Giờ drama giáo phái JMS càng rối như canh hẹ rồi các bạn ơi! Bộ phim tài liệu "In the Name of God: A Holy Betrayal" (tạm dịch: Nhân Danh Thần Linh: Sự Phản Bội Thiêng Liêng) của Netflix vừa ra đã gây chấn động cả xứ Hàn với loạt sự thật đen tối về các giáo phái, đặc biệt là JMS do Jung Myung Seok cầm đầu. Ông này từng bị kết án về tội xâm hại phụ nữ, mới đây lại bị Maple Yip - bạn gái tài tử TVB Phương Lực Thân - tố cáo thêm trong phim luôn
Nhưng plot twist đây rồi! Vừa mới lộ một đoạn ghi âm có vẻ như đang "phản dame" lại những cáo buộc trong phim Netflix. Theo Koreaboo, đoạn ghi âm này được cho là từ buổi họp nội bộ của JMS tại trung tâm Wolmyeong-dong (trụ sở chính của giáo phái) vào ngày 16/3 - đúng sinh nhật của Jung Myung Seok luôn á.
Trong đoạn ghi âm, một thành viên cấp cao của JMS bảo rằng Netflix đã... cắt ghép sai sự thật ạ! Cụ thể là đoạn "50 lần" mà Jung nhắc đến trong phim hoá ra không liên quan gì đến chuyện 18+ cả, mà là về chuyện Maple Yip bị... tiêu chảy nè
Người này giải thích rằng Maple than phiền về việc hay bị rối loạn tiêu hoá, Jung khuyên uống "nước thánh Wolmyeong" để thanh lọc cơ thể. Còn "50 lần" kia là Jung kể về kinh nghiệm uống nhiều nước của bản thân. Câu "Mul nawasseo?" (tiếng Hàn) cũng bị hiểu lầm vì "mul" ở đây là nước Wolmyeong chứ không phải nghĩa nhạy cảm gì đâu.
Cựu phó thủ lĩnh JMS - Kim Kyeong Cheon cũng nhảy vào cuộc, phủ nhận chuyện Jung cưỡng bức Maple trong phòng riêng. Lý do? Vì phòng làm bằng kính, nhìn từ ngoài thấy rõ mồn một, có cả thư ký túc trực luôn
Nhìn chung thì phía JMS có vẻ cố tình (hoặc vô tình?) để lộ đoạn ghi âm này ra ngoài. Nhưng mà netizen chẳng ai tin cả, comment toàn kiểu: "Cuối cùng nghĩ được cái cớ là 'bệnh tiêu chảy' thôi sao? Thật sự quá tệ"
Fun fact: Phía JMS từng kiện Netflix vì cho rằng khắc hoạ Jung Myung Seok sai lệch nhưng... thua kiện rồi nha! Thậm chí giáo phái này còn bám đuôi, theo dõi đạo diễn và các nạn nhân xuất hiện trong phim (kể cả Maple Yip), khiến dư luận hoang mang cực độ luôn
Nguồn: kenh14.vn