Vit2k74610
New member
Chỉ vì mê mẩn lịch sử xứ Wales quá đà, một anh du khách người Úc (xin giấu tên) đã lỡ tay "sở hữu bất hợp pháp" một viên đá nhỏ ở Tu viện Cwmhir mà không xin phép. Plot twist là từ đó, anh bắt đầu vào giai đoạn xui xẻo nhất cuộc đời
Ban đầu anh này tự tin không tin vào chuyện tâm linh gì cả, nên đã cả gan dám "mượn vĩnh viễn" một viên đá nhỏ trong di tích lịch sử Tu viện Cwmhir tại Radnorshire, xứ Wales, Anh Quốc.
Nhưng mà sau đó, liên tiếp gặp xui rủi, "tên trộm nghiệp dư" này cuối cùng đã phải gửi trả lại viên đá cho tu viện kèm lời xin lỗi cực kỳ chân thành luôn.
Trong bức thư gửi kèm, anh du khách Úc tâm sự rằng vốn dĩ anh rất mê lịch sử người Wales. Nên khi có dịp ghé thăm, anh đã "vui tay" lấy luôn một viên đá bé tẹo bằng quả sồi mang về nhà làm kỷ niệm.
Thế rồi từ khi viên đá về nhà, anh này liên tục dính phốt xui xẻo không ngừng nghỉ. Lúc này anh mới bắt đầu nghĩ ngợi: "Ủa sao lạ vậy nhỉ? ". Anh nghi ngờ viên đá chính là nguồn cơn của mọi chuyện đen đủi. Điều anh sợ nhất là linh hồn của một vị hoàng tử bị chặt đầu đang mega tức giận và trừng phạt anh vì dám "phạm thượng" như vậy
Theo như thông tin thì thi thể của Llywelyn ap Gruffudd - hoàng tử cuối cùng của xứ Wales - được an táng tại tu viện này sau khi ông hi sinh anh dũng trên chiến trường năm 1282. Và không phải riêng anh này đâu, nhiều người khác cũng từng bắt gặp một bóng ma bí ẩn lang thang trong tu viện Cwmhir cổ kính này nữa đó
Vào thế kỷ 13, tu viện đã hai lần bị lính Anh đốt cháy nhưng tàn tích của nó vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ.
Nguồn: soha.vn