Ơ kìa các bạng ơi! Hôm nay mình xin được kể cho mọi người nghe về hội chị em hàng xóm quanh nhà mình nè - đảm bảo lắng nghe xong các bạn sẽ thấy khu phố mình còn hiền lành như thiên thần đó! ️
Đầu tiên phải kể đến bà hàng xóm số 1 - thánh tám chuyện của năm. Mỗi lần gặp là bà kể từ trời đến đất, từ việc con ai học giỏi, đến nhà ai mua xe mới, chuyện gì cũng biết hết. Kiểu bà này là google map của cả xóm đó, muốn biết ai ở đâu làm gì cứ hỏi bà là xong việc luôn!
Tiếp theo là bà hàng xóm mê clean (dọn dẹp) triền miên không ngừng nghỉ. Sáng dậy là thấy bà quét nhà rồi, trưa lại quét, chiều cũng quét, tối còn quét nữa. Nhà bà sạch đến nỗi mà muốn vào phải cởi giày, mang dép, rồi còn phải đi nhẹ nhàng nữa chứ. Ai đến chơi cũng phải "cẩn tắc vô áy náy"
Rồi còn có bà "nghệ sĩ" - mê trồng cây trồng hoa mê chết đi được. Ban công nhà bà xanh ngắt như rừng Amazon thu nhỏ vậy á. Ngày nào cũng thấy bà tưới cây, nói chuyện với cây, chăm cây như con. Đỉnh nhất là có lần bà còn đặt tên cho từng cây một nữa cơ!
Đặc biệt nhất phải kể đến bà hàng xóm "đầu bếp 5 sao" - nấu gì cũng ngon xuất sắc. Mùi thơm từ bếp nhà bà bay sang là đói ngay lập tức. Lúc nào cũng hỏi "ăn cơm chưa?", rồi mời vào ăn cùng. Kiểu nhà mình chưa nấu xong mà đã no vì ghé qua nhà bà rồi đó!
Còn bà hàng xóm yêu thích nuôi pet thì sao? Nhà bà có đủ loại động vật: chó, mèo, gà, chim... thành vườn thú mini luôn á. Sáng nào cũng thức dậy theo tiếng gà gáy, nghe như sống ở nông thôn vậy dù đang ở giữa thành phố!
Và cuối cùng là bà hàng xóm "drama queen" - ai cũng sợ nhất. Bà này hay giận dỗi, một chuyện tý ti đã to chuyện lên gấp mấy lần. Nhưng mà cũng phải công nhận là nhờ bà mà xóm mình lúc nào cũng có drama để theo dõi như xem phim vậy!
Thật sự mà nói thì dù mỗi người một tính cách kỳ quặc, nhưng nhờ có mấy bà này mà khu phố mình lúc nào cũng vui vẻ, ấm áp. Hàng xóm mà tốt thật thì cũng như người thân trong gia đình vậy đó các bạn ơi!
Còn các bạn thì sao? Nhà các bạn có bà hàng xóm kiểu gì? Kể mình nghe với nha!
Nguồn: tinhte.vn