "OMG" hết cả lên!
Điểm nhận dạng đỉnh nhất của bé này chính là chiếc mỏ dài sang chảnh. Thú lông nhím mỏ dài Attenborough - cái tên được đặt theo nhà tự nhiên học huyền thoại người Anh David Attenborough đó.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh này, tưởng đâu đã tuyệt chủng rồi, không ngờ vào cuối năm 2023 lại "tái xuất giang hồ". Các nhà khoa học đã phát hiện lại một loài động vật có vú ở dãy núi Cyclops của Indonesia sau hơn 60 năm kể từ lần nhìn thấy gần nhất, Reuters đưa tin luôn nha!
Sau nhiều năm "mất hút không để lại địa chỉ", loài nhím quý hiếm này chính là thú lông nhím mỏ dài Attenborough, tên gọi có nguồn gốc từ nhà tự nhiên học nổi tiếng David Attenborough.
Khi "bắt được" loài vật quý hiếm này, các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford đã chụp ảnh loài thú lông nhím mỏ dài Attenborough bằng bẫy ảnh vào ngày cuối cùng của chuyến thám hiểm kéo dài 4 tuần (clutch lắm luôn á! ).
Theo nhà sinh vật học James Kempton, ông đã nhìn thấy hình ảnh sinh vật nhỏ xinh đang đi xuyên qua khu rừng rậm trong thẻ nhớ của 1 trong số hơn 80 bẫy ảnh.
"Khi nhìn thấy hình ảnh được bẫy ảnh gửi về, tôi đã hét lên và ôm lấy các đồng nghiệp. Cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy loài vật này sau hơn 60 năm tưởng chừng như chúng đã bị tuyệt chủng", Kempton xúc động chia sẻ (cảm động quá đi mất! ).
Loài thú lông nhím mỏ dài Attenborough có cùng tên với sinh vật nửa phụ nữ, nửa rắn trong thần thoại Hy Lạp (nghe có vibe fantasy ghê). Đặc biệt, loài này chỉ được giới khoa học ghi nhận một lần trước đây vào năm 1961, bởi một nhà khoa học Hà Lan. Một loài thú lông nhím khác được tìm thấy ở Úc và New Guinea nữa nha!
Thú lông nhím gắn liền với văn hóa địa phương, trong đó có truyền thống giải quyết xung đột bằng cách cử một bên vào rừng để tìm kiếm động vật có vú và bên kia ra biển để tìm cá marlin (unique phết nhỉ! ).
Được biết, cả hai sinh vật này đều khó tìm đến mức phải mất hàng thập kỷ hoặc cả thế hệ để xác định vị trí của chúng, nhưng sau khi được tìm thấy, những con vật này tượng trưng cho sự kết thúc xung đột và khôi phục mối quan hệ hài hòa (ý nghĩa quá đi!
).
Thông thường trong tự nhiên thú lông nhím mỏ dài Attenborough là loài nhỏ nhất trong chi thú lông nhím mỏ dài, có cân nặng từ 5 đến 10kg, con đực lớn hơn con cái. Loài động vật này sở hữu chiếc mõm dài giống thú ăn kiến, với bộ lông sắc nhọn như loài nhím và móng vuốt như chuột chũi (combo độc lạ vãi! ). Thức ăn chủ yếu của chúng bao gồm giun đất, mối, ấu trùng côn trùng và kiến.
Thú lông nhím mỏ dài Attenborough sống đơn độc và chỉ tìm đến nhau trong mùa sinh sản vào tháng 7 hàng năm để giao phối (forever alone vibe đó ).
Một điều thú vị nữa là dù là thú, loài động vật này lại đẻ trứng thay vì sinh con (plot twist mạnh! ). Trứng sẽ nằm trong túi mẹ cho đến khi nở và con non sẽ tiếp tục nằm trong túi mẹ khoảng 8 tuần cho đến khi gai của chúng phát triển. Con non sẽ bú sữa từ những lỗ chân lông phía dưới bụng mẹ (kỳ diệu thiên nhiên vãi nha!).
Thú lông nhím mỏ dài Attenborough sống trong hang và hoạt động về đêm, có bản tính nhút nhát, do vậy việc truy lùng dấu vết của loài vật này rất khó khăn (introvert level max đây ).
Mẫu vật của loài thú lông nhím mỏ dài Attenborough được ghi nhận lần cuối cùng từ năm 1961 và từ đó đến nay không còn được ghi nhận mẫu vật nào khác. Điều này khiến nhiều nhà khoa học tin rằng loài động vật này đã tuyệt chủng rồi. Bên cạnh đó, loài này được mô tả là có bộ gai giống loài nhím, có mõm giống thú ăn kiến và chân của chuột chũi (thật sự là một tổ hợp độc nhất vô nhị! ).
Nguồn: kenh14.vn
Điểm nhận dạng đỉnh nhất của bé này chính là chiếc mỏ dài sang chảnh. Thú lông nhím mỏ dài Attenborough - cái tên được đặt theo nhà tự nhiên học huyền thoại người Anh David Attenborough đó.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh này, tưởng đâu đã tuyệt chủng rồi, không ngờ vào cuối năm 2023 lại "tái xuất giang hồ". Các nhà khoa học đã phát hiện lại một loài động vật có vú ở dãy núi Cyclops của Indonesia sau hơn 60 năm kể từ lần nhìn thấy gần nhất, Reuters đưa tin luôn nha!
Sau nhiều năm "mất hút không để lại địa chỉ", loài nhím quý hiếm này chính là thú lông nhím mỏ dài Attenborough, tên gọi có nguồn gốc từ nhà tự nhiên học nổi tiếng David Attenborough.
Khi "bắt được" loài vật quý hiếm này, các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford đã chụp ảnh loài thú lông nhím mỏ dài Attenborough bằng bẫy ảnh vào ngày cuối cùng của chuyến thám hiểm kéo dài 4 tuần (clutch lắm luôn á! ).
Theo nhà sinh vật học James Kempton, ông đã nhìn thấy hình ảnh sinh vật nhỏ xinh đang đi xuyên qua khu rừng rậm trong thẻ nhớ của 1 trong số hơn 80 bẫy ảnh.
"Khi nhìn thấy hình ảnh được bẫy ảnh gửi về, tôi đã hét lên và ôm lấy các đồng nghiệp. Cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy loài vật này sau hơn 60 năm tưởng chừng như chúng đã bị tuyệt chủng", Kempton xúc động chia sẻ (cảm động quá đi mất! ).
Loài thú lông nhím mỏ dài Attenborough có cùng tên với sinh vật nửa phụ nữ, nửa rắn trong thần thoại Hy Lạp (nghe có vibe fantasy ghê). Đặc biệt, loài này chỉ được giới khoa học ghi nhận một lần trước đây vào năm 1961, bởi một nhà khoa học Hà Lan. Một loài thú lông nhím khác được tìm thấy ở Úc và New Guinea nữa nha!
Thú lông nhím gắn liền với văn hóa địa phương, trong đó có truyền thống giải quyết xung đột bằng cách cử một bên vào rừng để tìm kiếm động vật có vú và bên kia ra biển để tìm cá marlin (unique phết nhỉ! ).
Được biết, cả hai sinh vật này đều khó tìm đến mức phải mất hàng thập kỷ hoặc cả thế hệ để xác định vị trí của chúng, nhưng sau khi được tìm thấy, những con vật này tượng trưng cho sự kết thúc xung đột và khôi phục mối quan hệ hài hòa (ý nghĩa quá đi!
Thông thường trong tự nhiên thú lông nhím mỏ dài Attenborough là loài nhỏ nhất trong chi thú lông nhím mỏ dài, có cân nặng từ 5 đến 10kg, con đực lớn hơn con cái. Loài động vật này sở hữu chiếc mõm dài giống thú ăn kiến, với bộ lông sắc nhọn như loài nhím và móng vuốt như chuột chũi (combo độc lạ vãi! ). Thức ăn chủ yếu của chúng bao gồm giun đất, mối, ấu trùng côn trùng và kiến.
Thú lông nhím mỏ dài Attenborough sống đơn độc và chỉ tìm đến nhau trong mùa sinh sản vào tháng 7 hàng năm để giao phối (forever alone vibe đó ).
Một điều thú vị nữa là dù là thú, loài động vật này lại đẻ trứng thay vì sinh con (plot twist mạnh! ). Trứng sẽ nằm trong túi mẹ cho đến khi nở và con non sẽ tiếp tục nằm trong túi mẹ khoảng 8 tuần cho đến khi gai của chúng phát triển. Con non sẽ bú sữa từ những lỗ chân lông phía dưới bụng mẹ (kỳ diệu thiên nhiên vãi nha!).
Thú lông nhím mỏ dài Attenborough sống trong hang và hoạt động về đêm, có bản tính nhút nhát, do vậy việc truy lùng dấu vết của loài vật này rất khó khăn (introvert level max đây ).
Mẫu vật của loài thú lông nhím mỏ dài Attenborough được ghi nhận lần cuối cùng từ năm 1961 và từ đó đến nay không còn được ghi nhận mẫu vật nào khác. Điều này khiến nhiều nhà khoa học tin rằng loài động vật này đã tuyệt chủng rồi. Bên cạnh đó, loài này được mô tả là có bộ gai giống loài nhím, có mõm giống thú ăn kiến và chân của chuột chũi (thật sự là một tổ hợp độc nhất vô nhị! ).
Nguồn: kenh14.vn