Lộ diện sự thật về gã chồng tàn độc phóng hỏa đốt vợ: Tưởng tai nạn hóa ra là kế hoạch giết người!

CherryCandy6747

New member
5b0c610d7cc1fde5c651.jpg


Chị em ơi, vụ này nghe mà rùng mình luôn á!

Theo thông tin ban đầu, Thịnh bị tình nghi chính là hung thủ gây ra cái chết của người vợ là chị Phạm Hương Thảo. Mà biết đâu, đằng sau vẻ ngoài bình thường lại ẩn chứa một con người đáng sợ đến vậy!

Vợ chồng Thịnh vừa mới cưới cách đây vài tháng thôi nha, sau khi cưới cả hai chuyển về sống tại một căn nhà khang trang nằm ngay mặt tiền đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp). Đây là căn nhà thuộc quyền sở hữu của chị Thịnh, cho vợ chồng Thịnh ở nhờ.

Trưa 25-12-2011, một số người dân địa phương bất ngờ nghe tiếng la hét từ phía căn nhà của Thịnh - kiểu nghe đã thấy không ổn rồi. Khi chạy đến hiện trường, hàng xóm thấy Thịnh hốt hoảng chạy ra mở cửa nói gấp gáp: "Vợ em đang bị cháy ở lầu ba".

Tại lầu ba, mọi người chứng kiến bên trong căn phòng nhiều vật dụng đã bị cháy. Chị Thảo nằm quằn quại trong bồn tắm, phần đầu và thân thể bị cháy nham nhở - cảnh tượng kinh hoàng không thể tả! Chị Thảo được đưa đi cấp cứu tại BV 175, còn Thịnh cũng bị bỏng ở hai bàn tay. Sau năm ngày điều trị, chị Thảo đã chết vì bỏng quá nặng.

Khi làm việc với cơ quan công an, Thịnh khai do bất cẩn nên căn phòng tại lầu ba bị cháy và vợ Thịnh không chạy thoát được. Nghe thì "reasonable" đấy nhưng mà...

Plot twist đây nè các bạn ơi! Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã xác định do mâu thuẫn vợ chồng nên lợi dụng lúc vợ dọn dẹp nhà cửa, mất cảnh giác, Thịnh đã đổ xăng vào người vợ rồi châm lửa đốt. Sau đó, Thịnh dàn dựng hiện trường giả như một vụ cháy để cầu cứu hàng xóm. Ôi trời, nghe mà sởn da gà luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top