Các bác nghiên cứu vừa "đào" được một con quái vật cổ đại xịn sò từ thời kỷ Jura, đặt tên là Spicomellus afer. Nghe tên thôi đã thấy ngầu rồi đúng không nè!
Hóa thạch của em Spicomellus afer này được khai quật từ Morocco, bao gồm mấy mảnh xương gắn liền với những cái gai nhọn hoắt, dài như thanh kiếm luôn ấy chứ. Nhìn là muốn bỏ chạy liền á!
Theo nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí khoa học Nature (xịn xò nha), Spicomellus afer đã từng tung hoành trên Trái Đất cách đây tận 168 triệu năm và là thành viên cổ xưa nhất của hội "bọc thép" Ankylosauria.
Ankylosauria là nhóm khủng long nổi tiếng với thân hình khủng, toàn thân phủ giáp xương cứng như xe tăng và đầy những chiếc gai nhọn hoắt. Nhưng mà con quái vật mới phát hiện này có lẽ là phiên bản đáng sợ nhất trong cả gia tộc luôn đó!
"Lần đầu tiên nhìn thấy và nghiên cứu hóa thạch Spicomellus afer thật sự rất rùng rợn. Chúng tôi không thể tin được nó kỳ lạ đến thế" - GS Richard Butler từ Đại học Birmingham (Anh), đồng tác giả, chia sẻ với Sci-News. Thấy chưa, giới khoa học còn sốc nữa là!
Theo các tác giả, phát hiện về con quái vật này đã đảo ngược phần lớn những gì mọi người nghĩ rằng đã biết về nhóm Ankylosauria rồi đó. Chứng tỏ còn nhiều thứ về khủng long chúng ta chưa hiểu lắm nè!
Điểm đặc biệt của Spicomellus afer là có những chiếc gai xương hợp nhất và nhô ra từ tất cả các xương sườn luôn ấy. Đây là đặc điểm chưa thấy ở bất kỳ loài động vật có xương sống nào khác, dù còn sống hay đã tuyệt chủng rồi đâu!
Chiếc gai dài nhất trong số hóa thạch thu được dài tới 87 cm và có thể còn dài hơn khi con vật này còn sống, mọc ra từ một vòng xương quanh cổ. Tưởng tượng đi, gai dài gần 1 mét ở cổ kìa, ai dám gần?
Nghiên cứu cũng mô tả quái vật này "sở hữu nhiều tấm giáp cứng và gai trải dài khắp cơ thể, bao gồm gai cổ dài cả mét, gai lớn nhô lên trên hông và một loạt gai dài giống như lưỡi kiếm, các mảnh giáp gắn liền với cặp gai dài và các tấm dọc theo vai". Nghe thôi đã thấy bá đạo rồi đúng không!
Mặc dù phần đuôi của loài này vẫn chưa được tìm thấy, nhưng những mảnh xương còn lại cho thấy nó có một vũ khí ở đuôi, có thể là dạng đuôi chùy được tạo thành từ mấy đốt sống đuôi hợp nhất. Nguy hiểm cực kỳ á!
"Việc tìm thấy lớp giáp phức tạp như vậy ở loài khủng long Ankylosauria thời kỳ đầu đã thay đổi hiểu biết của chúng ta về cách thức tiến hóa của loài khủng long này" - GS Susannah Maidment từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh), đồng tác giả, cho biết.
Nguồn: kenh14.vn
Hóa thạch của em Spicomellus afer này được khai quật từ Morocco, bao gồm mấy mảnh xương gắn liền với những cái gai nhọn hoắt, dài như thanh kiếm luôn ấy chứ. Nhìn là muốn bỏ chạy liền á!
Theo nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí khoa học Nature (xịn xò nha), Spicomellus afer đã từng tung hoành trên Trái Đất cách đây tận 168 triệu năm và là thành viên cổ xưa nhất của hội "bọc thép" Ankylosauria.
Ankylosauria là nhóm khủng long nổi tiếng với thân hình khủng, toàn thân phủ giáp xương cứng như xe tăng và đầy những chiếc gai nhọn hoắt. Nhưng mà con quái vật mới phát hiện này có lẽ là phiên bản đáng sợ nhất trong cả gia tộc luôn đó!
"Lần đầu tiên nhìn thấy và nghiên cứu hóa thạch Spicomellus afer thật sự rất rùng rợn. Chúng tôi không thể tin được nó kỳ lạ đến thế" - GS Richard Butler từ Đại học Birmingham (Anh), đồng tác giả, chia sẻ với Sci-News. Thấy chưa, giới khoa học còn sốc nữa là!
Theo các tác giả, phát hiện về con quái vật này đã đảo ngược phần lớn những gì mọi người nghĩ rằng đã biết về nhóm Ankylosauria rồi đó. Chứng tỏ còn nhiều thứ về khủng long chúng ta chưa hiểu lắm nè!
Điểm đặc biệt của Spicomellus afer là có những chiếc gai xương hợp nhất và nhô ra từ tất cả các xương sườn luôn ấy. Đây là đặc điểm chưa thấy ở bất kỳ loài động vật có xương sống nào khác, dù còn sống hay đã tuyệt chủng rồi đâu!
Chiếc gai dài nhất trong số hóa thạch thu được dài tới 87 cm và có thể còn dài hơn khi con vật này còn sống, mọc ra từ một vòng xương quanh cổ. Tưởng tượng đi, gai dài gần 1 mét ở cổ kìa, ai dám gần?
Nghiên cứu cũng mô tả quái vật này "sở hữu nhiều tấm giáp cứng và gai trải dài khắp cơ thể, bao gồm gai cổ dài cả mét, gai lớn nhô lên trên hông và một loạt gai dài giống như lưỡi kiếm, các mảnh giáp gắn liền với cặp gai dài và các tấm dọc theo vai". Nghe thôi đã thấy bá đạo rồi đúng không!
Mặc dù phần đuôi của loài này vẫn chưa được tìm thấy, nhưng những mảnh xương còn lại cho thấy nó có một vũ khí ở đuôi, có thể là dạng đuôi chùy được tạo thành từ mấy đốt sống đuôi hợp nhất. Nguy hiểm cực kỳ á!
"Việc tìm thấy lớp giáp phức tạp như vậy ở loài khủng long Ankylosauria thời kỳ đầu đã thay đổi hiểu biết của chúng ta về cách thức tiến hóa của loài khủng long này" - GS Susannah Maidment từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh), đồng tác giả, cho biết.
Nguồn: kenh14.vn