Nổi da gà với bức hình cực phẩm về một loài cây ký sinh siêu đặc biệt tên Thismia thaithongiana vừa ẵm trọn giải vàng hạng mục Thực vật và Nấm tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thiên nhiên Thế giới 2024 nè! Tò mò tại sao loài cây này lại có hình dáng kỳ dị đến vậy không?
Anh chàng nhiếp ảnh gia Chatree Lertsintanakorn đã bấm máy được bức ảnh đỉnh của chóp này tại một khu bảo tồn động vật hoang dã siêu hẻo lánh ở Thái Lan đấy!
Bức ảnh về loài cây ký sinh trông y chang một con cú mèo đang cau có đã rinh về chiến thắng trong cuộc thi nhiếp ảnh toàn cầu cho danh hiệu ảnh đẹp nhất về thực vật và nấm luôn.
Theo ban tổ chức Giải thưởng Nhiếp ảnh Thiên nhiên Thế giới, "con cú" này nấp trong vùng đất tối om, phát ra ánh sáng màu ngọc lục bảo kỳ ảo vô cùng. Nghệ thuật quá đi mất!
Anh Chatree Lertsintanakorn đã chụp được bức ảnh siêu mê hoặc này tại khu bảo tồn động vật hoang dã xa xôi ở Thái Lan, nơi thân nở hoa của những cây cực nhỏ này nhô lên khỏi mặt đất dưới gốc cây.
Cây Thismia thaithongiana này là một loài nấm dị dưỡng, nghĩa là nó không quang hợp như bao cây bình thường khác mà lại "ké fame" lấy năng lượng và chất dinh dưỡng từ nấm - cụ thể hơn là loại nấm gắn liền với rễ cây luôn. Năm 2018, các nhà khoa học mới phát hiện ra em nó ở dãy núi Doi Hua Mot bên Thái Lan.
Theo tờ The Nation của Thái Lan, người ta biết rất ít về loài cây này, nhưng thân hình kỳ dị của nó đã khiến nó có cái tên "Phisawong Ta Nok Hook", có nghĩa là "mắt cú bí ẩn" đấy. Tên nghe xịn xò ghê!
T. thaithongiana dành phần lớn thời gian "sống ẩn" dưới lòng đất cho đến khi chịu trồi lên, lộ diện cái dáng siêu đặc biệt của mình.
Lertsintanakorn kể rằng anh biết đến loài ký sinh quý hiếm này khi gặp gỡ nhiếp ảnh gia Suchat Chanhomhuan - một trong những người đầu tiên phát hiện ra nó.
Với sự support nhiệt tình của Chanhomhuan, Lertsintanakorn đã bấm máy được bức ảnh này và chia sẻ: "Tôi nhận thấy nó mọc chủ yếu gần gốc cây nên rất dễ bị bỏ qua". Phải tinh mắt lắm mới thấy được đó!
T. thaithongiana chỉ được nhìn thấy khi quả của nó mọc lên khỏi mặt đất, và thậm chí lúc đó nó vẫn cực kỳ nhỏ bé. "Tôi rất ngạc nhiên bởi kích thước tí hon của nó, chỉ dài từ 0,08 đến 0,3 inch thôi," anh nói. Mini vô đối!
Bức ảnh của Lertsintanakorn đã được trao giải Vàng ở hạng mục Thực vật và Nấm trong Giải thưởng Nhiếp ảnh Thiên nhiên Thế giới năm 2024 với hơn 3.000 tác phẩm dự thi. Xứng đáng luôn!
Nguồn: soha.vn
Anh chàng nhiếp ảnh gia Chatree Lertsintanakorn đã bấm máy được bức ảnh đỉnh của chóp này tại một khu bảo tồn động vật hoang dã siêu hẻo lánh ở Thái Lan đấy!
Bức ảnh về loài cây ký sinh trông y chang một con cú mèo đang cau có đã rinh về chiến thắng trong cuộc thi nhiếp ảnh toàn cầu cho danh hiệu ảnh đẹp nhất về thực vật và nấm luôn.
Theo ban tổ chức Giải thưởng Nhiếp ảnh Thiên nhiên Thế giới, "con cú" này nấp trong vùng đất tối om, phát ra ánh sáng màu ngọc lục bảo kỳ ảo vô cùng. Nghệ thuật quá đi mất!
Anh Chatree Lertsintanakorn đã chụp được bức ảnh siêu mê hoặc này tại khu bảo tồn động vật hoang dã xa xôi ở Thái Lan, nơi thân nở hoa của những cây cực nhỏ này nhô lên khỏi mặt đất dưới gốc cây.
Cây Thismia thaithongiana này là một loài nấm dị dưỡng, nghĩa là nó không quang hợp như bao cây bình thường khác mà lại "ké fame" lấy năng lượng và chất dinh dưỡng từ nấm - cụ thể hơn là loại nấm gắn liền với rễ cây luôn. Năm 2018, các nhà khoa học mới phát hiện ra em nó ở dãy núi Doi Hua Mot bên Thái Lan.
Theo tờ The Nation của Thái Lan, người ta biết rất ít về loài cây này, nhưng thân hình kỳ dị của nó đã khiến nó có cái tên "Phisawong Ta Nok Hook", có nghĩa là "mắt cú bí ẩn" đấy. Tên nghe xịn xò ghê!
T. thaithongiana dành phần lớn thời gian "sống ẩn" dưới lòng đất cho đến khi chịu trồi lên, lộ diện cái dáng siêu đặc biệt của mình.
Lertsintanakorn kể rằng anh biết đến loài ký sinh quý hiếm này khi gặp gỡ nhiếp ảnh gia Suchat Chanhomhuan - một trong những người đầu tiên phát hiện ra nó.
Với sự support nhiệt tình của Chanhomhuan, Lertsintanakorn đã bấm máy được bức ảnh này và chia sẻ: "Tôi nhận thấy nó mọc chủ yếu gần gốc cây nên rất dễ bị bỏ qua". Phải tinh mắt lắm mới thấy được đó!
T. thaithongiana chỉ được nhìn thấy khi quả của nó mọc lên khỏi mặt đất, và thậm chí lúc đó nó vẫn cực kỳ nhỏ bé. "Tôi rất ngạc nhiên bởi kích thước tí hon của nó, chỉ dài từ 0,08 đến 0,3 inch thôi," anh nói. Mini vô đối!
Bức ảnh của Lertsintanakorn đã được trao giải Vàng ở hạng mục Thực vật và Nấm trong Giải thưởng Nhiếp ảnh Thiên nhiên Thế giới năm 2024 với hơn 3.000 tác phẩm dự thi. Xứng đáng luôn!
Nguồn: soha.vn