Loài chim huyền thoại "respawn" sau 136.000 năm bị xóa sổ khỏi trái đất ✨

CaoTeen

New member
Chill phết các bro ơi, có loài chim đã "bay màu" từ 136.000 năm trước khi nhà của nó (đảo san hô) bị chìm nghỉm, nhưng sau đó lại comeback siêu mạnh nhờ quá trình "tiến hóa lặp đi lặp lại" - nghe xịn sò chưa!

Nằm lững lờ ngoài khơi bờ biển đông nam châu Phi, phía bắc Madagascar, quần đảo đá vôi san hô Aldabra là mái nhà của một loài chim tuy nhìn humble nhưng đỉnh của chóp - đã hai lần tiến hóa thành không thể bay được. Đó chính là gà nước cổ trắng Aldabra (tên khoa học nghe fancy: Dryolimnas cuvieri aldabranus).

674fd5aa199b7f3cb3f1.jpg


Nhìn bề ngoài thì gà nước cổ trắng Aldabra khá là "bình thường thôi mà" á. Size bằng con gà nhà mình thôi, lưng xám lốm đốm, đầu và ngực đỏ rực, cổ họng trắng toát. Nó là phân loài của chim họng trắng (Dryolimnas cuvieri) và là loài chim không biết bay duy nhất còn sống ở Ấn Độ Dương, sau khi các anh em như chim dodo (Raphus cucullatus) đã "ra đi" hết rồi.

Loài chim này khá là "bảo vệ vùng trời" của mình, nhưng lại thuộc típ introverts - cứ thấy ai quấy là chạy ẩn vào bụi liền. Chúng kiếm ăn trong bùn hoặc nước cạn bằng cái mỏ dài ngoằng, dùng mắt để detect đồ ăn. Menu của chúng gồm quả mọng và côn trùng trên mặt đất, hoặc đi hang ổng qua bụi rậm. Còn về chỗ ở, chúng làm tổ ở chỗ khô ráo trên đất hoặc cây bụi thấp, đẻ khoảng 4-8 quả trứng một lần.

a55b1acd757c611bafaf.jpg


Một nghiên cứu năm 2019 đăng trên tạp chí Động vật học của hiệp hội Linnean đã phân tích hóa thạch gà nước tại Aldabra và plot twist là - tìm thấy bằng chứng về một loài gà nước không biết bay trên đảo san hô trước khi nó bị ngập trong nước 136.000 năm trước.

Julian Hume, nhà cổ sinh vật học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London và cũng là trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết sự kiện này đã làm thay đổi gần như toàn bộ hệ động vật nơi đây luôn.

Trận ngập lụt kéo dài đến tận khoảng 118.000 năm trước, khiến các phân loài chim không biết bay bị tuyệt chủng, nhưng sau đó thì... magic happened! ✨

Khi đảo san hô lại nổi lên, loài chim họng trắng - vẫn còn fly được - đã quay lại chiếm đóng đảo và bắt đầu quá trình tiến hóa để một lần nữa trở thành... không thể bay được nữa.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hóa thạch chân của loài chim này (có niên đại khoảng 100.000 năm trước) nặng hơn và chắc chắn hơn so với chân của loài chim họng trắng thông thường. Theo các tác giả nghiên cứu, điều này chứng tỏ loài chim trên đảo san hô ngày càng nặng ký hơn và mất dần khả năng bay.

Không biết bay hóa ra lại là buff skill trong môi trường này luôn! Những con chim đẻ trứng trên mặt đất, nên việc có đôi chân khỏe để chạy ngay sau khi nở giúp tăng tỷ lệ sống sót. Theo Hume, khi chúng lớn lên, thứ cuối cùng phát triển ở gà nước là cơ ngực và cơ cánh.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top