OtakuNgotIu
New member
Ối giời ơi, chuyện này nghe mà rợn cả người luôn á! Sân bay ở Honolulu (Hawaii) vừa phải đóng cửa khẩn cấp để xử lý một đàn rệp xuất hiện ầm ầm, khiến ai cũng phát sốt!
Theo trang SFGate đưa tin thì Sân bay Quốc tế Daniel K. Inouye của Honolulu đã phải đóng cửa và khử trùng tận 3 cổng sau khi phát hiện lũ rệp này ở Nhà ga số 2 - nơi các hãng bay lớn như Delta, United, American và Southwest đang hoạt động nha.
Ngay sau khi nhận được báo cáo đầu tiên vào ngày 29/5, Sở Giao thông Vận tải Hawaii đã cử team đến "đánh úp" ngay, dọn dẹp hết những thứ mà họ nghĩ là "tụ điểm" của bọn rệp.
Plot twist là một quản lý của hãng Southwest Airlines phát hiện ra cả đàn rệp và còn bắt được một con vào ngày hôm sau luôn! Thế là các ông lớn phải ra tay vệ sinh lần hai cho chắc ăn.
Lần này thì nghiêm túc hơn rồi nha! Các cổng từ E5 đến E7 bị đóng băng hoàn toàn để giặt thảm ở nhiệt độ siêu cao, xịt thuốc không độc hại để diệt sạch lũ rệp này.
Theo kênh WITN, thậm chí còn phải kéo cả tấm thảm ra khỏi sàn luôn á. Các nhà chức trách cho biết họ sẽ tiếp tục phải đóng các cổng sân bay trong vài tuần tới để check xem còn con nào lọt lưới không và đảm bảo diệt sạch 100% chứ không chơi đùa!
Phòng Kiểm soát Bùng phát Dịch bệnh của Hawaii giải thích: "Rệp lây lan từ nơi này sang nơi khác khi mọi người đi du lịch. Chúng có thể ẩn trong các đường nối và nếp gấp của hành lý, túi ngủ, quần áo gấp, giường, đồ nội thất hoặc bất kỳ nơi nào chúng tìm được chỗ trốn".
Cơ quan Bảo vệ Môi trường còn cảnh báo rằng sau Covid-19, lượng khách du lịch tăng vọt có thể khiến tình trạng rệp xâm nhập thường xuyên hơn ở Mỹ. Riêng sân bay Oahu đã đón 73.000 hành khách mỗi ngày, theo SFGate đưa tin.
EPA cho biết: "Các chuyên gia tin rằng sự gia tăng gần đây của rệp ở Mỹ có thể do lượng khách du lịch nhiều hơn, thiếu kiến thức về việc ngăn ngừa sự xâm nhập của rệp, khả năng kháng thuốc trừ sâu của rệp tăng cao và các biện pháp kiểm soát dịch hại không hiệu quả".
Về con rệp này (tên khoa học là Cimex lectularius) thì phải nói là tốc độ sinh sôi kinh khủng luôn! Chúng hút máu, gây ngứa rát, nổi mẩn đỏ khắp cơ thể - nghĩ thôi đã thấy ngứa ngáy rồi á!
Bọn này thường ẩn náu trong các vết nứt và kẽ hở cách giường vài centimet, đợi khi người ta ngủ say là ra ngoài kiếm ăn, xong quay về nơi trú ẩn để giao phối và đẻ trứng.
Nguồn: soha.vn