Mochi997226
New member
Từ một bản vùng biên nghèo nằm lặng lẽ dưới chân cột cờ Lũng Cú, ai ngờ Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, Hà Giang) giờ đã trở thành niềm tự hào của cả nước khi được UNWTO trao danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025"
Câu chuyện glow-up này của hơn trăm hộ dân nơi cực Bắc Tổ quốc thật sự là minh chứng cho việc: có khát vọng + đôi tay chăm chỉ = kỳ tích có thật!
Ngày 17/10 vừa rồi, tin vui đến từ Tổ chức du lịch thế giới Liên Hợp Quốc (UNWTO) đã khiến cả thôn Lô Lô Chải vỡ òa. Từ một bản nhỏ heo hút dưới chân núi Rồng, nay nơi đây đã lên hẳn bản đồ du lịch toàn cầu.
Con đường từ số 0
Thôn Lô Lô Chải nằm ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của Tổ quốc. Toàn thôn có 120 hộ, chủ yếu là người Lô Lô đã sinh sống tại đây gần 800 năm. Và giờ đây, những người dân này đã viết nên câu chuyện truyền cảm hứng nhất năm
"Khi nghe tin làng được vinh danh, cả bản đều vui mừng. Những giọt mồ hôi và nước mắt của hơn chục năm làm du lịch giờ đã đơm hoa kết trái," ông Sình Dỉ Gai - Trưởng thôn Lô Lô Chải xúc động chia sẻ.
Và chính ông Gai là người đầu tiên "liều mạng" đưa du lịch cộng đồng về vùng đất này. Năm 2009, sau chuyến tham quan homestay ở Sa Pa, ông đã bật mode visionary và nhìn ra cơ hội vàng: vừa đón khách, vừa giữ văn hóa, lại còn bảo vệ môi trường nữa
Năm 2011, homestay đầu tiên của bản ra đời - một phòng nhỏ chỉ đủ đón 6 khách. "Ngày ấy, tôi không biết tiếng, không có kỹ năng, chỉ đón khách bằng tấm lòng chân thật," ông Gai kể lại.
Plot twist là những vị khách đầu tiên đã fall in love ngay với nếp sống mộc mạc của người Lô Lô, với chén rượu ngô cay nồng và ngọn khói bếp nghi ngút chiều biên giới Thấy mọi người vibe, năm 2014 ông mở rộng thêm hai ngôi nhà truyền thống, nâng tổng sức chứa lên hơn 50 khách. Điểm cộng là vẫn giữ nguyên kiến trúc trình tường đất, mái ngói âm dương, trưng bày nhạc cụ, khung cửi, trang phục dân tộc - để du khách thực sự sống cùng người bản địa.
Nhà ở Lô Lô Chải đều là nhà trình tường có tuổi đời từ vài chục đến hơn 200 năm. Từ năm 2011 khi bắt đầu làm du lịch, trong 37 ngôi nhà cổ có 28 nhà được "hô biến" thành homestay.
Hiệu ứng domino tích cực
Sự kiên trì của người trưởng thôn dần lan tỏa như virus (nhưng là virus tốt nhé ). Từ 3 hộ đầu tiên, giờ đây toàn thôn có hơn 50 hộ làm homestay, 120 hộ tham gia dịch vụ du lịch như cà phê, nhà hàng, tắm lá thuốc, chăn nuôi cung ứng thực phẩm sạch.
Các hộ còn teamwork cực xịn: cùng nhau học làm du lịch, vay vốn ưu đãi, cải tạo nhà cửa, tập huấn phục vụ khách. Thôn cũng lập ra các squad nghề phụ - nhóm trồng rau an toàn, nhóm nuôi lợn đen, nhóm làm rượu ngô, nhóm biểu diễn văn nghệ - để chia sẻ lợi nhuận và đảm bảo nguồn thu bền vững cho cả cộng đồng
Kết quả ngọt ngào không tưởng
Nếu bạn đặt chân tới Lô Lô Chải hôm nay sẽ thấy giữa những triền đá xám là những ngôi nhà trình tường vàng sậm, những nụ cười rạng rỡ của người dân. Từ đầu năm đến nay, thôn đã đón gần hàng nghìn lượt khách lưu trú và khoảng 50.000 lượt khách tham quan
Bình quân mỗi hộ làm du lịch thu về từ 16-20 triệu đồng/tháng - con số từng là giấc mơ xa vời ở vùng đất này!
Giữ bản sắc = giữ linh hồn
Nhưng điều đặc biệt nhất là dù làm du lịch, người dân nơi đây vẫn giữ nguyên văn hóa của người Lô Lô. Theo ông Sình Dỉ Gai, nguyên tắc sắt của thôn là "làm du lịch nhưng không đánh mất bản sắc".
Bà con không bê tông hóa nhà cửa, vẫn giữ lối kiến trúc cũ, giữ nguyên lễ hội, trang phục, âm nhạc dân tộc. "Du khách đến phải được nghe tiếng khèn, xem múa truyền thống, ăn bữa cơm có mèn mén, thịt lợn đen, rau bản. Chính những điều ấy làm nên sức hút của Lô Lô Chải," ông Gai nói.
Các hộ làm du lịch còn liên kết chặt chẽ để cung cấp dịch vụ trọn gói - nhà nghỉ, ẩm thực, biểu diễn văn nghệ, nông sản. Mỗi người đều có vai trò trong chuỗi hoạt động, từ nấu ăn, hướng dẫn đến biểu diễn, trồng hoa. Nhờ vậy nguồn thu được phân bổ đồng đều, ai cũng được hưởng lợi
Không còn cảnh bỏ bản đi làm xa, thanh niên trở lại quê hương làm du lịch, trẻ em được học hành, người già vẫn có việc làm từ chính ngôi nhà truyền thống của mình.
Số liệu "xịn xò" không thể chối cãi
Ông Trần Đức Chung - Chủ tịch UBND xã Lũng Cú cho biết, sau 10 năm chuyển đổi sang làm dịch vụ du lịch, tỷ lệ hộ nghèo của bản Lô Lô Chải giảm từ trên 80% xuống còn dưới 10% vào năm 2024, dự kiến đến hết năm 2025 chỉ còn 2 hộ nghèo
Có thể khẳng định mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại Lô Lô Chải thực sự là điển hình, là template mẫu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân trên địa bàn xã Lũng Cú.
Giờ đây, những mái nhà trình tường rêu phong, những dải váy thổ cẩm rực rỡ, tiếng khèn gọi bạn vang vọng giữa núi rừng biên giới không chỉ là hình ảnh của Hà Giang mà còn là biểu tượng của du lịch cộng đồng Việt Nam trên bản đồ thế giới
Tương lai còn sáng hơn nữa
"Thời gian tới, chính quyền xã Lũng Cú sẽ triển khai công tác quy hoạch lại tài nguyên du lịch, làm tốt công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai, gắn với bảo tồn kiến trúc truyền thống của địa phương, giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc; tổ chức đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ, dạy kỹ năng giao tiếp cho người dân làm du lịch; có chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng; đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để phục vụ du lịch, xây dựng môi trường du lịch 'sạch - xanh - bền vững - thân thiện'.
Địa phương cũng sẽ tăng cường xúc tiến quảng bá, liên kết với các công ty du lịch, các điểm đến trên Cao nguyên đá Đồng Văn như Mã Pì Lèng, nhà Vương, nhà Pao để phát triển đa dạng sản phẩm du lịch; tăng cường giao lưu, liên kết với các điểm đến du lịch trên cả nước để người dân có cơ hội chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và học tập cách làm du lịch," ông Trần Đức Chung cho biết.
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện glow-up này của hơn trăm hộ dân nơi cực Bắc Tổ quốc thật sự là minh chứng cho việc: có khát vọng + đôi tay chăm chỉ = kỳ tích có thật!
Ngày 17/10 vừa rồi, tin vui đến từ Tổ chức du lịch thế giới Liên Hợp Quốc (UNWTO) đã khiến cả thôn Lô Lô Chải vỡ òa. Từ một bản nhỏ heo hút dưới chân núi Rồng, nay nơi đây đã lên hẳn bản đồ du lịch toàn cầu.
Con đường từ số 0
Thôn Lô Lô Chải nằm ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của Tổ quốc. Toàn thôn có 120 hộ, chủ yếu là người Lô Lô đã sinh sống tại đây gần 800 năm. Và giờ đây, những người dân này đã viết nên câu chuyện truyền cảm hứng nhất năm
"Khi nghe tin làng được vinh danh, cả bản đều vui mừng. Những giọt mồ hôi và nước mắt của hơn chục năm làm du lịch giờ đã đơm hoa kết trái," ông Sình Dỉ Gai - Trưởng thôn Lô Lô Chải xúc động chia sẻ.
Và chính ông Gai là người đầu tiên "liều mạng" đưa du lịch cộng đồng về vùng đất này. Năm 2009, sau chuyến tham quan homestay ở Sa Pa, ông đã bật mode visionary và nhìn ra cơ hội vàng: vừa đón khách, vừa giữ văn hóa, lại còn bảo vệ môi trường nữa
Năm 2011, homestay đầu tiên của bản ra đời - một phòng nhỏ chỉ đủ đón 6 khách. "Ngày ấy, tôi không biết tiếng, không có kỹ năng, chỉ đón khách bằng tấm lòng chân thật," ông Gai kể lại.
Plot twist là những vị khách đầu tiên đã fall in love ngay với nếp sống mộc mạc của người Lô Lô, với chén rượu ngô cay nồng và ngọn khói bếp nghi ngút chiều biên giới Thấy mọi người vibe, năm 2014 ông mở rộng thêm hai ngôi nhà truyền thống, nâng tổng sức chứa lên hơn 50 khách. Điểm cộng là vẫn giữ nguyên kiến trúc trình tường đất, mái ngói âm dương, trưng bày nhạc cụ, khung cửi, trang phục dân tộc - để du khách thực sự sống cùng người bản địa.
Nhà ở Lô Lô Chải đều là nhà trình tường có tuổi đời từ vài chục đến hơn 200 năm. Từ năm 2011 khi bắt đầu làm du lịch, trong 37 ngôi nhà cổ có 28 nhà được "hô biến" thành homestay.
Hiệu ứng domino tích cực
Sự kiên trì của người trưởng thôn dần lan tỏa như virus (nhưng là virus tốt nhé ). Từ 3 hộ đầu tiên, giờ đây toàn thôn có hơn 50 hộ làm homestay, 120 hộ tham gia dịch vụ du lịch như cà phê, nhà hàng, tắm lá thuốc, chăn nuôi cung ứng thực phẩm sạch.
Các hộ còn teamwork cực xịn: cùng nhau học làm du lịch, vay vốn ưu đãi, cải tạo nhà cửa, tập huấn phục vụ khách. Thôn cũng lập ra các squad nghề phụ - nhóm trồng rau an toàn, nhóm nuôi lợn đen, nhóm làm rượu ngô, nhóm biểu diễn văn nghệ - để chia sẻ lợi nhuận và đảm bảo nguồn thu bền vững cho cả cộng đồng
Kết quả ngọt ngào không tưởng
Nếu bạn đặt chân tới Lô Lô Chải hôm nay sẽ thấy giữa những triền đá xám là những ngôi nhà trình tường vàng sậm, những nụ cười rạng rỡ của người dân. Từ đầu năm đến nay, thôn đã đón gần hàng nghìn lượt khách lưu trú và khoảng 50.000 lượt khách tham quan
Bình quân mỗi hộ làm du lịch thu về từ 16-20 triệu đồng/tháng - con số từng là giấc mơ xa vời ở vùng đất này!
Giữ bản sắc = giữ linh hồn
Nhưng điều đặc biệt nhất là dù làm du lịch, người dân nơi đây vẫn giữ nguyên văn hóa của người Lô Lô. Theo ông Sình Dỉ Gai, nguyên tắc sắt của thôn là "làm du lịch nhưng không đánh mất bản sắc".
Bà con không bê tông hóa nhà cửa, vẫn giữ lối kiến trúc cũ, giữ nguyên lễ hội, trang phục, âm nhạc dân tộc. "Du khách đến phải được nghe tiếng khèn, xem múa truyền thống, ăn bữa cơm có mèn mén, thịt lợn đen, rau bản. Chính những điều ấy làm nên sức hút của Lô Lô Chải," ông Gai nói.
Các hộ làm du lịch còn liên kết chặt chẽ để cung cấp dịch vụ trọn gói - nhà nghỉ, ẩm thực, biểu diễn văn nghệ, nông sản. Mỗi người đều có vai trò trong chuỗi hoạt động, từ nấu ăn, hướng dẫn đến biểu diễn, trồng hoa. Nhờ vậy nguồn thu được phân bổ đồng đều, ai cũng được hưởng lợi
Không còn cảnh bỏ bản đi làm xa, thanh niên trở lại quê hương làm du lịch, trẻ em được học hành, người già vẫn có việc làm từ chính ngôi nhà truyền thống của mình.
Số liệu "xịn xò" không thể chối cãi
Ông Trần Đức Chung - Chủ tịch UBND xã Lũng Cú cho biết, sau 10 năm chuyển đổi sang làm dịch vụ du lịch, tỷ lệ hộ nghèo của bản Lô Lô Chải giảm từ trên 80% xuống còn dưới 10% vào năm 2024, dự kiến đến hết năm 2025 chỉ còn 2 hộ nghèo
Có thể khẳng định mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại Lô Lô Chải thực sự là điển hình, là template mẫu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân trên địa bàn xã Lũng Cú.
Giờ đây, những mái nhà trình tường rêu phong, những dải váy thổ cẩm rực rỡ, tiếng khèn gọi bạn vang vọng giữa núi rừng biên giới không chỉ là hình ảnh của Hà Giang mà còn là biểu tượng của du lịch cộng đồng Việt Nam trên bản đồ thế giới
Tương lai còn sáng hơn nữa
"Thời gian tới, chính quyền xã Lũng Cú sẽ triển khai công tác quy hoạch lại tài nguyên du lịch, làm tốt công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai, gắn với bảo tồn kiến trúc truyền thống của địa phương, giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc; tổ chức đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ, dạy kỹ năng giao tiếp cho người dân làm du lịch; có chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng; đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để phục vụ du lịch, xây dựng môi trường du lịch 'sạch - xanh - bền vững - thân thiện'.
Địa phương cũng sẽ tăng cường xúc tiến quảng bá, liên kết với các công ty du lịch, các điểm đến trên Cao nguyên đá Đồng Văn như Mã Pì Lèng, nhà Vương, nhà Pao để phát triển đa dạng sản phẩm du lịch; tăng cường giao lưu, liên kết với các điểm đến du lịch trên cả nước để người dân có cơ hội chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và học tập cách làm du lịch," ông Trần Đức Chung cho biết.
Nguồn: kenh14.vn