Chuẩn bị sốc visual thôi nhé! Một con quái vật ăn thịt cực ngầu tên Maleriraptor kuttyi vừa được phát hiện, từng lang thang khắp Ấn Độ thời xưa khi mảnh đất này còn là một phần của siêu lục địa Gondwana huyền thoại 
Theo Sci-News, loài quái vật mới toanh này vừa chính thức được ghi danh vào dòng họ khủng long cổ xưa Herrerasauridae với cái tên cực chất Maleriraptor kuttyi.
Loài mới này được xác định qua những mảnh hóa thạch được khai quật từ tận... 4 thập kỷ trước ở Đới Maleri Thượng, một thành hệ địa chất ở Thung lũng Pranhita-Godavari, miền Trung Ấn Độ. Nghĩa là hóa thạch nằm im lìm mấy chục năm giờ mới được "giải mã" đấy các bạn ơi!
Thành quả xịn xò này đến từ nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Martín Ezcurra, một nhà cổ sinh vật học từ Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Argentina "Bernardino Rivadavia" và Đại học Birmingham (Anh).
Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Royal Society Open Science, Herrerasaurus - tức khủng long họ Herrerasauridae - đại diện cho sự phân nhánh cổ xưa nhất của khủng long ăn thịt. Chúng đi bằng 2 chân (kiểu T-Rex ấy), cơ thể dài từ 1,2-6 m.
Trong đó, quái vật Maleriraptor kuttyi đã từng tung tăng lang thang ở vùng đất nay là Ấn Độ từ 220 triệu năm trước, tức giữa kỷ Tam Điệp (200 đến 251 triệu năm trước) - kỷ nguyên đầu tiên mà loài khủng long chính thức "check-in" trên Trái Đất
Lúc đó, tiểu lục địa Ấn Độ vẫn còn là một phần của Gondwana, siêu lục địa phía Nam mà sau này tan vỡ, cũng bao gồm cả đất đai của Nam Cực, Nam Mỹ, châu Đại Dương ngày nay. Tưởng tượng được không, tất cả ghép chung một mảng đất khổng lồ luôn! ️
Loài mới được xác định này lấp đầy khoảng trống thời gian giữa Herrerasaurus Nam Mỹ và họ hàng trẻ hơn của chúng ở Bắc Mỹ. Nói cách khác, nó như một mảnh ghép còn thiếu trong câu chuyện tiến hóa vậy.
Sự xuất hiện của một con Herrerasaurus vào niên đại 220 triệu năm ở Ấn Độ chỉ ra rằng trước khi lan tỏa đến Bắc Mỹ, một nhánh của họ khủng long này đã tìm đến miền đất hứa khác là Ấn Độ. Nghĩa là Ấn Độ từng là điểm dừng chân trong hành trình di cư epic của chúng đấy!
Nguồn: kenh14.vn
Theo Sci-News, loài quái vật mới toanh này vừa chính thức được ghi danh vào dòng họ khủng long cổ xưa Herrerasauridae với cái tên cực chất Maleriraptor kuttyi.
Loài mới này được xác định qua những mảnh hóa thạch được khai quật từ tận... 4 thập kỷ trước ở Đới Maleri Thượng, một thành hệ địa chất ở Thung lũng Pranhita-Godavari, miền Trung Ấn Độ. Nghĩa là hóa thạch nằm im lìm mấy chục năm giờ mới được "giải mã" đấy các bạn ơi!
Thành quả xịn xò này đến từ nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Martín Ezcurra, một nhà cổ sinh vật học từ Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Argentina "Bernardino Rivadavia" và Đại học Birmingham (Anh).
Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Royal Society Open Science, Herrerasaurus - tức khủng long họ Herrerasauridae - đại diện cho sự phân nhánh cổ xưa nhất của khủng long ăn thịt. Chúng đi bằng 2 chân (kiểu T-Rex ấy), cơ thể dài từ 1,2-6 m.
Trong đó, quái vật Maleriraptor kuttyi đã từng tung tăng lang thang ở vùng đất nay là Ấn Độ từ 220 triệu năm trước, tức giữa kỷ Tam Điệp (200 đến 251 triệu năm trước) - kỷ nguyên đầu tiên mà loài khủng long chính thức "check-in" trên Trái Đất
Lúc đó, tiểu lục địa Ấn Độ vẫn còn là một phần của Gondwana, siêu lục địa phía Nam mà sau này tan vỡ, cũng bao gồm cả đất đai của Nam Cực, Nam Mỹ, châu Đại Dương ngày nay. Tưởng tượng được không, tất cả ghép chung một mảng đất khổng lồ luôn! ️
Loài mới được xác định này lấp đầy khoảng trống thời gian giữa Herrerasaurus Nam Mỹ và họ hàng trẻ hơn của chúng ở Bắc Mỹ. Nói cách khác, nó như một mảnh ghép còn thiếu trong câu chuyện tiến hóa vậy.
Sự xuất hiện của một con Herrerasaurus vào niên đại 220 triệu năm ở Ấn Độ chỉ ra rằng trước khi lan tỏa đến Bắc Mỹ, một nhánh của họ khủng long này đã tìm đến miền đất hứa khác là Ấn Độ. Nghĩa là Ấn Độ từng là điểm dừng chân trong hành trình di cư epic của chúng đấy!
Nguồn: kenh14.vn