PandaBoy801
New member
Ở tuổi lên 10, con trai Vân Hugo đầy nhạy cảm với hoàn cảnh riêng của mình khi bố mẹ ly hôn nhiều năm qua.
Chị em mẹ đơn thân chắc đang ứa nước mắt rồi đây MC Thanh Vân Hugo vừa đăng tải dòng trạng thái khiến ai cũng phải nghẹn ngào.
Đó là hai bức ảnh chụp cuốn nhật ký của bé Bin - con trai chị. Dòng chữ non nớt, run rẩy còn sai chính tả của cậu bé 10 tuổi đọc mà tim như thắt lại vì quá nhạy cảm và sâu sắc.
"Tôi ước mẹ tôi không bao giờ giận tôi nữa. Tôi ước sẽ trở thành người đàn ông thực thụ cho mẹ tôi" - bé Bin viết thế đấy.
Không chỉ khao khát được mẹ yêu thương và ý thức trách nhiệm phải nghe lời mẹ, bé Bin còn cho thấy sự nhạy cảm đặc biệt, có chút tổn thương tâm lý sau nhiều năm bố mẹ ly hôn. Cụ thể khi viết "Tôi yêu bố mẹ", cậu bé đã gạch chữ "bố mẹ" đi vì nhận ra bố - mẹ không còn ở bên nhau nữa
Một người bạn của Vân Hugo xúc động: "Thương Bin, lỡ viết ra từ bố mẹ rồi phải gạch đi. Nhưng bù lại con có tình yêu vô bờ của ông bà và mẹ Vân. Chúc con đạt được mọi ước mơ của mình cùng với mẹ Vân xinh đẹp nhé. Yêu thương!".
Cư dân mạng cũng để lại nhiều lời khen ngợi dành cho bé Bin khi cậu bé đã được mẹ dạy dỗ tốt và có tâm hồn giàu tình cảm như thế
Vân Hugo cũng viết: "Giữa đêm, đọc quyển sổ ước của con trai mà tự nhiên mắt ướt, tim thì dịu đi. Biết ơn cuộc đời cho mẹ được làm mẹ của con, con trai à."
Nguồn: soha.vn