Loài cây huyền thoại này từng được cho là đã "bay màu" từ 2 triệu năm trước, cho đến khi một hội anh em leo núi vô tình phát hiện lại vào năm 1994. Drama thật sự!
Năm 1994, một nhóm phượt thủ đang chill ở hẻm núi trong Công viên Quốc gia Wollemi (cách Sydney, Australia khoảng 100km về phía Tây) thì tá hoả phát hiện một đám cây trông... hơi sus.
Họ liền báo ngay cho nhà tự nhiên học của công viên, người này lại đưa mẫu lá cho chuyên gia thực vật học xem. Plot twist: hoá ra đây là loài cổ xưa từ thời khủng long "flex" trên Trái Đất, tức là loài thông Wollemi đó các bạn ơi!
Được một số người gọi là "hóa thạch sống" (nghe xịn vãi), những cây thông Wollemi (Wollemia nobilis) này gần như giống hệt với hóa thạch từ kỷ Phấn trắng (145 triệu đến 66 triệu năm trước). Mọi người vẫn nghĩ nó đã tuyệt chủng từ khoảng 2 triệu năm trước cơ đấy.
Giờ đây, hội nhà khoa học từ Úc, Mỹ và Ý đã giải mã luôn bộ gen của em cây này, làm sáng tỏ quá trình tiến hoá và "chiêu thức" sinh sản độc lạ của nó, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn nữa.
Theo đó, Wollemi thuộc họ Araucariaceae, chỉ sống tự nhiên ở Australia. Thông Wollemi thường cao khoảng 25-40m, thân cây có vỏ màu nâu sẫm. Điểm đặc biệt khác biệt với các loại thông khác là các nhánh mọc xung quanh một thân duy nhất và chỉ phát triển đến một kích thước nhất định thôi.
Sau vài năm, ở đầu mỗi nhánh xuất hiện một bông hoa rồi... dừng lại luôn. Khi hoa hình thành hạt thì nhánh tự khô và rụng xuống (drama vãi). Hạt sẽ nảy lên cây thông khác, còn trên thân cây mẹ thì mọc ra những nhánh mới. Chu kỳ tuần hoàn vậy đó!
Loài thông này có tuổi thọ cực cao nha mọi người. Một số cây hiện tại được ước tính sống từ 500-1.000 năm tuổi luôn. Sống thọ hơn cả rùa!
Sau hàng chục năm nhân giống cật lực, hiện loài này có thể tìm thấy ở một số quốc gia, nhưng chỉ có 200 cây thông Wollemi sống tự nhiên tại một địa điểm bí mật (xịn như phim 007) trong Công viên Quốc gia Wollemi rộng 5.000 km2 ở phía tây bắc Sydney được cho là cổ nhất.
Theo các nhà nghiên cứu, sự quý hiếm của loài cây này là do vật liệu di truyền thiếu đa dạng, mặc dù phân tích bộ gen cho thấy có 12,2 tỷ cặp nhiễm sắc thể cơ bản - cao gấp bốn lần so với con người luôn nha!
Tuy nhiên, khó khăn để cây sinh sản nằm ở số lượng lớn transposon (những đoạn DNA có khả năng di chuyển qua bộ gen). Càng ít transposon ổn định thì sinh vật càng ít phát triển. Đại loại là "bug" trong code gen vậy.
Việc giải mã bộ gen cũng tiết lộ lý do tại sao thông Wollemi dễ bị bệnh - đặc biệt là Phytophthora cinnamomi, một loại nấm mốc gây bệnh chết cây (nghe đã thấy nguy rồi).
Hiện trong Danh sách đỏ của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN), cây thông Wollemi được phân loại ở mức cực kỳ nguy cấp (CR) và được chính phủ Úc bảo vệ ở chế độ đặc biệt.
Nguồn: kenh14.vn
Năm 1994, một nhóm phượt thủ đang chill ở hẻm núi trong Công viên Quốc gia Wollemi (cách Sydney, Australia khoảng 100km về phía Tây) thì tá hoả phát hiện một đám cây trông... hơi sus.
Họ liền báo ngay cho nhà tự nhiên học của công viên, người này lại đưa mẫu lá cho chuyên gia thực vật học xem. Plot twist: hoá ra đây là loài cổ xưa từ thời khủng long "flex" trên Trái Đất, tức là loài thông Wollemi đó các bạn ơi!
Được một số người gọi là "hóa thạch sống" (nghe xịn vãi), những cây thông Wollemi (Wollemia nobilis) này gần như giống hệt với hóa thạch từ kỷ Phấn trắng (145 triệu đến 66 triệu năm trước). Mọi người vẫn nghĩ nó đã tuyệt chủng từ khoảng 2 triệu năm trước cơ đấy.
Giờ đây, hội nhà khoa học từ Úc, Mỹ và Ý đã giải mã luôn bộ gen của em cây này, làm sáng tỏ quá trình tiến hoá và "chiêu thức" sinh sản độc lạ của nó, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn nữa.
Theo đó, Wollemi thuộc họ Araucariaceae, chỉ sống tự nhiên ở Australia. Thông Wollemi thường cao khoảng 25-40m, thân cây có vỏ màu nâu sẫm. Điểm đặc biệt khác biệt với các loại thông khác là các nhánh mọc xung quanh một thân duy nhất và chỉ phát triển đến một kích thước nhất định thôi.
Sau vài năm, ở đầu mỗi nhánh xuất hiện một bông hoa rồi... dừng lại luôn. Khi hoa hình thành hạt thì nhánh tự khô và rụng xuống (drama vãi). Hạt sẽ nảy lên cây thông khác, còn trên thân cây mẹ thì mọc ra những nhánh mới. Chu kỳ tuần hoàn vậy đó!
Loài thông này có tuổi thọ cực cao nha mọi người. Một số cây hiện tại được ước tính sống từ 500-1.000 năm tuổi luôn. Sống thọ hơn cả rùa!
Sau hàng chục năm nhân giống cật lực, hiện loài này có thể tìm thấy ở một số quốc gia, nhưng chỉ có 200 cây thông Wollemi sống tự nhiên tại một địa điểm bí mật (xịn như phim 007) trong Công viên Quốc gia Wollemi rộng 5.000 km2 ở phía tây bắc Sydney được cho là cổ nhất.
Theo các nhà nghiên cứu, sự quý hiếm của loài cây này là do vật liệu di truyền thiếu đa dạng, mặc dù phân tích bộ gen cho thấy có 12,2 tỷ cặp nhiễm sắc thể cơ bản - cao gấp bốn lần so với con người luôn nha!
Tuy nhiên, khó khăn để cây sinh sản nằm ở số lượng lớn transposon (những đoạn DNA có khả năng di chuyển qua bộ gen). Càng ít transposon ổn định thì sinh vật càng ít phát triển. Đại loại là "bug" trong code gen vậy.
Việc giải mã bộ gen cũng tiết lộ lý do tại sao thông Wollemi dễ bị bệnh - đặc biệt là Phytophthora cinnamomi, một loại nấm mốc gây bệnh chết cây (nghe đã thấy nguy rồi).
Hiện trong Danh sách đỏ của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN), cây thông Wollemi được phân loại ở mức cực kỳ nguy cấp (CR) và được chính phủ Úc bảo vệ ở chế độ đặc biệt.
Nguồn: kenh14.vn