Chấn động với vụ án mạng ở chung cư cao cấp Hà Nội, nghi phạm được xác định là một sinh viên nhưng lại nghiện cờ bạc và nợ nần cá độ bóng đá chồng chất
Nghi phạm chính là Phạm Thanh Tùng (21 tuổi, quê Ninh Bình) - người đã gây ra vụ án kinh hoàng tại một chung cư cao cấp ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Theo lời khai tại cơ quan công an, Tùng quen chị Phạm Thị H. (SN 1981, quê Nam Định, đang sống tại căn hộ chung cư cao cấp đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) từ giữa năm 2017. Tối 30/10, chị H. có nhắn tin rủ Tùng qua chơi hôm sau. Nhưng vì đang nợ cá độ bóng đá tới 60 triệu đồng, hắn đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản để trả nợ
Sáng 31/10, Tùng thuê xe máy rồi đến nhà chị H. Đến chiều cùng ngày, lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, hắn đã dùng dao và kéo sát hại chị H. một cách dã man.
Sau khi gây án, Tùng lấy mất 2 chiếc điện thoại và 15 triệu đồng tiền mặt của nạn nhân. Trong lúc lẩn trốn, hắn đem chiếc điện thoại Vertu bán được 65 triệu đồng, còn iPhone 7 bán được 8,5 triệu đồng. Khi bị bắt, cảnh sát thu được 38 triệu đồng trên người hắn. Tùng khai đã dùng 54 triệu đồng để trả nợ cá độ bóng đá
Theo báo Công Lý, Tùng từng là sinh viên lớp D13BR (chuyên sâu Bóng rổ) của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Tuy nhiên do bỏ học liên tục, ngày 25/10/2017, Hội đồng Kỷ luật của trường đã họp và quyết định buộc thôi học.
Một lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội tiết lộ: "Từ ngày 8/8/2017 đến ngày 12/1/2017, Tùng đã tự ý bỏ tất cả các môn học, chỉ trừ môn chuyên sâu là Bóng rổ. Nhà trường đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Tùng vẫn không chịu đến lớp"
Theo thông tin đã đưa, khoảng 17h ngày 31/10, cơ quan công an nhận tin báo về việc chị H. tử vong trong căn hộ với nhiều vết thương ở bụng và ngực. Nạn nhân đã ly hôn và sống cùng con gái 12 tuổi tại đây nhiều năm.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ.
Nguồn: kenh14.vn