Sau hơn nửa thế kỷ biệt tăm không tin tức gì, một loài chim được cho là đã "bay màu" bất ngờ xuất hiện trong ống kính của một nhiếp ảnh gia. Đúng là drama đời thật còn hot hơn phim nữa!
Theo People ngày 17/9, câu chuyện bắt đầu từ chuyến thám hiểm cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF tại dãy núi Nakanai (Papua New Guinea) vào tháng 3/2024. Nhiếp ảnh gia Tom Vierus đến từ Fiji đã vô tình bắt được khoảnh khắc lịch sử - hình ảnh của một loài chim siêu hiếm là chim ưng New Britain. Không ngờ đúng không các bạn?
Plot twist là ban đầu, anh Vierus còn không nhận ra mình vừa chụp được thứ gì đâu nha! Phải đợi đến khi WWF công bố phát hiện này vào ngày 13/9, anh ấy mới giật mình nhận ra mình đã ghi lại khoảnh khắc lịch sử: "Thật bất ngờ khi bức ảnh này lại là hình ảnh đầu tiên về loài chim được cho là biến mất này! Điều đó cho thấy nhiếp ảnh bảo tồn có thể góp phần bảo vệ các khu vực bằng cách ghi lại sự đa dạng sinh học hiện có". Đúng kiểu main character energy luôn á!
Phát hiện này không chỉ giúp chúng ta hiểu thêm về đa dạng sinh học mà còn nhấn mạnh việc bảo vệ môi trường tự nhiên trước các nguy cơ từ hoạt động khai thác tài nguyên là quan trọng như thế nào nha.
Về nàng chim ưng New Britain này thì sao?
Chim ưng New Britain (Tachyspiza brachyura) là một loài chim săn mồi bị đe dọa tuyệt chủng. Chúng chỉ được tìm thấy trên đảo New Britain của Papua New Guinea thôi - đúng kiểu limited edition của thiên nhiên luôn!
Outfit của chúng khá xịn: lông màu xám, bụng dưới trắng tinh, điểm nhấn màu cam ở cổ. Nhưng điểm đặc biệt nhất phải kể đến đôi chân to và ngón chân giữa dài hơn các ngón còn lại - đây là dấu hiệu nhận diện chuẩn không cần chỉnh của chim ưng New Britain đấy! Bàn chân màu vàng nhạt xinh xỉu. Size của chúng thì khá nhỏ nhắn, chỉ khoảng 27–34 cm thôi.
Chim ưng New Britain thích sống trong rừng núi ẩm nhiệt đới đến cận nhiệt đới, ở độ cao khoảng 1.200 đến 1.800 m. Chúng làm tổ và nuôi con như các loài chim khác. Nhưng mà do chúng quá hiếm và khu vực sinh sống chưa được nghiên cứu kỹ nên người ta biết rất ít về loài này. Bí ẩn ghê chưa!
Tình hình báo động đỏ rồi nha các bạn!
Môi trường sống của loài chim này đang bị suy giảm nghiêm trọng do nạn phá rừng nguyên sinh, đặc biệt ở các khu vực rừng đất thấp. Sự mất mát môi trường sống, nhất là trên các đảo nhỏ, đã làm giảm số lượng nơi an toàn cho loài này sinh sống, khiến nguy cơ tuyệt chủng tăng cao.
Hiện tại chưa có biện pháp bảo tồn cụ thể nào được áp dụng, nhưng đã có đề xuất về việc khảo sát để đếm số lượng cá thể, theo dõi tổ chim, cùng với việc lập bản đồ cho những khu rừng còn lại. Các nhà khoa học cũng muốn thúc đẩy các dự án bảo tồn dựa vào nỗ lực của cộng đồng để tạo ra các khu bảo tồn lớn hơn. Hy vọng sớm có động thái cụ thể thôi!
Chim ưng New Britain được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào danh sách đỏ với nguy cơ tuyệt chủng cao. IUCN ước tính vào năm 2016, có khoảng 2.500 đến 9.999 cá thể trưởng thành. Tuy nhiên, do tính chất "khó bắt bài" của loài chim này nên các nhà khoa học gặp khó khăn trong việc xác nhận con số chính xác.
Giám đốc John Mittermeier của chương trình Tìm kiếm các loài chim bị mất tích tại Tổ chức Bảo tồn Chim Mỹ (American Bird Conservancy) cho biết, tài liệu cuối cùng ghi nhận sự xuất hiện của loài chim ưng này là vào năm 1969, được lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ (New York) nhưng không có hình ảnh kèm theo. Kể từ đó, loài chim này "mất tích" suốt 55 năm luôn nên mọi ghi chép về hình ảnh, âm thanh và mẫu vật về chúng đều không có. Gần như bay vào hư vô vậy!
Tin vui cho Papua New Guinea!
Sau phát hiện chấn động này, chính quyền địa phương đã đề nghị WWF mở rộng các nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã tại Pomio, Đông New Britain. Martha Eimba, nhà quản lý cảnh quan Pomio của WWF-Papua New Guinea, cho biết WWF "đã bắt đầu quá trình hợp tác để hiểu rõ các mối đe dọa, cơ hội sinh kế và bối cảnh xã hội" nhằm bảo vệ các loài quý hiếm của Papua New Guinea và tạo ra một chương trình bảo tồn hiệu quả.
Nguồn: soha.vn