Loài kiến khổng lồ biết làm bác sĩ chữa vết thương cho hội bạn thân

d0d3469b240b12ab74a6.jpg


Giới thiệu với mọi người loài kiến Matabele châu Phi - những chú kiến khổng lồ có tài làm... y tá luôn nha! Mỗi lần đi "hội chiến" với bọn mối xong, lũ kiến này còn biết chăm sóc đồng đội bị thương cơ đó.

Sau mỗi trận "combat" với lũ mối, những chú kiến bị thương được hội anh em gom về tổ hết. Rồi những con khỏe mạnh sẽ đóng vai y tá, chăm sóc vết thương cho đồng bọn luôn á. Nhờ có "đội ngũ y tế" này mà tỷ lệ tử vong giảm từ khoảng 80% xuống còn 10% thôi - xịn xò ghê!

f8cd84ca6251ee8ee7fc.jpg


Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì đây là lần đầu tiên phát hiện ra hành vi này ở loài kiến, và cũng là sinh vật đầu tiên ngoài con người làm được chuyện này đó nha. Anh Erik Frank cho biết đây không phải là tự chữa lành vết thương như mấy loài vật khác, mà là được đồng loại chữa trị hẳn hoi luôn. Cách chữa thì đơn giản thôi - liếm vết thương để ngăn nhiễm trùng thôi mà hiệu quả bất ngờ! ✨

Anh Frank này cũng từng nghiên cứu về việc lũ kiến biết giải cứu đồng đội khỏi "chiến trường" nữa cơ. Còn nghiên cứu chữa bệnh này là phần tiếp theo luôn.

Nói qua về loài kiến Matabele này xíu nha - chúng là một trong những loài kiến lớn nhất thế giới đó! Chiến binh liều lĩnh kinh khủng, con người cũng sợ vết cắn của nó á. Tên của loài này được đặt theo một bộ tộc chiến binh ở Nam Phi luôn nè, nghe đã thấy ngầu rồi đúng không?

Mỗi lần đi săn, lũ kiến này tổ chức đoàn từ 200 đến 600 con, nhắm thẳng vào lũ mối đang ăn. Nhưng mà cũng vì thế mà bị lũ mối lính đánh trả lại cực mạnh. Có khi bị cắn cụt cả chân luôn á!

Xong trận, lũ kiến tha mồi về tổ, còn số còn lại thì đi tìm kiếm đồng đội bị thương. Những con bị thương sẽ phát ra loại hormone kêu cứu. Rồi những con khỏe mạnh dùng cặp hàm khỏe cắn tha những con bị thương về tổ để chữa trị - teamwork cực đỉnh!

Nhưng điều ngạc nhiên hơn cả là những con bị thương quá nặng, biết là không qua khỏi thì sẽ ra tín hiệu... từ chối cứu chữa luôn á! Nếu được tha về, lũ này còn vùng vẫy khiến đồng bọn bỏ mặc nó lại. Tâm lý kiểu "đừng tốn công vào tui nữa, lo cho anh em khác đi" vậy đó...

Theo nghiên cứu thì tỷ lệ sinh của loài này khá thấp, chỉ khoảng 10 đến 14 kiến con một ngày thôi. Trong khi đó mỗi ngày đi săn có thể mất đến 20 con bị thương. Nên là bắt buộc phải cứu chữa đồng loại để giữ số lượng đàn rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top