Giờ người tiêu dùng có cẩn thận hay tỉnh táo cỡ nào cũng không dám chắc mình không bị "dính bẫy" bởi những chiêu trò "khôn vặt" như này luôn đó các bạn ơi
Chơi chiêu trong kinh doanh giờ đã thành chuyện "cơm bữa" rồi. Các hãng sản xuất cứ vậy mà nghĩ ra đủ trò để bắt khách hàng phải rút ví ra mua sản phẩm của họ thôi.
Nhiều khi chỉ khác ở chỗ chiêu có khéo léo hay không thôi chứ muốn có lợi nhuận thì dù là nhãn hàng lớn hay bé cũng đều có "bí kíp riêng" của họ cả.
Còn người tiêu dùng thì... chịu thiệt thòi mà câm nín Giờ chúng mình không xa lạ gì với kiểu "treo đầu dê bán thịt chó" nữa, nhưng không hiểu sao vẫn cứ bị "chơi khăm" liên tục từ lần này qua lần khác.
Dưới đây là mấy "chiêu thức" đóng gói hàng hóa phải công nhận là tinh vi vãi, nhìn cứ tưởng nhiều mà thực ra... ít ỏi lắm luôn Kiểu này chắc chỉ có người trong nghề mới phát hiện ra được thôi!
Dán nhãn đúng chỗ cần dán luôn nha!
Cứ nghĩ được chiếc cuốn nguyên vẹn, dài ngoẵng phải không nào?
Hoá ra bên trong chỉ được nửa cái hộp thôi nhé các bạn ơi!
Đến socola cũng bị "ăn bớt" tinh vi rồi các bạn ơi!
Nếu có một quyền lợi gì khi mua bánh kẹp thì xin được mở ra xem nhân bên trong có "chuẩn y hình" hay không thôi ạ
Đi mua dầu olive nguyên chất, về đọc kỹ thì cái chai dầu olive chỉ có 10% là olive thôi, còn lại là dầu hướng dương, ai thấu nỗi đau này không?
Bên dưới bị lót giấy... trông cho nó ra vẻ nhiều thôi
Nguồn: soha.vn