Có câu nói hay lắm: "Có 2 kiểu đàn ông khi chọn vest. Người đàn ông lịch lãm, hướng tới nét truyền thống và chỉnh chu thường chọn vest màu đen, còn người đàn ông phóng khoáng, cởi mở, yêu thích sự phá cách, hiện đại sẽ chọn cho mình bộ vest màu nâu."
Marshall Stanmore cũng vibe y chang vậy luôn! Tuy vẫn giữ dáng vẻ cổ điển cố hữu của Marshall, nhưng khi "khoác" lên mình hai màu sắc khác nhau, Stanmore lại flex hai nét cá tính siêu riêng đấy. Nếu như "bộ áo" màu đen mang đến cho anh chàng Stanmore phong thái lịch lãm đầy mạnh mẽ, thì với tấm áo da màu nâu bụi bặm này, ai cũng dễ liên tưởng tới chàng cao bồi miền Tây phóng khoáng và lãng tử cực chill
Nhưng dù vẻ ngoài có đổi thế nào đi nữa, Marshall Stanmore vẫn giữ nguyên chất âm tràn đầy uy lực, có khả năng biến mọi không gian thành thiên đường của rock luôn nha. Với tiếng đàn contrabass trong các bản nhạc jazz, Stanmore còn cho thấy âm thanh không hề bị méo kể cả volume để ở mức to max, xuống được khá sâu mà không bị nhòe tiếng chút nào
Phía trên của anh chàng này có các nút điều chỉnh volume và tùy chỉnh bass – treble dạng nút vặn kim loại xịn sò. Đằng sau lớp ê-căng là hệ thống âm thanh hai đường tiếng chính hiệu với một cặp loa treble dome 2cm, một loa bass 13,5cm, được "đánh" bằng ampli chạy class D tổng công suất 80W khá đỉnh đó nha!
➤ Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 80 W (2 x 20 + 1 x 40)
- Trọng lượng: 5,1 kg
- Kết nối: Bluetooth 4.0; Jack 3.5mm
- Kích thước: 350 x 185 x 185 mm
Nguồn: tinhte.vn