EchCoco132
New member
Nghe nói bị lừa rồi lại bị lừa tiếp nghe mà thương quá đi! Chị Q. ở Nghệ An vừa trải qua cú "double scam" đau thương nhất đời: bị lừa 6 triệu đồng chưa đủ, lên mạng cầu cứu thì "bốc hơi" thêm 600 triệu nữa luôn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết vừa tiếp nhận trình báo của chị Q. (sống ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 600 triệu đồng qua mạng xã hội.
**Lần 1: Tin nhầm "bạn cũ" trên Messenger**
Câu chuyện bắt đầu khi chị Q. nhận tin nhắn qua Messenger từ một người quen. Người này gọi điện trò chuyện cực kỹ, gọi đúng tên chị và cả một số người thân trong gia đình nữa. Vì quá tin tưởng nên chị đã chuyển khoản 6 triệu đồng
Plot twist: Sau đó chị mới phát hiện tài khoản vừa vay tiền của mình đã bị kẻ xấu chiếm đoạt rồi. Người vay tiền không phải người quen gì cả mà là chiêu trò lừa đảo của tội phạm luôn!
**Lần 2: "Cao nhân" giúp lấy lại tiền hóa ra là... scammer pro max**
Buồn vì mất tiền oan, chị Q. lướt Facebook thì thấy hiện lên một trang Fanpage với lời giới thiệu "hỗ trợ lấy lại tiền" nghe chill phết. Trang này tự giới thiệu là của Cục An ninh mạng, đăng đầy các bài cảnh báo lừa đảo và cam kết hỗ trợ lấy lại tiền.
Thấy "uy tín" quá nên chị Q. đã nhắn tin trình bày tình hình. Và đương nhiên là được "bảo đảm" sẽ giúp lấy lại tiền ngay!
Sau khi tạo tài khoản theo link được gửi và làm theo hướng dẫn, chị thấy tài khoản báo nhận được 1,5 triệu đồng. Xem ra có vẻ ổn nhỉ?
Nhưng rồi một người tự xưng là "Cán bộ cục an ninh" nói rằng số tiền đã về tài khoản nhưng đang bị "treo" do vướng thủ tục tất toán. Họ đề nghị chị nộp khoản tiền "bảo đảm" để rút về, và sẽ được hoàn trả lại sau.
Tin sái cổ, chị Q. đã chuyển khoản... 600 triệu đồng Và đương nhiên là bay màu hết luôn rồi!
**Thủ đoạn mới cực tinh vi của bọn lừa đảo**
Trung tá Hà Huy Đức từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đây là chiêu lừa đảo mới toanh, chuyên nhắm vào các nạn nhân của... lừa đảo trực tuyến (lừa người bị lừa luôn á ).
Để đánh lừa, nhóm tội phạm thường lập các trang Fanpage giả mạo công an, văn phòng luật sư... Thậm chí chúng còn đăng đầy nội dung cảnh báo về lừa đảo trực tuyến, cắt dán video hoạt động của công an khiến mọi người tưởng thật và chủ động liên hệ nhờ giúp đỡ.
"Sau khi gửi một đường link đến trang web giả, nạn nhân sẽ được hướng dẫn tạo một tài khoản cá nhân giống tài khoản ngân hàng. Khi chuyển hoặc rút tiền, bọn chúng sẽ sửa con số ảo trên tài khoản đúng bằng số tiền nạn nhân chuyển. Vì vậy làm cho nạn nhân tin rằng tiền đã vào tài khoản thật", Trung tá Hà Huy Đức giải thích.
**Lời khuyên xương máu từ công an**
Công an khuyến cáo anh em cần cảnh giác trước mọi lời mời gọi làm nhiệm vụ kiếm tiền trên mạng xã hội. Nhất là khi đã bị lừa rồi, hãy đến ngay cơ quan công an trình báo chứ đừng tìm đến các dịch vụ "hỗ trợ lấy lại tiền" trên mạng. Không thì sẽ sa vào bẫy "cú lừa thứ 2" đau đớn như chị Q. mất thôi!
Nguồn: soha.vn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết vừa tiếp nhận trình báo của chị Q. (sống ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 600 triệu đồng qua mạng xã hội.
**Lần 1: Tin nhầm "bạn cũ" trên Messenger**
Câu chuyện bắt đầu khi chị Q. nhận tin nhắn qua Messenger từ một người quen. Người này gọi điện trò chuyện cực kỹ, gọi đúng tên chị và cả một số người thân trong gia đình nữa. Vì quá tin tưởng nên chị đã chuyển khoản 6 triệu đồng
Plot twist: Sau đó chị mới phát hiện tài khoản vừa vay tiền của mình đã bị kẻ xấu chiếm đoạt rồi. Người vay tiền không phải người quen gì cả mà là chiêu trò lừa đảo của tội phạm luôn!
**Lần 2: "Cao nhân" giúp lấy lại tiền hóa ra là... scammer pro max**
Buồn vì mất tiền oan, chị Q. lướt Facebook thì thấy hiện lên một trang Fanpage với lời giới thiệu "hỗ trợ lấy lại tiền" nghe chill phết. Trang này tự giới thiệu là của Cục An ninh mạng, đăng đầy các bài cảnh báo lừa đảo và cam kết hỗ trợ lấy lại tiền.
Thấy "uy tín" quá nên chị Q. đã nhắn tin trình bày tình hình. Và đương nhiên là được "bảo đảm" sẽ giúp lấy lại tiền ngay!
Sau khi tạo tài khoản theo link được gửi và làm theo hướng dẫn, chị thấy tài khoản báo nhận được 1,5 triệu đồng. Xem ra có vẻ ổn nhỉ?
Nhưng rồi một người tự xưng là "Cán bộ cục an ninh" nói rằng số tiền đã về tài khoản nhưng đang bị "treo" do vướng thủ tục tất toán. Họ đề nghị chị nộp khoản tiền "bảo đảm" để rút về, và sẽ được hoàn trả lại sau.
Tin sái cổ, chị Q. đã chuyển khoản... 600 triệu đồng Và đương nhiên là bay màu hết luôn rồi!
**Thủ đoạn mới cực tinh vi của bọn lừa đảo**
Trung tá Hà Huy Đức từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đây là chiêu lừa đảo mới toanh, chuyên nhắm vào các nạn nhân của... lừa đảo trực tuyến (lừa người bị lừa luôn á ).
Để đánh lừa, nhóm tội phạm thường lập các trang Fanpage giả mạo công an, văn phòng luật sư... Thậm chí chúng còn đăng đầy nội dung cảnh báo về lừa đảo trực tuyến, cắt dán video hoạt động của công an khiến mọi người tưởng thật và chủ động liên hệ nhờ giúp đỡ.
"Sau khi gửi một đường link đến trang web giả, nạn nhân sẽ được hướng dẫn tạo một tài khoản cá nhân giống tài khoản ngân hàng. Khi chuyển hoặc rút tiền, bọn chúng sẽ sửa con số ảo trên tài khoản đúng bằng số tiền nạn nhân chuyển. Vì vậy làm cho nạn nhân tin rằng tiền đã vào tài khoản thật", Trung tá Hà Huy Đức giải thích.
**Lời khuyên xương máu từ công an**
Công an khuyến cáo anh em cần cảnh giác trước mọi lời mời gọi làm nhiệm vụ kiếm tiền trên mạng xã hội. Nhất là khi đã bị lừa rồi, hãy đến ngay cơ quan công an trình báo chứ đừng tìm đến các dịch vụ "hỗ trợ lấy lại tiền" trên mạng. Không thì sẽ sa vào bẫy "cú lừa thứ 2" đau đớn như chị Q. mất thôi!
Nguồn: soha.vn