Loại cá này siêu quen thuộc luôn á, chắc chắn bạn đã từng ăn rồi đó! Nhưng mà cái tên của nó nghe "tréo ngoe" ghê, bị chê là bất hiếu với mẹ luôn Bạn có đoán ra không nào?
Nhờ vào sự đa nghĩa của tiếng Việt mà dân gian mình có cả tá câu đố đỉnh của chóp. Ví dụ như câu đố về loài cá này nè:
"Ai kêu ai hú bên sông/ Mẹ kêu mặc mẹ, có chồng phải theo"
Nghe xong câu này nhiều người phải "hả" luôn, không hiểu loài cá nào lại... bất hiếu đến vậy! Hint cho bạn nha: đây là con cá có cái tên nghe đã thấy "bạc đãi" mẹ rồi đó!
Chưa ra thì mình spoil luôn nè: đó là cá bạc má đây!
Giải thích luôn cho bạn nha! Cái tên "bạc má" tách ra sẽ là: Bạc (nghĩa là không trung thành, ăn ở bạc bẽo) + má (tức là mẹ đó). Thế là ra câu đố dân gian huyền thoại rồi đó các bạn ơi!
Còn về con cá này thì nó thuộc họ cá thu ngừ, người ta còn gọi là cá thu Ấn Độ nữa. Cá bạc má có thân hình dài, hơi dẹt bên. Đặc biệt chúng sống thành đàn đông nghịt vì loài này đi bầy chứ không rải rác như cá biển khác. Ban đêm chúng bơi trông như một vầng ánh sáng dưới biển luôn á (gọi là ngời cá đó)!
Mùa sinh sản tự nhiên của cá bạc má kéo dài từ cuối mùa khô (tháng 3) cho đến cuối mùa mưa (tháng 12), với hai đỉnh cao nhất vào khoảng tháng 3-6 và tháng 9-10.
Nguồn: kenh14.vn