Lộ hồ sơ mật UFO của Mỹ: Những màn chạm trán khiến lính Mỹ "tá hỏa" ✨

MèoCon2k5

New member
Từ đĩa bay huyền bí đến quả cầu sáng loáng đuổi theo chiến đấu cơ, loạt hồ sơ vừa được Mỹ mở ra đã khiến netizen "sốc muốn xỉu" với những câu chuyện rúng động thách thức mọi nhận biết của loài người

## Quả cầu phát sáng, đĩa bay và video bắn hạ vật thể lạ nổi cả da gà

Loạt hồ sơ vừa được công bố đợt thứ hai ngày 22-5, Lầu Năm Góc "thả" luôn 64 tệp dữ liệu, trong đó có 6 file PDF, 7 đoạn ghi âm và 51 video về các vụ "đụng độ" UFO (hay còn gọi là hiện tượng dị thường không xác định - UAP) liên quan đến quân đội Mỹ. Phải nói là "căng đét" luôn á!

Một trong top 5 tiết lộ gây "chấn động" nhất là vụ việc năm 2025 (tức là... tương lai gần đây luôn!) liên quan đến một sĩ quan tình báo Mỹ trên trực thăng. Anh này kể lại đã nhìn thấy hai quả cầu khổng lồ bùng sáng trong suốt chuyến bay. Theo mô tả, các vật thể này hình bầu dục, màu cam, với lõi trắng hoặc vàng rực "flex" ánh sáng tỏa ra mọi hướng. Sau đó sĩ quan này còn khẳng định những vật thể tương tự đã xuất hiện sát máy bay chiến đấu đang bay gần đó. Báo cáo cho biết thêm các vật thể phát sáng đã xếp thành đội hình tam giác trước khi... biến mất luôn! Sĩ quan kết luận: "Chúng tôi gần như không nói nên lời sau khi chứng kiến hiện tượng này". Tưởng tượng cái cảnh đó nha mọi người, "speechless" hẳn luôn!

Không kém phần "drama" là tập hồ sơ dày đến 116 trang, gồm các cuộc điều tra gần khu vực Sandia, bang New Mexico - Mỹ từ năm 1948 đến 1950. Lầu Năm Góc cho biết tập hồ sơ này ghi nhận 209 vụ bắt gặp các "quả cầu xanh lục", "đĩa bay" và "cầu lửa" quanh một cơ sở quân sự tuyệt mật. Các nhân chứng mô tả những vật thể này có thể chuyển hướng đột ngột, biến mất khỏi tầm nhìn hoặc phát nổ giữa không trung luôn á. Nhiều phần hồ sơ cũng đề cập đến quá trình điều tra về một loại bột đồng bí ẩn được tìm thấy ở một số khu vực liên quan đến các vụ chạm trán này. Nghe "sợ phết" đúng không?

f1d3de786d7de1806f0e.png


Trong số các dữ liệu được giải mật còn có một đoạn video ghi lại cảnh máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ bắn hạ một vật thể bay không xác định trên bầu trời hồ Huron (một hồ nằm trong Ngũ Đại Hồ thuộc Bắc Mỹ) vào tháng 2-2023. Sự cố này xảy ra ngay sau vụ ồn ào về khinh khí cầu của Trung Quốc bay vào không phận Mỹ, làm dấy lên lo ngại về việc các vật thể lạ xâm nhập. Các báo cáo sau đó chỉ ra vật thể trên nhiều khả năng chỉ là một khinh khí cầu dân sự thông thường thay vì công nghệ của người ngoài hành tinh. Nhưng vẫn rất "hồi hộp" đúng không nào!

Theo báo The New York Post, Lầu Năm Góc cũng công bố một đoạn ghi âm liên quan đến sứ mệnh thám hiểm mặt trăng Apollo 12 vào năm 1969. Trong bản ghi âm, các phi hành gia báo cáo nhìn thấy những vệt sáng không thể giải thích được khi đang cố ngủ trong không gian. Theo Lầu Năm Góc, NASA sau đó kết luận hiện tượng này nhiều khả năng là do các hiệu ứng từ bên trong thị giác của chính các phi hành gia thay vì các nguồn sáng từ bên ngoài. Dù sao thì "creepy" vẫn là "creepy" nhé!

Bất chấp những đoạn video "drama" và lời kể chi tiết của các nhân chứng, Lầu Năm Góc cảnh báo rằng nguồn gốc của một số tài liệu hiện vẫn chưa được xác minh. Theo cơ quan này, nhiều video không có "chuỗi hành trình bằng chứng rõ ràng", đồng nghĩa với việc giới chức không thể xác nhận đầy đủ địa điểm hoặc thời gian mà mỗi video hay đoạn ghi âm được ghi lại. Nói chung là vẫn còn nhiều "ẩn số" lắm á!

0492e9384d3a15013f0e.png


## Những ẩn số đầy ám ảnh khắp thế giới

Không chỉ tại Mỹ, đến nay giới chức trách Canada vẫn chưa giải mã được hai đốm sáng trắng di chuyển theo quỹ đạo tròn ở vùng lãnh thổ Tây Bắc nước này vào đầu năm 2023. Theo trang Spyscape, phi hành đoàn trên chuyến bay của hãng Canadian North hướng đến Yellowknife hỏi đài kiểm soát không lưu trước nửa đêm ngày 29-1-2023: "Chào buổi tối, tôi chỉ muốn hỏi xem có phải đang có hai máy bay nằm ở phía Đông sân bay đang bay vòng hay diễn tập không?". Kiểm soát viên không lưu ở Yellowknife trả lời "không có" và hỏi các phi công nhìn thấy thứ gì. Phi hành đoàn trả lời với vẻ hơi do dự: "Chúng tôi nhìn thấy hai đốm sáng vờn quanh ở đó. Chúng ở phía trên chúng tôi. Chúng tôi không thấy chúng trên hệ thống tránh va chạm giao thông (TCAS). Nhưng chúng tôi thấy các đốm sáng di chuyển vòng quanh". Dừng một chút, họ nói tiếp: "Chúng tôi không điên đâu". Cái câu cuối này nghe "hài hước" nhưng mà cũng "rùng mình" không kém!

Trường hợp khác diễn ra ở rừng Rendlesham tại Anh vào năm 1980 gần căn cứ quân sự liên hợp Mỹ - Anh RAF Bentwaters và RAF Woodbridge. Theo nhân chứng, các sĩ quan quân đội bắt gặp một vật thể phát sáng không xác định trong rừng. Họ mô tả nó được làm bằng kim loại và phát ra ánh sáng chói lóa. Họ cũng ghi nhận về những ký hiệu kỳ lạ được khắc trên bề mặt vật thể, đồng thời khẳng định bản thân đã trải qua một loạt các tác động về thể chất lẫn tâm lý sau cuộc chạm trán này. Bất chấp cuộc điều tra chính thức từ quân đội, sự kiện rừng Rendlesham vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nghe "nổi da gà" thật sự!

Tại TP Melbourne - Úc vào năm 1966, một vật thể lớn hình đĩa được nhìn thấy lơ lửng ở tầm thấp trên bầu trời của một ngôi trường tại vùng ngoại ô Westall. Vật thể được mô tả là không phát ra tiếng động và tỏa ra ánh sáng chói, được cho là đã đáp xuống chớp nhoáng trên một cánh đồng gần đó trước khi cất cánh trở lại. Sự việc này được trình báo bởi nhiều nhân chứng, bao gồm cả học sinh và giáo viên trong trường. Địa điểm này hiện nay đã trở thành một khu vui chơi trẻ em về chủ đề UFO. Từ "kinh dị" thành "vui chơi giải trí" luôn nè!

Nếu nói về mức độ kỳ bí pha lẫn chất rùng rợn, vụ việc Lakenheath - Bentwaters, phía Đông nước Anh, chắc chắn nằm trong top đầu. Vào năm 1956, một loạt đốm sáng kỳ lạ được báo cáo trên bầu trời phía trên các căn cứ không quân Bentwaters và Lakenheath. Chúng được mô tả là những vật thể lớn, phát sáng, bay với tốc độ cao và thực hiện các thao tác di chuyển bất thường. Sự việc được nhiều nhân chứng, trong đó có cả nhân sự trong quân đội, trình báo và đến nay vẫn là một trong những vụ chạm trán UFO bí ẩn và khó giải thích nhất ở châu Âu. "Legendary" thật sự!

## Yêu cầu từ thị trấn Bonnybridge - "thủ phủ UFO" của thế giới

Thị trấn Bonnybridge đẹp như tranh vẽ nằm giữa Glasgow và Edinburgh của Scotland là điểm nóng UFO của thế giới với hơn 6.000 lần "bắt gặp" luôn đó nha! Ủy viên hội đồng địa phương Billy Buchanan mong muốn chính phủ tiến hành điều tra: "Những vụ đó có liên quan đến quân sự không? Chúng tôi không rõ. Nhưng chúng tôi muốn được biết". Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1992, khi một tài xế trình báo nhìn thấy phi thuyền lơ lửng trên con đường nằm giữa những dãy núi trập trùng u tối và thung lũng sương mù. Các chuyên gia về UFO đã đổ xô đến Bonnybridge nhưng chưa một ai giải thích được những vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng hay các vụ chạm trán UFO tại đây.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top