Ơ kìa, nhầm nhà rồi! Một vụ việc khó đỡ vừa xảy ra tại Malaysia khiến cả gia đình một bà cụ phải lên đồn công an vì... bị đối tượng cho vay nặng lãi trả thù nhầm luôn rồi.
Câu chuyện bắt đầu khi gia đình của bà Lin Xiuyu (70 tuổi) ở Johor, Malaysia bị phóng hỏa cả nhà lẫn xe ô tô sau khi những tên cho vay nặng lãi... nhầm lẫn gia đình bà với con nợ thực sự liên quan đến khoản vay chưa trả ở Singapore. Theo báo Sin Chew Daily đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 11/6 vừa qua khi bà Lin đang ở Penang với các con gái.
Lúc 5 giờ sáng, gia đình nhận được cú điện thoại báo động từ hàng xóm - nhà đang bốc cháy ngùn ngụt! Thậm chí còn có cả tờ giấy đòi nợ để lại, cảnh báo sẽ đốt nhà nếu không trả tiền.
Tại buổi họp báo, con gái bà Lin - cô Chen Lifen - chia sẻ cả nhà shocked nặng vì không ai vay tiền của lũ cho vay nặng lãi bao giờ cả.
"Vấn đề là chúng tôi không nợ ai tiền cả, và chúng tôi chưa bao giờ vay tiền từ bọn cho vay nặng lãi," cô Chen khẳng định luôn. Sau khi về nhà, gia đình mới ngã ngửa khi biết người hàng xóm thừa nhận đã vay 1.800 đô Singapore (hơn 35 triệu VNĐ) từ băng nhóm cho vay nặng lãi ở Singapore. Theo lời cô Chen, người hàng xóm này không thể trả nợ đúng hạn vì tài khoản ngân hàng bị đóng băng rồi.
Gia đình sau đó đã nhờ ông Lim Dao Xiang - cán bộ thuộc Văn phòng Khiếu nại Công cộng bang Johor giúp đỡ. Sau khi liên hệ với nhóm đòi nợ, ông Lim cho biết bọn cho vay nặng lãi thừa nhận sai lầm này do một người môi giới... chụp nhầm ảnh nhà và xe. Bruh moment thật sự!
Bọn cho vay nặng lãi sau đó đã xin lỗi và hứa không quấy rối gia đình cô Chen nữa (thế thôi chứ đâu có đền bù gì đâu nhỉ? ).
Theo cô Chen, mẹ cô thường sống một mình ở nhà và có thể đã bị thương nặng nếu bà ở nhà khi vụ việc xảy ra. Cô cũng kể thêm rằng may quá hàng xóm kịp thời dập tắt đám cháy trước khi lan rộng. Đám cháy bắt đầu ngay gần bình xăng xe nữa chứ! "Nếu đám cháy không được dập tắt kịp thời, nó có thể gây ra vụ nổ, và toàn bộ dãy nhà có thể bị thiêu rụi", cô Chen lo lắng.
Tại Malaysia, chuyện người vay tiền bị bọn cho vay nặng lãi phóng hỏa đốt nhà, đốt xe không phải hiếm đâu. Và cũng có không ít trường hợp bị nhầm địa chỉ, khiến hàng xóm vô tội bị vạ lây oan uổng.
Cô Chen còn cho biết cư dân trong khu mẹ cô sống giờ ai cũng lo sợ trở thành nạn nhân tiếp theo. Thiệt hại cho chiếc xe ước tính lên tới hơn 20.000 Ringgit (gần 130 triệu VNĐ) luôn!
Trong khi đó, ông Lim khuyên người dân nếu nhận được thông báo đòi nợ từ những kẻ cho vay nặng lãi thì đừng có liên hệ với các số điện thoại họ để lại, vì làm vậy có thể lộ thông tin cá nhân cho băng nhóm tội phạm.
Ông cũng kêu gọi các nhà chức trách có hành động mạnh tay hơn để chống lại bọn cho vay nặng lãi bất hợp pháp dùng thủ đoạn đe dọa và đốt phá này.
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện bắt đầu khi gia đình của bà Lin Xiuyu (70 tuổi) ở Johor, Malaysia bị phóng hỏa cả nhà lẫn xe ô tô sau khi những tên cho vay nặng lãi... nhầm lẫn gia đình bà với con nợ thực sự liên quan đến khoản vay chưa trả ở Singapore. Theo báo Sin Chew Daily đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 11/6 vừa qua khi bà Lin đang ở Penang với các con gái.
Lúc 5 giờ sáng, gia đình nhận được cú điện thoại báo động từ hàng xóm - nhà đang bốc cháy ngùn ngụt! Thậm chí còn có cả tờ giấy đòi nợ để lại, cảnh báo sẽ đốt nhà nếu không trả tiền.
Tại buổi họp báo, con gái bà Lin - cô Chen Lifen - chia sẻ cả nhà shocked nặng vì không ai vay tiền của lũ cho vay nặng lãi bao giờ cả.
"Vấn đề là chúng tôi không nợ ai tiền cả, và chúng tôi chưa bao giờ vay tiền từ bọn cho vay nặng lãi," cô Chen khẳng định luôn. Sau khi về nhà, gia đình mới ngã ngửa khi biết người hàng xóm thừa nhận đã vay 1.800 đô Singapore (hơn 35 triệu VNĐ) từ băng nhóm cho vay nặng lãi ở Singapore. Theo lời cô Chen, người hàng xóm này không thể trả nợ đúng hạn vì tài khoản ngân hàng bị đóng băng rồi.
Gia đình sau đó đã nhờ ông Lim Dao Xiang - cán bộ thuộc Văn phòng Khiếu nại Công cộng bang Johor giúp đỡ. Sau khi liên hệ với nhóm đòi nợ, ông Lim cho biết bọn cho vay nặng lãi thừa nhận sai lầm này do một người môi giới... chụp nhầm ảnh nhà và xe. Bruh moment thật sự!
Bọn cho vay nặng lãi sau đó đã xin lỗi và hứa không quấy rối gia đình cô Chen nữa (thế thôi chứ đâu có đền bù gì đâu nhỉ? ).
Theo cô Chen, mẹ cô thường sống một mình ở nhà và có thể đã bị thương nặng nếu bà ở nhà khi vụ việc xảy ra. Cô cũng kể thêm rằng may quá hàng xóm kịp thời dập tắt đám cháy trước khi lan rộng. Đám cháy bắt đầu ngay gần bình xăng xe nữa chứ! "Nếu đám cháy không được dập tắt kịp thời, nó có thể gây ra vụ nổ, và toàn bộ dãy nhà có thể bị thiêu rụi", cô Chen lo lắng.
Tại Malaysia, chuyện người vay tiền bị bọn cho vay nặng lãi phóng hỏa đốt nhà, đốt xe không phải hiếm đâu. Và cũng có không ít trường hợp bị nhầm địa chỉ, khiến hàng xóm vô tội bị vạ lây oan uổng.
Cô Chen còn cho biết cư dân trong khu mẹ cô sống giờ ai cũng lo sợ trở thành nạn nhân tiếp theo. Thiệt hại cho chiếc xe ước tính lên tới hơn 20.000 Ringgit (gần 130 triệu VNĐ) luôn!
Trong khi đó, ông Lim khuyên người dân nếu nhận được thông báo đòi nợ từ những kẻ cho vay nặng lãi thì đừng có liên hệ với các số điện thoại họ để lại, vì làm vậy có thể lộ thông tin cá nhân cho băng nhóm tội phạm.
Ông cũng kêu gọi các nhà chức trách có hành động mạnh tay hơn để chống lại bọn cho vay nặng lãi bất hợp pháp dùng thủ đoạn đe dọa và đốt phá này.
Nguồn: kenh14.vn