Úc không chỉ có kangaroo mà còn có một loài sinh vật hack não đến mức các boss khoa học cũng phải "respect" – đó chính là Echidna, hay còn gọi là nhím gai Úc. Loài này có thể sống sót ngay cả khi mắc kẹt giữa rừng đang cháy rụi luôn á!
Echidna là một trong những sinh vật "lạc loài" và cute nhất nước Úc. Tưởng tượng nhé: nó có gai nhọn hoắt như nhím, đẻ trứng như bò sát, nhưng lại là động vật có vú?? Chúng nó chuyên ăn mối và có họ hàng với thú mỏ vịt nữa nha. Đúng là combo skillset "wtf" luôn!
Nhưng plot twist ở chỗ: ít ai ngờ chúng lại là cao thủ "chịu lửa" hàng đầu trong giới động vật đó nha!
Vấn đề là các nhà khoa học vẫn đang mù tịt về loài này trong tự nhiên. Nên team EchidnaCSI đã lên đường "săn" ảnh và... phân của chúng luôn (job requirements hơi unique tí ).
Mới đây, chị Georgina Swan đã share một bức ảnh con Echidna với bộ lông gần như... nằm sẹp xuống hết.
Team EchidnaCSI confirm: có vụ cháy rừng gần đó, nhưng cậu nhím này vẫn đi xuyên lửa mà không hề hấn gì! Main character energy thật sự!
Chị Peggy Rismiller – một nhà sinh lý học môi trường – kể lại: "Chúng mình đã thấy rất nhiều em echidna thoát khỏi đám cháy, mất nhiều hoặc ít gai. Có những cái gai literally chảy thành từng giọt nhỏ trên người chúng luôn á!"
Nghe có vẻ đau đớn vãi nhưng thực ra... không đến nỗi đâu!
Chị Rismiller giải thích: "Những cái gai đó chỉ là lông biến hình thôi mà. Nó sẽ mọc lại được nha!" (Giống như tóc vậy á, bình tĩnh đi mọi người )
Chị ấy đã dành 30 năm nghiên cứu về Echidna – một trong những động vật có vú cổ xưa nhất còn sống trên đời. Chị khẳng định khi bắt đầu research năm 1988, vẫn còn tận 7 câu hỏi "hóc búa" về loài này chưa giải được.
Bây giờ thì chúng ta đã hiểu hơn về cậu bạn này rồi, bao gồm cả việc: Echidna KHÔNG chạy trốn khỏi đám cháy đâu nha! Thay vào đó, chúng đào sâu nhất có thể vào đất mát rồi... ngủ một giấc chờ lửa tắt!
Nó giống như ngủ đông nhưng version "nhanh gọn" hơn. Trạng thái này cho phép Echidna hạ nhiệt độ cơ thể, giảm trao đổi chất, tiết kiệm năng lượng trong lúc "đợi trận qua đi".
Chị Rismiller share: "Chúng làm chậm nhịp tim, nhịp thở và trao đổi chất xuống còn khoảng 3 lần thở/phút thôi!"
Tất nhiên là trước khi "vùi mình" xuống đất, do còn vướng đá và rễ cây nên Echidna không thể chôn trọn cơ thể được. Vì thế những cái gai trên lưng vẫn bị cháy xém.
Chưa rõ lửa ảnh hưởng thế nào đến cơ thể chúng, nhưng ít nhất skill thoát hiểm của Echidna là "xịn xò" vãi nha! Loài này đã thực sự tiến hóa để có thể sống sót trước những vụ cháy rừng trong tự nhiên rồi đó!
Nguồn: soha.vn