Loài cá có cả hồ Tây chết đuối nhưng vẫn sống "phây phây"

Su013042

New member
c0729686f5988ed2c7ad.png


Nhìn hàng tấn cá nổi lềnh bềnh ở hồ Tây và trước đó là Vũng Áng, ai cũng phải xót xa. Nhưng đừng lo, có một loại cá này thì vẫn cứ khỏe re như... chưa hề có sự cố gì xảy ra!

Loài cá duy nhất không những chẳng hề sứt một cái vẩy mà còn ngày càng béo múp ấy, xin được nói thẳng luôn cho rõ ràng, chính là cá độ. Nếu mại dâm xuất hiện từ khi có loài người, thì cá độ đã có từ thậm chí còn trước cả khi bóng đá chính thức trở thành một môn thể thao có luật lệ đàng hoàng.

Thời Trung Cổ, đám lãnh chúa đã tổ chức các trận đấu có định dạng na ná bóng đá ngày nay và người xem tiến hành đặt cược vào đội bóng mà họ tin tưởng. Nhưng còn drama hơn nữa nè! Tại một số nơi, cầu thủ đảm nhận vai trò đội trưởng của mỗi đội bóng phải đặt cược bằng chính mạng sống của mình. Nếu thua, đội trưởng sẽ bị đem đi chém đầu luôn. Kinh hồn bạt vía!

Cùng với dòng chảy thời gian, loài cá mang tên cá độ ngày càng vạm vỡ, phình to ầm ầm. Không phân biệt nước ngọt hay nước mặn, thậm chí chẳng cần có lấy một giọt chất lỏng đi nữa, cá độ vẫn bơi tung tăng đến mọi ngóc ngách trên trái đất. Đúng kiểu "đi đâu cũng được, ở đâu cũng sống"

Nhờ sự tiếp tay của người chơi, cá độ đã tiến hóa ra nhiều thể loại. Đầu tiên chỉ có cá handicap (chấp bóng), cá tài, cá xỉu, sau có thêm cả cá phạt góc, cá thẻ vàng và cá xiên... Nghe qua cũng thấy đủ loại màu mè mè rồi Để chăm sóc và quản lý đàn cá khổng lồ ấy, người ta cho xây dựng các bè cá khổng lồ. Có thể dễ dàng liệt kê ra vô số những bè cá nổi tiếng, ví dụ William Hill, Labrokes, Bet365, M88, 188Bet…

38f135973ef85f80b041.jpg


Theo thống kê, lợi nhuận của các nhà cái thể thao nói chung và bóng đá nói riêng chẳng kém gì lời lãi của các hãng sản xuất vũ khí hay các tổ chức buôn ma túy xuyên lục địa. World Cup 2016, chi nhánh tại Dublin (Ireland) của Paddy Power đã thu hút gần 150 nghìn tài khoản với tổng giao dịch mỗi ngày đạt tới con số hàng tỷ bảng.

Nên nhớ, dân số của Dublin chỉ là hơn 500 nghìn người. Tính bình quân, cứ 3 người Dublin là có một người "đánh bắt cá". Tỷ lệ này cao quá trời luôn!

Ở châu Âu, dân chúng chủ yếu là chơi cá độ hợp pháp. Gọi vui, đó là cá nổi. Tại châu Á, do cá độ hợp pháp vẫn chưa được thông qua tại nhiều quốc gia, cá nổi có rất ít hoặc không có, đại đa số là cá chìm, tức cá độ bất hợp pháp.

So với cá nổi, cá chìm ăn tạp, ăn khỏe hơn rất nhiều. Đơn giản là cá nổi phải trả tiền cược trước theo một hạn mức nhất định, còn cá chìm được chơi chịu không giới hạn số tiền đến hết tuần mới cộng sổ một lần. Nghe đã thấy nguy hiểm rồi

Trò chuyện với phóng viên AFP tại một quán cafe nhỏ tại Hà Nội nhân dịp EURO 2016, một cá chìm đang ngắc ngoải thừa nhận đã tán gia bại sản vì trò đỏ đen. "Cá cược bóng đá khiến tôi mất gần hơn 10 tỷ đồng, bao gồm 2 căn nhà và một nhà hàng", dân chơi nọ tổng kết thiệt hại ở kỳ EURO trước đó. Nghe mà lặng người luôn á!

26883f57b6f9927a3d10.jpg


Nếu cá sống dưới nước bị câu hụt một lần thì sẽ không bao giờ đớp những miếng mồi khả nghi nữa, còn loài cá đi bằng hai chân trên cạn gần như không cưỡng lại được cơn nghiện cờ bạc. Đây chính là điểm khác biệt giữa cá thường và "cá người" đó các bạn ạ

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), chỉ trong 6 tháng cuối năm 2012, các cơ quan chức năng đã ngăn chặn thành công khoảng 1 nghìn trang web cá độ, qua đó ngăn chặn hàng chục nghìn tỷ đồng chảy ra nước ngoài thông qua các "dây câu" trong nước.

Tháng 7 vừa qua, khi mà giải bóng đá được quan tâm bậc nhất tại Việt Nam là Premier League còn chưa bắt đầu bước vào mùa giải mới, lực lượng công an đã cất vó được hàng loạt "ổ cá", trong đó có vụ bắt giữ Bùi Quang Huy, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá có lượng giao dịch gần 8.000 tỷ đồng tại Hải Phòng. Con số nghe mà choáng váng!

Trong một hồ nước có nhiều chất thải độc hại, cá rô phi, cá chép, cá gì gì nào cũng không tránh khỏi tuyệt diệt.

Ngược lại, trong một xã hội bị ô nhiễm nặng nề bởi các vấn nạn như tham nhũng, đầu cơ, con ông cháu cha và thất nghiệp, cá độ càng sinh sôi nảy nở "nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn" y hệt khẩu hiệu của Thế vận hội. Đói ăn ắt làm càn, đó là quy luật tự nhiên mà.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top