Sau bao năm "ngủ đông", ông vua hài Châu Tinh Trì comeback với "Đội bóng đá nữ Kung Fu" và ngay lập tức chứng minh đẳng cấp chưa hề "flop" Phim thu về 1,4 tỷ NDT chỉ sau 9 ngày, dự đoán có thể chạm mốc 3 tỷ NDT luôn. Nhưng mà twist ở chỗ, doanh thu thì "ngon", điểm Douban lại "rớt thảm" xuống còn 6,6 - drama kiểu "tiền vào túi nhưng khán giả chê bai" là có thật
Lúc fan "bênh" Châu Tinh Trì và tố anh bị "tư bản đè đầu", thì truyền thông Tàu lại hé lộ sự thật gây shock. Hoá ra nhà đầu tư bỏ tiền mặt "khủng" nhất cho "Đội bóng đá nữ Kung Fu" không phải công ty của Tinh gia mà là China Ruyi nè! Tổng kinh phí 380 triệu NDT, mà tập đoàn này rót gần 200 triệu NDT - chiếm nửa số là ít
Không chỉ "chốt đơn" làm nhà đầu tư, China Ruyi còn "lăn xả" vào khâu sản xuất luôn. Hơn 1.200 cảnh kỹ xảo đều do team C-live AI Visual của họ làm. Xài AI giúp rút thời gian hậu kỳ và tiết kiệm budget, đánh dấu một trong những dự án phim thương mại "bự" đầu tiên ở Trung Quốc áp dụng công nghệ này - tương lai là đây rồi các bạn ơi
Ảnh hưởng của China Ruyi còn "khủng" hơn nữa. Sau khi "nuốt trọn" Wanda Film, họ sở hữu hàng trăm cụm rạp với 6.000+ màn chiếu khắp Trung Quốc. Nghĩa là từ đầu tư, sản xuất, kỹ xảo đến phát hành và chiếu phim đều nằm trong tay - "all in one" thực sự
Plot twist nữa nè: Châu Tinh Trì không phải người duy nhất được China Ruyi "chống lưng". Trước đó họ đã đồng hành với Giả Linh trong "Xin chào, Lý Hoán Anh" và tiếp tục góp mặt ở "Chuyển Niệm Hoa Khai". Tức là những phim "đối đầu" phòng vé thực chất lại có chung một "big boss" - chơi cả hai bên là có thật
Mastermind đứng sau China Ruyi là doanh nhân Kha Lợi Minh - anh từng làm tài chính trước khi "chuyển nghề" sang đầu tư phim ảnh. Hơn 10 năm qua, ông cùng tập đoàn góp mặt trong loạt dự án đình đám như "Gửi thanh xuân", "Lang Nha Bảng", "Xin chào, Lý Hoán Anh" hay "A Lặc Thái của tôi". Việc mua lại Wanda Film giúp China Ruyi hoàn thiện chuỗi hoạt động từ A đến Z luôn.
Nguồn: saostar.vn