Ôi thôi, hôm nay mình phải tâm sự với ae về cái hành trình "lầm lỡ" khi nhảy vào hệ sinh thái Mi rồi mới phát hiện ra... ối dồi ôi, nhiều thứ phải lo lắm luôn á!
Chắc nhiều bạn cũng giống mình, ban đầu chỉ nghĩ "mua thử cái tai nghe Xiaomi xem sao", "lấy cái đồng hồ thông minh cho đỡ tốn tiền" hay "điện thoại Mi giá hợp lý mà" thôi. Nhưng rồi cứ thế... từ từ... không biết sao tự nhiên nhà mình đầy đồ Xiaomi luôn ấy
Nghe qua thì tưởng ngon lành, nhưng thực tế là khi đã bước chân vào "team Mi" rồi thì phải chấp nhận nhiều thứ lắm ae ơi:
- Phải lo app Mi Home, Mi Fit (giờ là Xiaomi Wear rồi nhé), Mi Community và đủ thứ app khác nhau
- Đồ kết nối với nhau thì phải cùng hệ, không là đứng hình đó
- Cập nhật firmware lia lịa, có khi nửa đêm bật dậy thấy thông báo update
- Rồi còn phải học thuộc cái nào tương thích với cái nào, không là mua về "con bò con cá" không chơi với nhau
Nhưng mà thôi, đã "lỡ" rồi thì cứ chấp nhận và yêu luôn đi ae ạ! Ít ra giá cả cũng mềm, công nghệ cũng khá ổn, chỉ là hơi "khê" tí thôi
Nguồn: tinhte.vn