Loài cây cho quả giống hệt thiếu nữ khỏa thân gây sốt MXH: Sự thật khiến dân tình "á ố"

ChangNgoan5152

New member
6d9ea83a182c4a049011.jpg


Dạo gần đây, MXH đang rần rần vì những bức ảnh về loài cây siêu kỳ lạ, cho ra quả có hình dáng y chang những cô gái trẻ không mảnh vải che thân. Nhìn vào ai cũng phải "what the..."

Theo info được share tràn lan trên Facebook, loài cây này tên là Nareepol. Mổ xẻ tên gọi thì "Naree" trong tiếng Thái có nghĩa là cô gái hoặc phụ nữ, còn "pol" là thực vật hay cây. Ghép lại thành Nareepol tức là "cây phụ nữ" luôn á!

Loài cây này được đồn đại là sống ở tỉnh Phetchabun, phía Bắc Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 500km. Cây cho ra quả màu xanh với hình dạng những cô gái khép nép nhưng lại cực kỳ duyên dáng và gợi cảm nha các bạn ơi

Nghe nói loài cây thần thánh này chỉ nở hoa mỗi 20 năm một lần thôi đấy! Những hình ảnh viral khắp nơi cho thấy quả này có dáng hình hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất như mắt, mũi, miệng hay cả các kẽ tay đều giống người một cách rùng rợn ấy chứ. Thế nên dù chưa "mắt thấy tai nghe" bao giờ, nhiều người đã vội tin đây là trái cây linh thiêng rồi

50af1000e99cda5e870a.jpg


Tuy nhiên, team thính giác thị giác thính thấy vô cùng đã nhanh chóng "bóc phốt" đây chỉ là trò lừa bịp thôi nha! Nghe họ phân tích thì cũng phải gật đầu lia lịa luôn đó:

Thứ nhất, nếu thực sự tồn tại một hiện tượng xịn xò như vậy thì cây này chắc chắn đã nổi đình nổi đám rồi. Giới truyền thông phải đổ xô đi đưa tin, các nhà khoa học cũng phải mổ xẻ nghiên cứu ngay. Mà thực tế không có bất kỳ báo cáo nào đáng tin cậy về loại cây này đang phát triển ở Thái Lan hoặc bất cứ đâu cả

Thứ hai, các bức ảnh được thả thính trên mạng đều chụp ở cùng 1 vị trí, cùng 1 cái cây. Nếu loài cây này có thật thì chắc chắn đã có vô vàn hình ảnh xuất hiện trên blog, trang web du lịch và các trang chia sẻ ảnh khác nhau rồi chứ nhỉ?

369c0fac89fb18c9ad84.jpg


6c979eddaf8c7c1cacd9.jpg


Một số cư dân mạng cho rằng những trái cây này rất có thể là "hàng ảo" từ photoshop hoặc do ai đó đã gắn mấy bức tượng nhân tạo vào cành cây rồi chụp ảnh cho nó xịn sò. Nếu để ý kỹ thì thấy cuống của những quả này đều được giấu sau lá - tưởng vô ý mà lại hữu ý phết đấy!

89313f79653835e078ac.jpg


Fun fact là trong thần thoại Thái cũng có một loài cây tên Nariphon (gần giống với cây Nareepol này) sống trong rừng bí ẩn ở Phetchabun - nơi có các Phật tử sinh sống.

7992051482196c8c380f.jpg


Chuyện kể rằng, Đức Phật đã dựng cho Vessantara (một hoàng tử nổi tiếng từ bi, bỏ quyền lực tài sản để đi tu), vợ và hai con ông một túp lều trong rừng để ngồi thiền.

Nhưng mỗi khi vợ Vessantara vào rừng hái quả, bà thường xuyên bị các Phật tử chưa thoát trần tục... tán tỉnh. Biết chuyện, Đức Phật đã tạo ra cây Nariphon có quả hình những cô gái xinh đẹp để đánh lạc hướng bọn đó, giúp vợ Vessantara yên tâm đi tìm đồ ăn về cho chồng con

Theo truyền thuyết, sau khi Vessantara và vợ mất, cây Nariphon vẫn tiếp tục ra quả. Thậm chí có người nói còn có hai cây Nariphon ở một ngôi đền Phật gần Bangkok nữa đấy! Tuy nhiên cho đến giờ đây vẫn chỉ là câu chuyện "nghe đồn" không có bằng chứng xác thực nào cả nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top