Chắc hẳn ai cũng từng nghe về hàu hay chocolate được coi là "thần dược" tự nhiên cho "chuyện ấy" rồi đúng không nè? Nhưng mà so với một loài nấm bí ẩn tại Hawaii (Mỹ) thì những thứ đó còn chưa là gì luôn đó!
Theo các nhà khoa học, loài nấm này thuộc chi Dictyophora – một chi nấm có hình dạng giống như lưới siêu đặc biệt.
Nhờ ngoại hình độc đáo mà người ta đặt cho nó cái tên nghe rất mỹ miều: "người phụ nữ đeo mạng che mặt" luôn á. Chúng có màu cam hoặc vàng sáng rực, mùi hơi hôi hôi (ơ không lẽ?), và chỉ mọc trên các mỏ nham thạch có tuổi đời từ 600 đến 10.000 năm.
Năm 2001, một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí quốc tế về thuốc nấm đã thực hiện thử nghiệm khá "bá đạo" với 16 chị em và 20 anh em.
Các bạn tình nguyện viên được yêu cầu ngửi nấm và kết quả thì... shock luôn: 6 trong số 16 chị em có cảm giác cực khoái tự phát sau khi ngửi , còn 10 người được ngửi ít hơn thì thấy tim đập nhanh hơn hẳn.
Từ đây, các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng: trong bào tử của nấm này có một loại hormone đặc biệt, khi bay vào không khí dưới dạng mùi hương sẽ tác động lên hệ thần kinh và khiến con người cảm thấy hưng phấn tăng lên.
Nhưng mà plot twist ở chỗ: từ năm 2001 đến giờ, chưa có thêm một nghiên cứu nào về loài nấm này được công bố thêm cả!
Vậy nên câu hỏi "có thực sự tồn tại loài nấm khiến chị em 'lên mây' chỉ sau một lần ngửi?" vẫn chỉ nằm ở mức... tin đồn thôi nhé!
Một điều thú vị nữa là các loài nấm thuộc chi Dictyophora có thể "nở" siêu nhanh chỉ trong vòng 45 phút ấy. Và một vài loài nấm trong chi này đã được con người dùng từ thời xa xưa vì "sức mạnh" đặc biệt của nó đấy.
Ở Mexico cổ đại và New Guinea, một loài nấm thuộc chi Dictyophora được coi là nấm thiêng và dùng trong các nghi lễ đặc biệt.
Còn ở Trung Quốc, các loại nấm này đã được sử dụng từ lâu đời để điều trị viêm loét, bệnh dạ dày và cả bệnh thần kinh nữa.
Nguồn: soha.vn