NaTeen5334
New member
Cuộc điều tra ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moïse đang dần hé lộ những chi tiết gây sốc về vụ việc chấn động này!
Theo các nguồn tin mới nhất, vụ án đã bắt đầu từ một âm mưu được lên kế hoạch kỹ càng ở nước ngoài trước khi nhóm sát thủ thực hiện vào đúng lúc 1h sáng ngày 7/7/2021 tại tư dinh riêng của ông Moïse ở Port-au-Prince.
Kế hoạch "đỉnh cao" của nhóm sát thủ
Theo điều tra viên người Mỹ làm việc với chính quyền Haiti, nhóm thủ phạm gồm 28 người (chủ yếu là cựu quân nhân Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti) đã được thuê với nhiệm vụ ban đầu là... bắt cóc Tổng thống! Nhưng plot twist là kế hoạch đã bị "upgrade" thành ám sát.
Các nghi phạm cho biết họ được hứa hẹn khoản thù lao khủng từ những người chủ mưu bí ẩn. Một số người trong nhóm từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm của quân đội Colombia, nên skills không phải dạng vừa đâu nha!
Đột nhập như phim hành động
Vào rạng sáng định mệnh đó, nhóm sát thủ đã tiếp cận tư dinh được bảo vệ nghiêm ngặt của Tổng thống Moïse. Họ tự xưng là nhân viên DEA (Cơ quan Chống Ma túy Mỹ) để đánh lừa lực lượng an ninh. Chiêu này khá ăn thua vì giúp họ vượt qua các chốt kiểm soát dễ dàng!
Sau khi vào trong, nhóm này đã xông thẳng lên phòng ngủ của Tổng thống và phu nhân. Ông Moïse bị bắn nhiều phát súng và tử vong tại chỗ, còn phu nhân Martine Marie Etienne Joseph bị thương nặng (sau đó được đưa sang Mỹ điều trị).
Thủ phạm sa lưới
Sau vụ việc, cảnh sát Haiti đã nhanh chóng truy lùng và bắt giữ được đa số các nghi phạm. Một số người bị tiêu diệt trong các cuộc đấu súng với cảnh sát, số còn lại bị bắt. Hiện tại, các nghi phạm đang bị giam giữ và thẩm vấn để làm rõ động cơ cũng như tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau.
Điều đáng lo là vụ việc này đã khiến tình hình chính trị Haiti vốn đã bất ổn càng thêm hỗn loạn. Nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải: Ai là người chủ mưu? Mục đích thực sự là gì? Tại sao an ninh lại lỏng lẻo đến vậy?
Nguồn: kenh14.vn