Lỗ hổng an ninh khủng khiếp tại các ngân hàng: Bảo vệ chỉ biết... bỏ chạy!

MunMimi3319

New member
a49ba19494f64c3c02f2.jpg


Đại tá Lê Ngọc Phương - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự vừa thả "bom tấn" về tình trạng bảo vệ ngân hàng hiện nay. Theo dõi vụ cướp tại Tiền Giang và nhiều nơi khác, ông phát hiện một điều "trời ơi đất hỡi": khi tên cướp xuất hiện, lực lượng bảo vệ chỉ biết làm đúng một việc duy nhất là... CEO (chạy êu ơi), bỏ lại các chị nhân viên đối mặt với nguy hiểm

**2 phút "nghệ thuật" lấy đi gần tỷ đồng**

Nhìn lại vụ cướp ngân hàng siêu táo tợn ngày 13-9 tại Tiền Giang, phải nói là tên cướp đã lợi dụng triệt để mọi kẽ hở an ninh.

Mặc dù tên cướp cosplay kín mít (áo khoác, nón, khẩu trang, bao tay, túi xách đeo ngực) nhưng anh bảo vệ Trần Văn Lý vẫn ra mở cửa và đứng chắn phía trước một cách... bình thường

Sau đó mọi thứ diễn ra như "phim hành động có kịch bản": Hắn rút súng, đẩy lùi anh bảo vệ vào trong, khống chế 2 chị nhân viên Nguyễn Thị Bích Kiều, Nguyễn Hương Thảo và luôn cả anh bảo vệ Lý.

Trong lúc mọi người sốc nặng và sợ muốn "toét cả mồ hôi", hắn ném túi nilon đỏ cho kế toán, ra lệnh bỏ tiền vào. Vừa dồn anh bảo vệ vào góc, vừa chỉ súng vào chị nhân viên, hắn liên tục giục "lấy thêm tiền, lấy thêm tiền" như đang order đồ ăn vậy

Khi đã "đủ no", hắn giật túi nilon nhét vào túi du lịch đeo ngang người rồi phóng xe ngược chiều về ngã ba Phú Mỹ. Số tiền bay màu: khoảng **940 triệu đồng**.

Thời gian toàn bộ vụ việc? Chỉ đúng... **2 phút** ⏱️ Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng gì cả!

**Cuộc truy lùng thần tốc**

Ngay chiều 13-9, Đại tá Nguyễn Văn Tảo - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt chỉ đạo. Lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, trong đó có Cục Cảnh sát hình sự cũng được điều xuống Tiền Giang support phá án.

Chỉ hơn 30 phút sau vụ cướp, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe máy Attila BKS 63B3-162.45 màu xám đen cùng mũ bảo hiểm mà tên cướp bỏ lại.

Các tổ công tác làm việc không ngừng nghỉ: trích xuất camera, xác minh nguồn gốc xe, phối hợp với Công an Long An, TP.HCM, Bình Thuận, Bình Dương, Quảng Nam... để rà soát sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Kết quả: Xác định được đối tượng là **Châu Cường** (SN 1982, HKTT khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM nhưng đang tạm trú tại tổ 8 ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi).

Đến khoảng 23h ngày 16-9, Công an đã phối hợp bắt giữ Châu Cường tại nhà riêng ở Củ Chi. Thu giữ: 8 điện thoại di động, 2 quần Jeans xanh, 1 áo khoác đen, 1 đôi giày thể thao, 1 CMND và hơn 29 triệu đồng.

Plot twist: Lúc bắt, Cường bị nôn ói rồi ngất xỉu nên phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định Hóa ra hắn đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử khi thấy cảnh sát ập vào!

Cùng lúc đó, một tổ công tác khác bắt giữ **Trần Ngọc Đức** (tức Ku Ken, 22 tuổi) - người bán súng cho Châu Cường.

**Cuộc "tâm sự" trong bệnh viện**

Đến khoảng 14h ngày 17-9, Châu Cường tỉnh lại nhưng tỏ thái độ mệt mỏi, không muốn hợp tác. Có vẻ hắn muốn "vin" vào sức khỏe để trốn khai báo.

99b226b5969a47aea5c6.jpg


dee2cdab03f7eb42cd0e.jpg


7c4869264ac3aa3db090.jpg


Đại tá Lê Ngọc Phương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự là người đầu tiên vào "thăm" Cường. Với giọng nói ấm áp nhưng hào sảng của người "lăn lộn với án từ", Đại tá Phương hỏi thăm sức khỏe, động viên Cường điều trị tốt và khai báo thành khẩn. Đặc biệt nhắc đến việc phải khai chỗ giấu súng kẻo gia đình vô tình tìm thấy rồi bị liên lụy.

Cường im lặng nhưng có vẻ đang suy nghĩ "mông lung". Sau đó hắn khai chỗ giấu súng: trong chụp đèn cây cột bên trái trước cửa nhà.

Ngay lập tức, thông tin được chuyển về tổ công tác đang khám nhà. Các trinh sát thu được khẩu súng Rulo và 6 viên đạn đúng vị trí Cường khai!

Biết tâm lý Cường đang hoang mang (sợ án nặng, sẵn sàng chọn cái chết thay vì đối mặt pháp luật), các điều tra viên kiên trì khuyên nhủ. Họ còn làm việc với vợ Cường, biết hai vợ chồng mới sinh con được 3 tháng tuổi, nên động viên chị vận động chồng khai báo để được khoan hồng, có cơ hội về với con...

Khi vợ được đưa vào phòng bệnh, vừa nhìn thấy, Cường đã có biểu hiện chấn động tâm lý. Khi người vợ trẻ vừa khóc vừa nhắc đến đứa con 3 tháng tuổi chưa được gặp bố, nếu bố thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng và sớm về với con, Cường rơm rớm nước mắt

Thấy nước mắt bắt đầu rơi, các điều tra viên thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, Châu Cường xin được khai báo hết mọi thứ.

**Kế hoạch chi tiết của tên cướp**

Theo Cường khai, do nợ nần cờ bạc nhiều nên nảy sinh ý định cướp. Chọn ngân hàng vì "chỉ nơi này mới sẵn tiền mặt"

Để chuẩn bị, Cường liên hệ Trần Ngọc Đức (Ku Ken) mua 1 khẩu súng Rulo giá 6 triệu đồng. Đến ngày 9-9 mua thêm 1 khẩu nữa giá 10 triệu. Trả trước 3 triệu, hẹn sau khi cướp xong sẽ trả nốt 13 triệu.

Đức là đối tượng chuyên lên mạng mua bán súng và công cụ hỗ trợ để kiếm lời. Sau khi bị bắt, Đức còn giao nộp thêm 1 thanh kiếm, 1 khẩu súng Rulo và 13 viên đạn.

Sau khi có "hàng nóng", ngày 13-9, Cường bắt xe khách từ TP.HCM xuống Mỹ Tho. Tìm mua xe máy Attila màu xám đen và 1 mũ bảo hiểm gần siêu thị Coopmart (phường 10, TP Mỹ Tho) giá 3,2 triệu đồng.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Cường chạy xe đến Phòng giao dịch Vietinbank (ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang) để thực hiện vụ cướp...

Sau khi gây án, Cường chạy xe Attila vào ngã ba Phú Mỹ được khoảng 1-2km thì bỏ xe cùng chìa khóa ven đường, bắt taxi Mai Linh về Long An. Tính toán khá kỹ, Cường 2 lần đổi xe Grab đi đến Tân Bình (TP.HCM) rồi bắt tiếp xe khác về Củ Chi.

Ngay sau khi cướp được tiền, Cường đã chơi đá gà và thua một số tiền lớn Số tiền còn lại chôn ở bên hông nhà, để mấy tấm kính vỡ lên trên làm dấu hiệu.

Tuy nhiên, khi đào lên lần đầu, trinh sát chỉ kiểm đếm được 400 triệu đồng. Chẳng lẽ Cường thua bạc nhiều thế? Quan sát kỹ, một trinh sát phát hiện gần đó có chỗ đất có dấu hiệu lấp mới. Đào tiếp thì... jackpot! Đó là vị trí chôn tiền thứ hai, có 255 triệu đồng.

Các trinh sát cũng thu được khẩu súng Rulo (ZB5) báng đen thân trắng, trong ổ đạn có 5 viên, được gói và giấu dưới cục bê tông ở hàng rào phía sau nhà. Đây mới chính là khẩu súng dùng để gây án!

**Kẽ hở khủng khiếp trong công tác bảo vệ**

Biểu dương chiến công, Đại tá Nguyễn Hữu Trí - Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 đơn vị: Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Châu Thành và Phòng CSHS Công an Tiền Giang.

Nhưng vấn đề nghiêm trọng vẫn còn đó! Đại tá Lê Ngọc Phương nhấn mạnh: lực lượng bảo vệ ngân hàng hiện nay có vấn đề rất lớn.

Qua theo dõi vụ cướp tại Tiền Giang và các nơi khác cho thấy, khi nghi phạm tấn công, lực lượng bảo vệ chỉ biết làm một việc duy nhất: **bỏ chạy**, để lại các nhân viên nữ đối mặt nguy hiểm.

"Một chi nhánh ngân hàng có đến 3 bảo vệ nhưng không làm gì hết. Lúc bị cướp thì cả 3 đều bỏ chạy" - Đại tá Lê Ngọc Phương dẫn chứng thẳng thừng

Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đề nghị hệ thống ngân hàng phải tổ chức lại lực lượng bảo vệ, nhất là kỹ năng phản xạ khi bị tấn công.

**Cái kết buồn**

Sáng 20-9, Đại tá Nguyễn Văn Tảo - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Châu Cường đã tử vong sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện. Trong vụ này, Cường là người trực tiếp gây án, không có đồng phạm.

Còn Trần Ngọc Đức - người bán súng, sẽ được bàn giao cho địa phương xử lý hành chính về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép công cụ hỗ trợ.

**Tips an toàn khi giao dịch ngân hàng (note ngay đi các bạn ơi!)**

Để đảm bảo an toàn, ngân hàng cần:
- Lắp đặt hệ thống camera đầy đủ
- Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng cho bảo vệ (đừng chỉ biết chạy nữa nhé!)
- Yêu cầu khách đến giao dịch phải bỏ mũ, kính và khẩu trang

Còn khách hàng khi rút tiền số lượng lớn:
- Không nên đi xe máy, hãy dùng ô tô
- Nếu bắt buộc phải đi xe máy: có ít nhất 1 người đi cùng, để tiền trong cốp xe hoặc có người giữ, buộc cẩn thận. Đừng để tiền ở giỏ xe, thân xe hay đeo bên người trong túi nilon của ngân hàng (dễ nhận diện lắm!)
- Sau khi rời ngân hàng, chú ý quan sát xung quanh
- Nếu phát hiện có đối tượng nghi vấn bám theo, dừng xe ngay chỗ đông người hoặc gần trụ sở cơ quan nhà nước, Công an và báo ngay cho cơ quan chức năng

Các cơ sở kinh doanh cần:
- Tăng cường lực lượng bảo vệ
- Sử dụng xe ô tô chuyên dụng khi vận chuyển tiền
- Đề cao cảnh giác, chú ý quan sát những người có biểu hiện nghi vấn
- Nếu xảy ra cướp, thực hiện đúng phương án đã tập huấn, kêu gọi quần chúng hỗ trợ vây bắt, thông báo ngay cho công an
- Ghi nhớ đặc điểm đối tượng: độ tuổi, quần áo, đầu tóc, phương tiện, biển số xe...

Với người bị hại: phối hợp với bảo vệ, công an, **không nên cố đuổi theo đối tượng** khi không đảm bảo an toàn cho mình và người khác!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top