Ối giời ơi, chỉ vì dùng "ạ" nhiều mà Lọ Lem cũng bị dân mạng "soi" à? Drama này đang khiến netizen chia phe rõ rệt nè!
Ngoài chuyện học hành, Lọ Lem (Mai Thảo Linh) còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng ba là MC Quyền Linh. Mới đây, một clip của hai chị em cô nàng trên chương trình "Mái ấm gia đình Việt" đã leo thẳng lên top trending và gây bão cõi mạng.
Trong clip, Lọ Lem và Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) đã rút hầu bao ủng hộ mỗi gia đình khó khăn 5 triệu đồng từ tiền làm thêm của hai chị em. Khi được ba đưa mic, Lọ Lem chia sẻ: "Dạ, lời đầu tiên Lọ Lem và Hạt Dẻ xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Dạ, dạo gần đây Lọ Lem và Hạt Dẻ có làm việc. Lọ Lem và Hạt Dẻ muốn ủng hộ những gia đình ở đây 15 triệu ạ".
Còn Hạt Dẻ thì gửi lời chúc ngọt lịm: "Chị chúc các em luôn luôn học giỏi, luôn luôn nghe lời ba mẹ và luôn có thật nhiều sức khỏe".
Cả hai chị em đều ăn mặc giản dị, không cầu kỳ makeup, nói chuyện luôn mỉm cười và cúi đầu thể hiện sự tôn trọng, lễ phép. Đặc biệt, chị cả Lọ Lem khi mở đầu câu nói thường dùng "dạ" và kết thúc bằng "ạ", chuẩn chỉnh phong cách "kính trên nhường dưới" luôn!
Nhưng plot twist ở chỗ, dưới phần comment lại xuất hiện một số ý kiến khó ưa. "Ạ hoài chán", một bình luận viết vậy đó. Và bùm, drama nổ ra ngay tức khắc!
Dưới comment này, hàng loạt netizen đã vào thẳng phản dame cực gắt, không đồng ý với quan điểm chê bai việc Lọ Lem dùng "ạ". Team bênh vực cô nàng chiếm số đông áp đảo nha!
Nhiều người chia sẻ việc dùng "ạ" cuối câu là phép lịch sự cơ bản, thể hiện sự tôn trọng và văn hóa giao tiếp đúng mực. Hơn nữa, đặt trong context hai chị em mới 18 và 17 tuổi, đang tham gia chương trình có đủ mọi lứa tuổi từ cô chú, anh chị đến ông bà, thì việc xài kính ngữ "dạ", "vâng", "ạ" là chuẩn không cần chỉnh rồi!
Netizen cũng nhấn mạnh mỗi người có quan điểm sống khác nhau, nhưng không có nghĩa là bạn được quyền toxic người khác nha! Dùng kính ngữ khi giao tiếp, đặc biệt với người lớn tuổi hoặc ở nơi đông người là phép lịch sự tối thiểu mà. Thêm "ạ" cuối câu hay "dạ" đầu câu là để tăng độ lịch sự, thể hiện sự kính trọng với người lớn tuổi hơn mình nhiều thôi.
Một số comment bênh vực Lọ Lem cực chất: "Đây là phép lịch sự tối thiểu đấy", "Tôi thấy bạn có dùng nhiều từ 'ạ' nhưng rất phù hợp, giọng nói cũng rất dễ chịu", "Này tùy quan điểm mỗi người thôi nhưng nói Lọ Lem nói từ 'ạ' hoài chán thì có vẻ hơi vô lý đó. Trong clip này bạn dùng như thế là ổn mà. Còn ví dụ như văn viết hoặc cứ lặp đi lặp lại nhiều quá thì một số người không thích thôi, chứ bạn cũng không sai",...
Thế nên, việc Lọ Lem dùng "ạ" trong hoàn cảnh này là hợp lý và cho thấy cô bé ngoan ngoãn, lễ phép. Dù sao mỗi người mỗi ý, có những cá nhân có quan điểm khác nhau về vấn đề trong cuộc sống là chuyện bình thường mà.
Đây không phải lần đầu con gái MC Quyền Linh bị một bộ phận anti-fan "tấn công" rồi.
Trước đó, có một bài đăng trên mạng xã hội với nội dung: "Có ai thấy Lọ Lem bị overrated nhan sắc giống tôi không? Không phủ nhận em ấy xinh, ưa nhìn. Nhưng mà nét thì cũng hơi đại trà, không quá outstanding (nổi bật) rồi phải thốt lên là trời ơi xinh quá, đi thi hoa hậu đi,... dạng vậy". Đây là cách đặt vấn đề khá phiến diện và công kích, kém duyên vô cùng luôn á!
Trong một clip mới đây, khi nói về những bình luận tiêu cực trên mạng, Lọ Lem đã xử lý tình huống cực kỳ khéo léo: "Mình biết là có nhiều bình luận tiêu cực. Nhưng mình đang trong giai đoạn phát triển, đang trong giai đoạn trau dồi bản thân để làm sao tốt hơn. Cho nên những bình luận tiêu cực đã giúp mình trở thành con người tốt hơn. Tại vì mình biết là bản thân đã rất may mắn rồi ạ.
Mình cố gắng kiếm tiền không chỉ lo cho học phí, mà còn chi tiêu cho cả ba mẹ, những người xung quanh và đóng góp vào xã hội. Mình thấy bản thân đã làm một điều rất là tuyệt vời và làm được điều cho ba mẹ tự hào.
Cho nên mặc dù có lời tiêu cực nhưng thấy cuộc sống của mình đã may mắn rồi ạ. Mình chỉ tiếp thu những điều tích cực và làm cho bản thân tốt hơn".
Nguồn: soha.vn
Ngoài chuyện học hành, Lọ Lem (Mai Thảo Linh) còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng ba là MC Quyền Linh. Mới đây, một clip của hai chị em cô nàng trên chương trình "Mái ấm gia đình Việt" đã leo thẳng lên top trending và gây bão cõi mạng.
Trong clip, Lọ Lem và Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) đã rút hầu bao ủng hộ mỗi gia đình khó khăn 5 triệu đồng từ tiền làm thêm của hai chị em. Khi được ba đưa mic, Lọ Lem chia sẻ: "Dạ, lời đầu tiên Lọ Lem và Hạt Dẻ xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Dạ, dạo gần đây Lọ Lem và Hạt Dẻ có làm việc. Lọ Lem và Hạt Dẻ muốn ủng hộ những gia đình ở đây 15 triệu ạ".
Còn Hạt Dẻ thì gửi lời chúc ngọt lịm: "Chị chúc các em luôn luôn học giỏi, luôn luôn nghe lời ba mẹ và luôn có thật nhiều sức khỏe".
Cả hai chị em đều ăn mặc giản dị, không cầu kỳ makeup, nói chuyện luôn mỉm cười và cúi đầu thể hiện sự tôn trọng, lễ phép. Đặc biệt, chị cả Lọ Lem khi mở đầu câu nói thường dùng "dạ" và kết thúc bằng "ạ", chuẩn chỉnh phong cách "kính trên nhường dưới" luôn!
Nhưng plot twist ở chỗ, dưới phần comment lại xuất hiện một số ý kiến khó ưa. "Ạ hoài chán", một bình luận viết vậy đó. Và bùm, drama nổ ra ngay tức khắc!
Dưới comment này, hàng loạt netizen đã vào thẳng phản dame cực gắt, không đồng ý với quan điểm chê bai việc Lọ Lem dùng "ạ". Team bênh vực cô nàng chiếm số đông áp đảo nha!
Nhiều người chia sẻ việc dùng "ạ" cuối câu là phép lịch sự cơ bản, thể hiện sự tôn trọng và văn hóa giao tiếp đúng mực. Hơn nữa, đặt trong context hai chị em mới 18 và 17 tuổi, đang tham gia chương trình có đủ mọi lứa tuổi từ cô chú, anh chị đến ông bà, thì việc xài kính ngữ "dạ", "vâng", "ạ" là chuẩn không cần chỉnh rồi!
Netizen cũng nhấn mạnh mỗi người có quan điểm sống khác nhau, nhưng không có nghĩa là bạn được quyền toxic người khác nha! Dùng kính ngữ khi giao tiếp, đặc biệt với người lớn tuổi hoặc ở nơi đông người là phép lịch sự tối thiểu mà. Thêm "ạ" cuối câu hay "dạ" đầu câu là để tăng độ lịch sự, thể hiện sự kính trọng với người lớn tuổi hơn mình nhiều thôi.
Một số comment bênh vực Lọ Lem cực chất: "Đây là phép lịch sự tối thiểu đấy", "Tôi thấy bạn có dùng nhiều từ 'ạ' nhưng rất phù hợp, giọng nói cũng rất dễ chịu", "Này tùy quan điểm mỗi người thôi nhưng nói Lọ Lem nói từ 'ạ' hoài chán thì có vẻ hơi vô lý đó. Trong clip này bạn dùng như thế là ổn mà. Còn ví dụ như văn viết hoặc cứ lặp đi lặp lại nhiều quá thì một số người không thích thôi, chứ bạn cũng không sai",...
Thế nên, việc Lọ Lem dùng "ạ" trong hoàn cảnh này là hợp lý và cho thấy cô bé ngoan ngoãn, lễ phép. Dù sao mỗi người mỗi ý, có những cá nhân có quan điểm khác nhau về vấn đề trong cuộc sống là chuyện bình thường mà.
Đây không phải lần đầu con gái MC Quyền Linh bị một bộ phận anti-fan "tấn công" rồi.
Trước đó, có một bài đăng trên mạng xã hội với nội dung: "Có ai thấy Lọ Lem bị overrated nhan sắc giống tôi không? Không phủ nhận em ấy xinh, ưa nhìn. Nhưng mà nét thì cũng hơi đại trà, không quá outstanding (nổi bật) rồi phải thốt lên là trời ơi xinh quá, đi thi hoa hậu đi,... dạng vậy". Đây là cách đặt vấn đề khá phiến diện và công kích, kém duyên vô cùng luôn á!
Trong một clip mới đây, khi nói về những bình luận tiêu cực trên mạng, Lọ Lem đã xử lý tình huống cực kỳ khéo léo: "Mình biết là có nhiều bình luận tiêu cực. Nhưng mình đang trong giai đoạn phát triển, đang trong giai đoạn trau dồi bản thân để làm sao tốt hơn. Cho nên những bình luận tiêu cực đã giúp mình trở thành con người tốt hơn. Tại vì mình biết là bản thân đã rất may mắn rồi ạ.
Mình cố gắng kiếm tiền không chỉ lo cho học phí, mà còn chi tiêu cho cả ba mẹ, những người xung quanh và đóng góp vào xã hội. Mình thấy bản thân đã làm một điều rất là tuyệt vời và làm được điều cho ba mẹ tự hào.
Cho nên mặc dù có lời tiêu cực nhưng thấy cuộc sống của mình đã may mắn rồi ạ. Mình chỉ tiếp thu những điều tích cực và làm cho bản thân tốt hơn".
Nguồn: soha.vn