BomXanh3549
New member
Cá mập hổ cát chính là "trùm cuối" của drama nội bộ từ trong bụng mẹ luôn nha! Loài này là duy nhất được biết đến với thói quen "xử" anh chị em từ khi còn chưa kịp thấy mặt trời đó các bạn ơi
Nhận diện boss bé: Cá mập hổ cát có màu nâu xám, lưng đốm loang lổ kiểu gỉ sắt, bụng trắng muốt. Mõm dẹt như chiếc nón, đuôi thì thùy trên dài hơn thùy dưới khá nhiều. Mấy ông lớn có thể dài hơn 3 mét luôn đấy!
Fun fact thú vị: Cá mập hổ cát là loài cá mập duy nhất biết bơi sát mặt nước và... nuốt không khí! Giữ không khí trong bụng để nổi trên mặt nước, tiện lùng mồi hơn á. Chúng là thợ săn siêu tham ăn, hay kiếm ăn ban đêm ở gần đáy biển.
Menu yêu thích của team cá mập hổ cát: cá nhỏ, động vật giáp xác, mực. Đôi khi đi săn theo team và còn dám phá cả lưới đánh cá của ngư dân nữa chứ!
**Drama từ trong bụng mẹ bắt đầu**
Dù phân bố khá rộng và ít bị đánh bắt, nhưng cá mập hổ cát lại có tỷ lệ sinh sản thấp nhất trong hội cá mập. Số lượng luôn ở mức đáy nên được xếp vào danh sách dễ bị tổn thương, cần bảo vệ gấp.
Thời gian mang thai 9 tháng như người ta vậy! Nhưng twist ở chỗ: những con cá mập hổ cát non ăn thịt luôn anh em mình khi còn ở trong bụng mẹ đó! Đây là hình thức ăn thịt đồng loại độc nhất vô nhị luôn
Cá mập hổ cát cái có tận 2 tử cung, chuẩn bị rất nhiều trứng. Quái lạ là ngay cả khi vẫn nằm trong bụng mẹ, phôi cá mập con đã mọc răng rồi! Nó dùng "vũ khí" đó mà ngấu nghiến luôn phôi bên cạnh, không tha cả mớ trứng chưa thụ tinh
Cuối cùng, chỉ còn đúng 2 cá mập con (mỗi tử cung một con) được sinh ra. Nhờ "rèn giũa" từ trong bụng mẹ mà vừa mới ra ngoài, nó đã thành chúa tể săn mồi giữa đại dương rồi!
**Khoa học lên tiếng**
Livescience đưa tin các nhà sinh học hải dương từ Đại học Stony Brook (Mỹ) phân tích phôi thai trong tử cung cá mập hổ cát ở nhiều giai đoạn khác nhau. Ban đầu có tới 12 phôi, là con của nhiều ông bố khác nhau luôn đó!
Nhưng số lượng phôi giảm dần vì phôi lớn nhất nuốt chửng hết những phôi còn lại. Đến cuối thai kỳ, chỉ còn 2 phôi sống sót. Điều đặc biệt là hai phôi này thường có DNA giống nhau - tức cùng bố!
"Ở một số loài, cuộc đấu tranh để giành quyền làm cha không chỉ diễn ra khi những con đực cạnh tranh để giao phối, mà còn tiếp diễn tới tận quá trình phát triển của bào thai" - Demian Chapman, thành viên nhóm nghiên cứu.
Nhóm nghiên cứu cho rằng, quá trình "ăn tươi nuốt sống" lẫn nhau giữa các phôi giúp giảm số lượng con nhưng sinh ra những đứa con khỏe hơn hẳn. Việc hai phôi cùng bố cho thấy phôi lớn có thể nhận ra "anh em" cùng bố nên không tiêu diệt. Vậy là cá mập cái giao phối với nhiều cá đực, nhưng chỉ một "anh chàng" truyền gene cho đời sau thôi!
**Top những loài vật tàn bạo nhất làng động vật**
**Cò tuyết – vụ án rùng rợn nhất**
Cò tuyết trông xinh đẹp với bộ lông trắng muốt, nhưng cuộc sống của chúng đen tối hơn vẻ ngoài nhiều lắm!
Cò tuyết thường đẻ 3 trứng, nhưng quả thứ ba chỉ nhận 1/2 hormone so với bình thường. Đương nhiên là với lượng hormone thiếu thốn đó, con non "bị chọn" sẽ yếu ớt hơn hai con kia rất nhiều.
Nếu thức ăn dư dả, hai con anh chị để em út tự chết. Còn nếu thiếu đói, chúng sẽ ngấu nghiến em mình, hoặc ít nhất cũng mổ cho đến chết hay hất văng ra khỏi tổ luôn!
**Đại bàng vàng – bạo hành anh em nở sau đến chết**
Tổ đại bàng vàng siêu rộng, khoảng 1,5-2,4m và cao tầm 61cm. Nhưng trứng không nở cùng lúc, mà cách nhau 1-2 ngày.
Ngay khi "chim cả" mổ vỏ trứng ra ngoài, cuộc bạo hành bắt đầu. Nó vừa giành giật hết thức ăn cha mẹ tha về, vừa mổ đám em tới tấp.
Thường chỉ sau vài tuần là "em hai", "em ba" tử vong hết. Và dù rõ ràng đại bàng cha mẹ có thể can thiệp, nhưng chúng lại không bao giờ làm vậy cả!
**Linh cẩu - mẹ cản cũng không được**
Khác với đại bàng vàng thản nhiên nhìn con mổ giết nhau, linh cẩu mẹ cố gắng can ngăn lắm đấy. Có điều chỉ cần mẹ sơ sẩy một cái, đám "chíp hôi" mới nứt mắt lại lao vào cắn xé nhau rồi!
Không như hầu hết thú có vú lúc mới sinh chưa mọc răng, linh cẩu con vừa chào đời đã có luôn bộ hàm sắc nhọn. Chúng cũng mở mắt nhìn hau háu chứ không nhắm tịt, và nhanh chóng lao vào cuộc chiến xác định thứ bậc.
**Ấu trùng ong ký sinh Cotesia congregata - thảm sát con đực**
Cotesia congregata là một trong những loài ong ký sinh tàn độc nhất thế giới tự nhiên. Sau khi chọn được con sâu vừa ý, nó sẽ đẻ lên mình vật chủ 2 quả trứng, 1 đực và 1 cái.
Nhưng plot twist đây! Hai quả trứng này nhanh chóng tự nhân bản, tạo ra chừng 200 ấu trùng đực và 1200 ấu trùng cái. Trong số ấu trùng cái đó, có khoảng 50 con phát triển sớm hơn. Chúng có bộ hàm sắc khỏe nhưng lại không có bộ phận sinh dục.
Vì chỉ cần 1-2 con ong đực chào đời là đủ để kết hợp với đám chị em, nên đội quân "nữ quyền" bắt đầu cuộc thảm sát. Bằng cách di chuyển khắp thân thể con sâu, chúng liên tục tìm diệt và nuốt sống đám "trai non" còn chưa kịp biết mùi đời là gì!
**Kỳ giông hổ - hết nạc mới vạc đến xương**
Trong các loài sát hại anh chị em, kỳ giông hổ là loài... ít ác nhất rồi! Nó chỉ xơi tái các "gà cùng mẹ" khi không còn "hàng xóm" nào để ăn thôi.
Kỳ giông hổ con chào đời dưới nước, bắt đầu cuộc sống ở dạng nòng nọc. Tuy nhiên, chúng lại phân chia thành 2 dạng biến đổi khác nhau: một dạng bình thường và một dạng "ăn thịt đồng loại".
Dạng "ăn thịt đồng loại" có đầu, miệng và răng lớn hơn. Nó chỉ xuất hiện khi nước ao đang dần khô cạn hoặc quá khan hiếm thức ăn.
Thần kỳ là kỳ giông hổ có thể phân biệt đâu là "anh chị em" của nó, đâu là "người dưng". Trừ khi không còn "kẻ lạ" nào để lấp đầy cái bụng, nó tuyệt đối chưa tấn công "người nhà" đâu!
Nguồn: soha.vn