SocMoon7419
New member
Ơ hay, lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực năm nay lại "chơi trội", muộn hơn cả tháng mới chịu đóng lại! Và đây là năm thứ ba liên tiếp nó "làm bẩn" như vậy đó các bạn ạ
Theo báo cáo mới nhất từ Chương trình Quan sát Trái đất Copernicus thuộc Liên minh châu Âu (EU), tình hình đang khá là... rắc rối.
Nghe vô lý chưa? Tầng ozone vốn đã bắt đầu "hồi phục" từ đầu những năm 2000 rồi, nhưng giờ lỗ thủng lại cứ "đu" mãi không chịu đóng. Các nhà khoa học cũng đang... bối rối không biết giải thích sao nữa
Thông thường nha, lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực hay "xuất hiện" vào tháng 9, rồi tự đóng lại vào tháng 11 - đúng mùa xuân bên Nam bán cầu ấy. Nhưng năm nay, các chuyên gia Copernicus báo cáo tuần trước rằng nó mới chịu "biến" trong những ngày tới thôi.
Còn nhớ năm 2021, lỗ thủng này đóng muộn tận ngày 23/12. Năm 2020 còn kinh hơn - đến 28/12 mới xong, phá kỷ lục luôn! Nhưng mà năm 2019 thì lại khá "ngoan" - lỗ thủng nhỏ nhất và "về sớm" nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi năm 1979. Về diện tích thì lỗ thủng đạt đỉnh năm 2000 và từ đó đang dần thu hẹp.
(Ảnh: PBS)
Vậy tại sao lại "delay" dữ vậy?
Team Copernicus thú thật là chưa hiểu rõ lắm, nhưng họ có mấy giả thuyết đây:
Thứ nhất, ấm lên toàn cầu đang làm cho tầng bình lưu (ở giữa và trên) nguội đi, từ đó kéo dài thời gian tồn tại của lỗ thủng. Nghe nghịch lý nhỉ? ️
Thứ hai, có thể do núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai phun trào hồi tháng 1 đã phá vỡ cân bằng sol khí bình thường của tầng bình lưu. Tuy nhiên, "vai trò chính xác" của vụ phun này trong story lỗ thủng năm nay "vẫn còn là ẩn số" cần nghiên cứu thêm.
Tại sao phải quan tâm?
Tầng ozone là "lá chắn" siêu xịn của Trái đất, lọc từ 97% đến 99% bức xạ tia cực tím (UV) từ mặt trời đó. Nhờ có nó mà sự sống mới phát triển được trên hành tinh này. Nếu tiếp xúc nhiều với tia UV, nguy cơ ung thư da, hỏng mắt và lão hóa sớm sẽ tăng cao lắm nha!
Nguồn: soha.vn