Loại hải sản được mệnh danh "vàng trắng" ở Nam Phi: Được bảo vệ như Fort Knox nhưng vẫn là mồi ngon cho tội phạm

60f677462901666bb7da.jpg


Lần này phóng viên SCMP chỉ định chụp ảnh ngọn hải đăng thôi mà cũng "dính chưởng" luôn rồi! Vừa tiếp cận một ngôi làng ở Nam Phi, bác đã phải đối mặt với hệ thống an ninh xịn sò như trong phim Hollywood - hàng rào công nghệ cao, camera dí sát nách

1a2170468ec6d19575a3.jpg


Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảnh sát đã ùa đến thẩm vấn ngay lập tức. Giải thích mãi mới được thả, và lý do thì nghe xong muốn ngã ngửa: hoá ra họ đang bảo vệ trang trại bào ngư quý như vàng ở đây!

## Khi bào ngư trở thành "drama queen" của biển cả

Nghe có vẻ hơi lạ đời nhưng với các thị trấn ven biển Nam Phi, bào ngư chính là nguồn gốc của cả niềm vui lẫn nỗi đau. Một mặt tạo việc làm cho hàng nghìn người, mặt khác lại là "mồi béo bở" cho các băng đảng tội phạm quốc tế săm soi

Nam Phi xuất khẩu hơn 5000 tấn bào ngư mỗi năm, chủ yếu sang Hồng Kông và các thị trường châu Á khác - nơi nó được tôn vinh là "vàng trắng". Plot twist là gần một nửa trong số đó... bị đánh cắp nha! Theo ước tính của các tổ chức chống buôn bán động vật hoang dã và chính phủ luôn đó

4222b0b66f2b3c41815a.jpg


Hậu quả là loài Haliotis midae (tên fancy của nó), hay người dân địa phương gọi là perlemoen, giờ đã nằm trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế với mác "nguy cơ tuyệt chủng". Tình hình là quần thể bào ngư hoang dã đang "cạn kiệt" nghiêm trọng rồi đấy

## SOS: Bào ngư có thể biến mất trong 10 năm! ⏰

Albi Modise - người đứng đầu bộ phận truyền thông của Bộ Môi trường Nam Phi cũng phải lên tiếng cảnh báo: "Các dự đoán cho thấy nếu không giảm đáng kể sản lượng khai thác, dù hợp pháp hay bất hợp pháp, nguồn tài nguyên bào ngư sẽ cạn kiệt trong vòng 10 năm".

Tệ hại hơn là mặc dù có đường bờ biển dài 2.850 km, Nam Phi lại không có lực lượng bảo vệ bờ biển chuyên trách! Hải quân chỉ lo chống cướp biển và các mối đe dọa từ nước ngoài, còn khu vực 100 mét tính từ bờ biển thì... bỏ ngỏ ‍♂️

Nhiệm vụ chống săn trộm rơi vào tay cảnh sát quốc gia. Tính đến năm ngoái, họ chỉ có 136 thợ lặn đang hoạt động và 82 người điều khiển tàu. Nhưng những người này còn phải lo cứu người đuối nước và phòng chống tội phạm khác nữa cơ!

Mỗi năm ước tính có khoảng 350 đến 400 vụ bắt giữ. Chỉ riêng năm 2019, cảnh sát báo cáo các vụ bắt giữ trị giá hơn 1,6 triệu USD, nhưng đó vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng thôi

Cùng năm đó, hai công dân Trung Quốc bị kết án vì nhận, bán và vận chuyển bất hợp pháp bào ngư rồi bị trục xuất khỏi Nam Phi ngay lập tức.

## Im lặng vì sợ... mất mạng

Vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi người dân ngại tố giác tội phạm vì sợ bị trả thù. Một quản lý nhà hàng 40 tuổi thẳng thắn chia sẻ: "Nếu bạn tố cáo, bạn sẽ mất mạng". Anh này nhiều lần nhìn thấy những kẻ săn trộm bào ngư nhưng chưa bao giờ dám báo cảnh sát.

Lý do? Nếu bọn săn trộm bị bắt, anh sẽ phải làm chứng trước tòa và đối mặt với nguy cơ bị một mạng lưới tội phạm lớn trả thù. Sợ quá đi mất thôi!

## Bảo vệ "vàng trắng" kiểu Fort Knox ️

Việc buôn bán bất hợp pháp cũng khiến các trang trại nuôi bào ngư phải lo lắng về an ninh.

Trang trại bào ngư HIK - một trong những ông lớn ở Nam Phi với sản lượng 400 tấn mỗi năm tại Hermanus - đã phải "chịu khó" nhiều lần rồi. Quản lý trang trại Matthew Naylor kể rằng xe tải chở hàng của họ từng đối mặt với các vụ cướp và nổ súng như phim hành động

Giờ công ty phải chi tiền tấn cho an ninh: tuần tra 24/7, camera khắp nơi, nhật ký chi tiết tất cả ai đến ai đi. Họ còn tránh vận chuyển ban đêm, thường xuyên đổi tuyến đường để tránh bị "rình". Thậm chí còn cắt đứt liên lạc với nhân viên để tránh thông tin rò rỉ cho kẻ xấu nữa chứ!

bbdfae0fa76fbd3de738.jpg


## Nguy cơ sức khoẻ từ bào ngư chợ đen

Thị trường "đen" còn đe doạ cả an toàn thực phẩm toàn cầu luôn!

Ở các trang trại hợp pháp, bào ngư được làm sạch siêu tỉ mỉ, sau đó sấy khô, đóng hộp hoặc vận chuyển sống theo đúng quy trình.

Còn bào ngư săn trộm? Không có nhà máy chế biến hợp vệ sinh, không có chuỗi phân phối lạnh, chỉ toàn bao tải giấu trong bụi rậm, xe bán tải lộ thiên... Tưởng tượng mà rùng mình!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top