CamNho3792
New member
"Ở Lào, loài chuột đá này được bán đầy rẫy ở chợ, treo ngược lên như bán... củ đậu ở Việt Nam luôn á"
Theo lời ông Vũ Ngọc Thành - một nhà động vật học, thì loài chuột đá này được phát hiện lần đầu ở Lào vào năm 2005. Lúc đó các nhà khoa học choáng váng luôn vì loài này từng được cho là đã tuyệt chủng từ 11 triệu năm trước rồi cơ mà!
"Vị trí phát hiện chuột đá ở Lào nằm đối diện với vùng Phong Nha - Kẻ Bàng bên Quảng Bình, Việt Nam đó. Điều kiện địa lý và môi trường sống khá giống nhau, nên từ 6 năm trước tôi đã chắc kèo rằng loài này chắc chắn phải có ở VN mất thôi.
Từ đó đến giờ, tôi và team các nhà khoa học đã mấy lần đi tìm ở vùng Quảng Bình, thậm chí vào tận Phong Nha - Kẻ Bàng, còn để tiền cho người dân địa phương nhờ tìm hộ mà vẫn chưa bắt được con nào. Có lẽ là do... hên xui thôi 
Chính vì vậy, khi biết tin Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) phát hiện ra loài này vào ngày 5/9 vừa rồi, tôi mừng lắm luôn!
Tuy nhiên nha, nó chỉ thể hiện sự đa dạng sinh học ở VN thôi chứ không đến mức xôn xao hay thêm thông tin gì về tiến hóa và giả thuyết "sự luân hồi trong sinh học" như mấy báo đã viết đâu. Thực tế, loài chuột đá "tuyệt chủng 11 triệu năm" này được bán ầm ầm ở chợ bên Lào luôn. Thậm chí chúng bị treo ngược lên bán như bán... củ đậu ở VN để làm đồ ăn đó", ông Thành chia sẻ.
Về ngoại hình, chuột đá trông như con chuột bình thường nhưng lông và đuôi xù hơn. Chúng thuộc bộ gặm nhấm, thường ăn sâu bọ như dế và côn trùng. Hình dáng khá nhỏ nhắn, chỉ nặng khoảng hơn 100g thôi - mini cute phết
Chuột đá thường sống trong hang và chỉ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm. Chính vì vậy mà việc tìm bắt loài này khó vô cùng!
Chuột đá được bày bán ở chợ Lào.
Cận cảnh chuột đá.
Nguồn: soha.vn
Theo lời ông Vũ Ngọc Thành - một nhà động vật học, thì loài chuột đá này được phát hiện lần đầu ở Lào vào năm 2005. Lúc đó các nhà khoa học choáng váng luôn vì loài này từng được cho là đã tuyệt chủng từ 11 triệu năm trước rồi cơ mà!
"Vị trí phát hiện chuột đá ở Lào nằm đối diện với vùng Phong Nha - Kẻ Bàng bên Quảng Bình, Việt Nam đó. Điều kiện địa lý và môi trường sống khá giống nhau, nên từ 6 năm trước tôi đã chắc kèo rằng loài này chắc chắn phải có ở VN mất thôi.
Từ đó đến giờ, tôi và team các nhà khoa học đã mấy lần đi tìm ở vùng Quảng Bình, thậm chí vào tận Phong Nha - Kẻ Bàng, còn để tiền cho người dân địa phương nhờ tìm hộ mà vẫn chưa bắt được con nào. Có lẽ là do... hên xui thôi
Chính vì vậy, khi biết tin Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) phát hiện ra loài này vào ngày 5/9 vừa rồi, tôi mừng lắm luôn!
Tuy nhiên nha, nó chỉ thể hiện sự đa dạng sinh học ở VN thôi chứ không đến mức xôn xao hay thêm thông tin gì về tiến hóa và giả thuyết "sự luân hồi trong sinh học" như mấy báo đã viết đâu. Thực tế, loài chuột đá "tuyệt chủng 11 triệu năm" này được bán ầm ầm ở chợ bên Lào luôn. Thậm chí chúng bị treo ngược lên bán như bán... củ đậu ở VN để làm đồ ăn đó", ông Thành chia sẻ.
Về ngoại hình, chuột đá trông như con chuột bình thường nhưng lông và đuôi xù hơn. Chúng thuộc bộ gặm nhấm, thường ăn sâu bọ như dế và côn trùng. Hình dáng khá nhỏ nhắn, chỉ nặng khoảng hơn 100g thôi - mini cute phết
Chuột đá thường sống trong hang và chỉ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm. Chính vì vậy mà việc tìm bắt loài này khó vô cùng!
Chuột đá được bày bán ở chợ Lào.
Cận cảnh chuột đá.
Nguồn: soha.vn