Nghe có vẻ hoang đường nhưng có thật đấy! Công ty CP Vũng Đục, "base" tại tổ 63, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, chính là đơn vị đã quản lý và khai thác hệ thống 5 hang động "xịn xò" bên vịnh Bái Tử Long từ mấy chục năm nay.
Được biết, từ năm 1999, Công ty CP Vũng Đục do ông Phạm Việt Dũng làm người đại diện pháp luật đã được toàn quyền khai thác 5 hang động siêu đẹp ở Vũng Đục. Nhưng mà sau bao nhiêu năm quản lý, hệ thống hang động nơi đây đã thành... hang động bê tông rồi các bạn ơi Ít còn vibe tự nhiên như xưa nữa!
Nghe hơi buồn khi mà Di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục - nơi gắn liền với sự kiện nhiều cán bộ, thợ mỏ, người dân yêu nước của khu mỏ Cẩm Phả bị thực dân Pháp dìm chết năm 1948-1949 lại bị "động" như vậy. Di tích này đã được xếp hạng cấp tỉnh từ năm 1999 với các điểm: Đền Vũng Đục, đền thờ liệt sĩ Vũng Đục, đài tưởng niệm Vũng Đục và hệ thống 5 hang động Vũng Đục luôn đó.
Những năm qua, với chủ trương huy động nhiều nguồn lực, phường Cẩm Đông, Công ty TNHH Đức Ngọc, Công ty CP Vũng Đục và một số cá nhân đã đầu tư tôn tạo, xây dựng và quản lý di tích Vũng Đục. Tuy nhiên, các điểm di tích này hoạt động kiểu "ai làm nấy", rời rạc, thiếu sự phối hợp với nhau hẳn hoi.
Từ năm 1999, Công ty CP Vũng Đục được giao quản lý hệ thống hang động Vũng Đục, bao gồm động Thiên Đăng, Long Vân, Ngỡ Ngàng, Kim Quy và động Cung Đình (Hang Dơi). Trong quá trình quản lý, doanh nghiệp này đã khai thác "tận gốc" khi kết nối cả 5 hang động thành một tuyến tham quan duy nhất, đổ bê tông làm bậc thang, làm lan can sắt và xây dựng hệ thống cửa sắt trước các hang động nữa.
Plot twist là có một khoảng thời gian khá dài, Công ty CP Vũng Đục đã đóng cửa, ngừng khai thác hệ thống hang động này mà không rõ lý do gì. Chỉ sau khi Vũng Đục được công nhận là một trong 5 điểm du lịch của Cẩm Phả năm 2018, công ty này mới mở cửa và hoạt động trở lại.
Và giờ đây, quyền khai thác hệ thống 5 hang động này lại thuộc về một công ty khác có tên Công ty TNHH Du lịch Vũng Đục, người đại diện pháp lý là bà Phạm Thị Thu Hương. Điều "lạ lùng" là địa chỉ của 2 công ty CP Vũng Đục và Công ty TNHH Du lịch Vũng Đục đều dùng chung (tại tổ 63, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh)
Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, doanh nghiệp vận hành hệ thống hang động này đang lên ý tưởng xây dựng cầu thang máy trong hang động và làm khu homestay hoành tráng nằm cheo leo lưng chừng núi nữa kìa. Không chỉ vậy, họ còn muốn "biến" động Cung Đình thành một nhà hàng và nhà hát bên trong để phục vụ hàng nghìn thực khách luôn!
Điều đặc biệt là mặc dù khu di tích Vũng Đục có Ban Quản lý di tích nhưng hiện nay quy chế hoạt động của Ban này bị đánh giá chưa khoa học, quy chế phối hợp giữa các bên chưa chặt chẽ, rõ ràng. Việc đầu tư và thu, chi các nguồn liên quan đến hệ thống 5 hang động đều được giao toàn phần cho doanh nghiệp hết rồi.
Liên quan đến thông tin doanh nghiệp tổ chức trải nghiệm ẩm thực kết hợp giải trí trong hang động trên vịnh Bái Tử Long gây xôn xao dư luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng khẳng định: Cả phía Sở và chính quyền địa phương chưa nhận được bất kỳ hồ sơ nào đề nghị tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ăn uống, sự kiện trong hang động tại Cẩm Phả cả!
Trước đó, Công ty APC Corporation gửi báo chí thông tin về việc doanh nghiệp này sẽ tổ chức đón khách du lịch từ tháng 4/2025 tại hang Dơi (hang Vũng Đục), đồng thời sẽ "biến" hang động này trở thành một nhà hàng kết hợp với nhà hát. Cụ thể, đơn vị sẽ chính thức ra mắt trải nghiệm ẩm thực và giải trí 2,5 giờ trong hang động nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long, được kỳ vọng đón lượng thực khách lên tới 800 người tại không gian hang động hơn 1.000m2 luôn.
"Hầu hết các công trình tại di tích Vũng Đục đều được xây dựng tự phát, trong điều kiện ý tưởng và nguồn kinh phí của doanh nghiệp, không có dự án, không có bản đồ quy hoạch, thiếu sự định hướng, tư vấn thiết kế của cơ quan chuyên môn liên quan đến lĩnh vực di sản, nên thiếu hợp lý, có công trình làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của di tích", ông Phạm Ngọc Thực - người có nhiều năm nghiên cứu văn hóa, lịch sử Quảng Ninh - chia sẻ.
Ông Thực cũng nhấn mạnh thêm, riêng đối với hệ thống hang động Vũng Đục, mặc dù việc đổ bê tông trên nền hang động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đi lại tham quan, tuy nhiên điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan, di tích gốc. Hệ thống ánh sáng, lan can cũng được lắp đặt, xây dựng chưa tinh tế, hòa nhập vào cảnh quan tự nhiên, khiến cho thấy rõ sự tác động vụng về của bàn tay con người.
Nguồn: kenh14.vn
Được biết, từ năm 1999, Công ty CP Vũng Đục do ông Phạm Việt Dũng làm người đại diện pháp luật đã được toàn quyền khai thác 5 hang động siêu đẹp ở Vũng Đục. Nhưng mà sau bao nhiêu năm quản lý, hệ thống hang động nơi đây đã thành... hang động bê tông rồi các bạn ơi Ít còn vibe tự nhiên như xưa nữa!
Nghe hơi buồn khi mà Di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục - nơi gắn liền với sự kiện nhiều cán bộ, thợ mỏ, người dân yêu nước của khu mỏ Cẩm Phả bị thực dân Pháp dìm chết năm 1948-1949 lại bị "động" như vậy. Di tích này đã được xếp hạng cấp tỉnh từ năm 1999 với các điểm: Đền Vũng Đục, đền thờ liệt sĩ Vũng Đục, đài tưởng niệm Vũng Đục và hệ thống 5 hang động Vũng Đục luôn đó.
Những năm qua, với chủ trương huy động nhiều nguồn lực, phường Cẩm Đông, Công ty TNHH Đức Ngọc, Công ty CP Vũng Đục và một số cá nhân đã đầu tư tôn tạo, xây dựng và quản lý di tích Vũng Đục. Tuy nhiên, các điểm di tích này hoạt động kiểu "ai làm nấy", rời rạc, thiếu sự phối hợp với nhau hẳn hoi.
Từ năm 1999, Công ty CP Vũng Đục được giao quản lý hệ thống hang động Vũng Đục, bao gồm động Thiên Đăng, Long Vân, Ngỡ Ngàng, Kim Quy và động Cung Đình (Hang Dơi). Trong quá trình quản lý, doanh nghiệp này đã khai thác "tận gốc" khi kết nối cả 5 hang động thành một tuyến tham quan duy nhất, đổ bê tông làm bậc thang, làm lan can sắt và xây dựng hệ thống cửa sắt trước các hang động nữa.
Plot twist là có một khoảng thời gian khá dài, Công ty CP Vũng Đục đã đóng cửa, ngừng khai thác hệ thống hang động này mà không rõ lý do gì. Chỉ sau khi Vũng Đục được công nhận là một trong 5 điểm du lịch của Cẩm Phả năm 2018, công ty này mới mở cửa và hoạt động trở lại.
Và giờ đây, quyền khai thác hệ thống 5 hang động này lại thuộc về một công ty khác có tên Công ty TNHH Du lịch Vũng Đục, người đại diện pháp lý là bà Phạm Thị Thu Hương. Điều "lạ lùng" là địa chỉ của 2 công ty CP Vũng Đục và Công ty TNHH Du lịch Vũng Đục đều dùng chung (tại tổ 63, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh)
Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, doanh nghiệp vận hành hệ thống hang động này đang lên ý tưởng xây dựng cầu thang máy trong hang động và làm khu homestay hoành tráng nằm cheo leo lưng chừng núi nữa kìa. Không chỉ vậy, họ còn muốn "biến" động Cung Đình thành một nhà hàng và nhà hát bên trong để phục vụ hàng nghìn thực khách luôn!
Điều đặc biệt là mặc dù khu di tích Vũng Đục có Ban Quản lý di tích nhưng hiện nay quy chế hoạt động của Ban này bị đánh giá chưa khoa học, quy chế phối hợp giữa các bên chưa chặt chẽ, rõ ràng. Việc đầu tư và thu, chi các nguồn liên quan đến hệ thống 5 hang động đều được giao toàn phần cho doanh nghiệp hết rồi.
Liên quan đến thông tin doanh nghiệp tổ chức trải nghiệm ẩm thực kết hợp giải trí trong hang động trên vịnh Bái Tử Long gây xôn xao dư luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng khẳng định: Cả phía Sở và chính quyền địa phương chưa nhận được bất kỳ hồ sơ nào đề nghị tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ăn uống, sự kiện trong hang động tại Cẩm Phả cả!
Trước đó, Công ty APC Corporation gửi báo chí thông tin về việc doanh nghiệp này sẽ tổ chức đón khách du lịch từ tháng 4/2025 tại hang Dơi (hang Vũng Đục), đồng thời sẽ "biến" hang động này trở thành một nhà hàng kết hợp với nhà hát. Cụ thể, đơn vị sẽ chính thức ra mắt trải nghiệm ẩm thực và giải trí 2,5 giờ trong hang động nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long, được kỳ vọng đón lượng thực khách lên tới 800 người tại không gian hang động hơn 1.000m2 luôn.
"Hầu hết các công trình tại di tích Vũng Đục đều được xây dựng tự phát, trong điều kiện ý tưởng và nguồn kinh phí của doanh nghiệp, không có dự án, không có bản đồ quy hoạch, thiếu sự định hướng, tư vấn thiết kế của cơ quan chuyên môn liên quan đến lĩnh vực di sản, nên thiếu hợp lý, có công trình làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của di tích", ông Phạm Ngọc Thực - người có nhiều năm nghiên cứu văn hóa, lịch sử Quảng Ninh - chia sẻ.
Ông Thực cũng nhấn mạnh thêm, riêng đối với hệ thống hang động Vũng Đục, mặc dù việc đổ bê tông trên nền hang động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đi lại tham quan, tuy nhiên điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan, di tích gốc. Hệ thống ánh sáng, lan can cũng được lắp đặt, xây dựng chưa tinh tế, hòa nhập vào cảnh quan tự nhiên, khiến cho thấy rõ sự tác động vụng về của bàn tay con người.
Nguồn: kenh14.vn