GauNho9193
New member
Ngành hàng không Mỹ đang "rần rần" với vụ việc chấn động: nhân viên sân bay "phản dame" giúp tuồn súng lên máy bay dân dụng từ Atlanta đi New York, nghe mà thấy rợn người luôn á!
Theo Reuters, anh chàng Eugene Harvey (31 tuổi) - nhân viên bốc xếp hành lý của hãng Delta Airlines vừa bị "sờ gáy" vì tội giúp đồng bọn vận chuyển lậu tận 18 khẩu súng trên một chuyến bay thương mại. Kiểu gì mà "liều" thế này?
Harvey đã "chống lưng" cho một cựu nhân viên Delta tên Mark Quentin Henry vượt rào an ninh sân bay để mang cả va li chứa súng lên máy bay luôn. Thông tin thêm là Henry cũng từng làm bốc xếp hành lý cho Delta nhưng đã bị đuổi việc từ tháng 12-2010 rồi nhé!
Henry bị "bắt tại trận" ngay khi máy bay hạ cánh xuống New York vào ngày 10-12, và bị truy tố tội tàng trữ cùng buôn bán vũ khí. Ba nghi phạm khác liên quan cũng không thoát đâu!
Điều đáng sợ hơn là đường dây này đã tuồn tận 153 khẩu súng và đạn dược trên ít nhất 20 chuyến bay từ Atlanta đến New York. Nghe mà muốn "té ngửa" luôn ấy!
Nhà chức trách cho biết Harvey dùng thẻ nhân viên sân bay để đi "lối tắt" (không qua cổng an ninh), lén mang súng vào rồi giao lại cho Henry bỏ vào hành lý xách tay và mang lên máy bay như không. Kiểu "nội gián" này mới nguy hiểm thật sự!
CNN dẫn lời chuyên gia hàng không Mary Schiavo nhận định các nghi can đã lợi dụng lỗ hổng "to đùng" trong hệ thống an ninh của sân bay.
Công tố viên Thompson cho biết vụ việc này gây lo ngại "tận trời xanh" không chỉ về vấn đề súng đạn trên đường phố mà còn là nguy cơ khủng bố bằng đường hàng không nữa.
"Lần này họ mang súng lên máy bay, lần sau họ có thể dễ dàng đem bom" - ông cảnh báo. Nghe mà sợ run người á!
Người phát ngôn sân bay Atlanta - Reese McCranie cho biết cơ quan quản lý sân bay đã hợp tác với FBI và Cơ quan An ninh vận tải Mỹ để đánh giá lại và cải tiến quy trình an ninh. Hy vọng lần này họ "fix bug" cho chuẩn đi! ️
Nguồn: soha.vn