Một loạt hình ảnh "lò luyện thi" thời xưa bất ngờ viral trở lại, khiến bao thế hệ học sinh Hà Nội ùa vào comment với đủ thứ cảm xúc: vừa bồi hồi vừa tự hào vì đã sống sót qua cái thời "hardcore" ấy
Giữa thời đại học online thoải mái, học theo nhóm nhỏ xinh, hay cá nhân hóa lộ trình như bây giờ, những hình ảnh lớp học đông nghẹt người của một thời bỗng trở thành mảnh ký ức "huyền thoại" với hội 8X, 9X Hà Nội. Thời đó, học thêm không phải là "option" mà gần như là "nhiệm vụ bắt buộc" nếu muốn chạm tay vào giấc mơ đại học
Mới đây, hình ảnh một lớp luyện thi kín đặc người, có thể lên tới hàng trăm học sinh đã được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội. Nhiều người lập tức nhận ra đây chính là lớp luyện thi nổi tiếng ở Chùa Bộc, Hà Nội – nơi từng "ươm mầm" biết bao sĩ tử trong hành trình vượt vũ môn
Theo người chia sẻ, có những lớp học lên tới 700 người luôn nha, kín từ trong ra ngoài không còn một khe hở. Học sinh ngồi sát rạt nhau, chen chúc từng hàng ghế, nhiều người phải đến sớm cả tiếng để "giữ chỗ" như đi xem concert vậy. Thời đó, chuyện một tuần đi học thêm 3-4 buổi, thậm chí 6-7 buổi tối là chuyện "bình thường như cơm bữa". Có người ngày nào cũng phải cày quãng đường 10-15km chỉ để kịp giờ học – đúng nghĩa "gian nan"
Dưới phần comment, hàng loạt ký ức cũ ùa về không kìm được, không chỉ là chuyện học mà còn cả một "vũ trụ ký ức" từ những quán ăn vỉa hè, những buổi tối vội vàng chạy xe, cho đến những cái tên thầy cô mà nhiều người vẫn nhớ rõ mồn một sau hàng chục năm:
- "Chỗ này là lò luyện thi Thăng Long, trước ở Chùa Bộc xong chuyển về gần Lê Thanh Nghị. Đại số thầy Trinh, hình thầy Nguyên, combo must try một thời."
- "Văn thầy Hưởng, tiếng Anh cô Chi Mai, Toán thầy Nguyên, cả một thời đi học không quên được."
- "Ngày xưa học ở Chùa Bộc nhớ nhất là bánh mì trứng bò khô, không biết sạch không nhưng cứ ngon là ăn."
- "Thời đó đi học lò luyện thi mà mua vé ngày thì chỉ sợ bị 'đuổi' vì ngồi nhầm chỗ."
- "Chạy từ Kim Mã xuống tận Tạ Quang Bửu học thêm, lớp đông mà học phí rẻ. Mới đó mà đã gần 25 năm rồi…"
Từ năm 2015 trở về trước, khi các trường đại học còn tự ra đề thi riêng, việc ôn luyện gần như trở thành "cuộc đua sinh tồn" với mọi sĩ tử. Đặc biệt với những ngành có thêm phần thi năng khiếu như Báo chí, Kiến trúc hay Mỹ thuật, áp lực càng "lên level", kéo theo nhu cầu tìm đến các "lò luyện thi" tăng vọt
Trong những lớp học chật kín người ấy, nội dung không phải lý thuyết dài dòng, mà là luyện đề "cày cuốc" thật sự. Thầy cô tập trung giải mã từng dạng bài, từng cấu trúc đề thi của các trường đại học. Học sinh khi đó cũng chuyền tay nhau những bộ đề cũ, coi đó như "bí kíp" để luyện tập không ngừng nghỉ
Với nhiều sĩ tử các thế hệ 8X, đầu 9X, quãng thời gian ấy gắn liền với việc giải hết đề này đến đề khác, học thuộc thơ, ghi nhớ từng tác phẩm văn học, làm đi làm lại những dạng bài quen thuộc với hy vọng tăng thêm một chút cơ hội trong "kỳ thi lớn nhất cuộc đời". Ai kiên trì và ôn luyện đủ nhiều, gần như nắm trong tay tấm vé bước vào giảng đường đại học
Điều "huyền thoại" nhất là chi phí cho mỗi buổi học khi ấy chỉ dao động từ 5.000-7.000 đồng thôi nha. Trước giờ vào lớp, luôn có người ngồi ở cửa để thu tiền trực tiếp. Con số ấy nếu so với hiện tại là rất nhỏ, nhưng với học sinh thời đó, lại là khoản chi không hề nhẹ, chứa đựng cả sự đầu tư và kỳ vọng của gia đình
Hiện tại, sau nhiều năm, khi quy chế tuyển sinh thay đổi, hình thức thi cử dần được chuẩn hóa, cùng với sự phát triển của công nghệ và các phương pháp học mới, những "lò luyện thi" từng đông nghịt người cũng dần chỉ còn lại trong ký ức. Không còn cảnh học sinh chen chúc trong những lớp học hàng trăm người, cũng không còn hình ảnh phụ huynh và sĩ tử từ khắp nơi đổ về Hà Nội mỗi mùa thi, tạo nên những dòng người đông đúc và áp lực quen thuộc của một thời
Nguồn: soha.vn
Giữa thời đại học online thoải mái, học theo nhóm nhỏ xinh, hay cá nhân hóa lộ trình như bây giờ, những hình ảnh lớp học đông nghẹt người của một thời bỗng trở thành mảnh ký ức "huyền thoại" với hội 8X, 9X Hà Nội. Thời đó, học thêm không phải là "option" mà gần như là "nhiệm vụ bắt buộc" nếu muốn chạm tay vào giấc mơ đại học
Mới đây, hình ảnh một lớp luyện thi kín đặc người, có thể lên tới hàng trăm học sinh đã được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội. Nhiều người lập tức nhận ra đây chính là lớp luyện thi nổi tiếng ở Chùa Bộc, Hà Nội – nơi từng "ươm mầm" biết bao sĩ tử trong hành trình vượt vũ môn
Theo người chia sẻ, có những lớp học lên tới 700 người luôn nha, kín từ trong ra ngoài không còn một khe hở. Học sinh ngồi sát rạt nhau, chen chúc từng hàng ghế, nhiều người phải đến sớm cả tiếng để "giữ chỗ" như đi xem concert vậy. Thời đó, chuyện một tuần đi học thêm 3-4 buổi, thậm chí 6-7 buổi tối là chuyện "bình thường như cơm bữa". Có người ngày nào cũng phải cày quãng đường 10-15km chỉ để kịp giờ học – đúng nghĩa "gian nan"
Dưới phần comment, hàng loạt ký ức cũ ùa về không kìm được, không chỉ là chuyện học mà còn cả một "vũ trụ ký ức" từ những quán ăn vỉa hè, những buổi tối vội vàng chạy xe, cho đến những cái tên thầy cô mà nhiều người vẫn nhớ rõ mồn một sau hàng chục năm:
- "Chỗ này là lò luyện thi Thăng Long, trước ở Chùa Bộc xong chuyển về gần Lê Thanh Nghị. Đại số thầy Trinh, hình thầy Nguyên, combo must try một thời."
- "Văn thầy Hưởng, tiếng Anh cô Chi Mai, Toán thầy Nguyên, cả một thời đi học không quên được."
- "Ngày xưa học ở Chùa Bộc nhớ nhất là bánh mì trứng bò khô, không biết sạch không nhưng cứ ngon là ăn."
- "Thời đó đi học lò luyện thi mà mua vé ngày thì chỉ sợ bị 'đuổi' vì ngồi nhầm chỗ."
- "Chạy từ Kim Mã xuống tận Tạ Quang Bửu học thêm, lớp đông mà học phí rẻ. Mới đó mà đã gần 25 năm rồi…"
Từ năm 2015 trở về trước, khi các trường đại học còn tự ra đề thi riêng, việc ôn luyện gần như trở thành "cuộc đua sinh tồn" với mọi sĩ tử. Đặc biệt với những ngành có thêm phần thi năng khiếu như Báo chí, Kiến trúc hay Mỹ thuật, áp lực càng "lên level", kéo theo nhu cầu tìm đến các "lò luyện thi" tăng vọt
Trong những lớp học chật kín người ấy, nội dung không phải lý thuyết dài dòng, mà là luyện đề "cày cuốc" thật sự. Thầy cô tập trung giải mã từng dạng bài, từng cấu trúc đề thi của các trường đại học. Học sinh khi đó cũng chuyền tay nhau những bộ đề cũ, coi đó như "bí kíp" để luyện tập không ngừng nghỉ
Với nhiều sĩ tử các thế hệ 8X, đầu 9X, quãng thời gian ấy gắn liền với việc giải hết đề này đến đề khác, học thuộc thơ, ghi nhớ từng tác phẩm văn học, làm đi làm lại những dạng bài quen thuộc với hy vọng tăng thêm một chút cơ hội trong "kỳ thi lớn nhất cuộc đời". Ai kiên trì và ôn luyện đủ nhiều, gần như nắm trong tay tấm vé bước vào giảng đường đại học
Điều "huyền thoại" nhất là chi phí cho mỗi buổi học khi ấy chỉ dao động từ 5.000-7.000 đồng thôi nha. Trước giờ vào lớp, luôn có người ngồi ở cửa để thu tiền trực tiếp. Con số ấy nếu so với hiện tại là rất nhỏ, nhưng với học sinh thời đó, lại là khoản chi không hề nhẹ, chứa đựng cả sự đầu tư và kỳ vọng của gia đình
Hiện tại, sau nhiều năm, khi quy chế tuyển sinh thay đổi, hình thức thi cử dần được chuẩn hóa, cùng với sự phát triển của công nghệ và các phương pháp học mới, những "lò luyện thi" từng đông nghịt người cũng dần chỉ còn lại trong ký ức. Không còn cảnh học sinh chen chúc trong những lớp học hàng trăm người, cũng không còn hình ảnh phụ huynh và sĩ tử từ khắp nơi đổ về Hà Nội mỗi mùa thi, tạo nên những dòng người đông đúc và áp lực quen thuộc của một thời
Nguồn: soha.vn