CamNgok947
New member
Tây Du Ký 1986 đúng là "thánh phim" của Trung Quốc luôn á, chiếu đi chiếu lại mấy trăm lần mà khán giả vẫn cày với xem mãi không chán. Phim kinh điển là đây chứ đâu!
Nhưng mà ít ai ngờ đằng sau thành công đó là cả một quá trình gian nan đến "muốn khóc" của ekip. Chị Dương Khiết (đạo diễn) từng tâm sự khâu kỹ xảo là phần khiến bà đau đầu nhất luôn.
Hồi đó công nghệ còn "lỗi thời" cực kỳ, không có CGI hay gì đâu, diễn viên phải tự quay các cảnh nguy hiểm - nhất là anh Lục Tiểu Linh Đồng (Ngộ Không). Chị Dương Khiết chỉ biết động viên tinh thần mọi người thôi chứ làm gì được
Một trong những cảnh "đỉnh of the đỉnh" khắc sâu trong lòng fan đó là cảnh Tôn Ngộ Không bị nhốt trong lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân. Lý do thì ai cũng biết rồi nhỉ - anh khỉ náo loạn Thiên Cung mà!
Câu chuyện là thế này: sau khi Bồ Đề sư tổ truyền cho 72 phép biến hóa siêu xịn, Ngộ Không được lên Thiên Đình làm việc. Nhưng mà bị "ghen tị ghét bỏ" nên chỉ được giao những việc lặt vặt như trông ngựa, trông vườn đào thôi
Đến khi Vương Mẫu Nương Nương mở tiệc Bàn Đào mà không mời Ngộ Không, anh khỉ bực mình quá "phá đám" luôn - ăn sạch linh đan của Thái Thượng Lão Quân. Ngọc Hoàng giận dữ phái 10 vạn thiên binh thiên tướng đi bắt nhưng không làm gì được Ngộ Không. Cuối cùng phải nhờ đến vòng kim cô của Thái Thượng Lão Quân mới trấn áp được!
Dù bị trừng phạt nhưng Ngộ Không vẫn "khỏe re" vì đã ăn quá nhiều linh đan và đào tiên rồi. Thái Thượng Lão Quân bèn xin Ngọc Hoàng giao Ngộ Không về để nhốt vào lò Bát Quái cho một trận!
Lò Bát Quái này "xịn xò" lắm nha - gồm tám cung của các quẻ: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, chứa đủ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Lôi Vũ Phong. Đặc biệt là Tam Muội Chân Hỏa - loại lửa "bá đạo" nhất!
49 ngày trôi qua nhanh như chớp. Khi Thái Thượng Lão Quân mở lò, Ngộ Không đang che mắt, nước mắt lã chã. Nghe thấy động tĩnh, anh khỉ liền căng mắt nhìn, thấy ánh sáng thì co người nhảy vọt ra ngoài, hét vang một tiếng, đạp đổ lò Bát Quái rồi... "chuồn" luôn!
Bây giờ mới là phần hậu trường "rợn người" nè!
Cảnh này được quay tại studio "thiên cung" dựng trong khu thể thao trường Dục Anh, Bắc Kinh. Ekip lợi dụng quay ban đêm vì giữa mùa hè ban ngày nóng "chết đi được" luôn!
Đội mỹ thuật thiết kế lò Bát Quái hình bán cầu, đứng trên 4 chân giống như lư hương khổng lồ. Bên trong phủ lớp sắt tây để chống cháy. Để tạo hiệu ứng lửa bốc ngùn ngụt, họ xếp nhiều tầng khung lửa xung quanh.
Chưa hết, chuyên gia khói lửa còn bôi dầu khô dày đặc lên bề mặt trong lò để lửa cháy "rực rỡ" hơn. Thêm cả quạt gió để thổi cho lửa bùng lên mạnh mẽ, tạo cảm giác "thiêu đốt" chân thực đến rợn!
Anh Lục Tiểu Linh Đồng đứng ở khu vực ngăn cách với lửa, lăn lộn diễn xuất như thật sự đang bị thiêu. Chị Dương Khiết cực kỳ hài lòng với cảnh này!
Tuy quay ban tối - thời điểm "mát mẻ" nhất trong ngày, nhưng anh Lục Tiểu Linh Đồng phải chịu cảnh tứ phía đều là lửa, lại mặc thêm giáp sắt dày và nặng nề. Nhìn thôi đã thấy vất vả rồi!
Đợi quay xong, nhân viên hóa trang mới phát hiện ra rằng toàn bộ lông trên mặt "anh khỉ" đã bị thiêu cháy rụi, thậm chí lông mi cũng bị xoăn tít vì hơi nóng. Cả ekip ai cũng phải khâm phục tinh thần nghề nghiệp và sức chịu đựng của anh!
Tây Du Ký 1986 đúng là phiên bản chuyển thể thành công nhất từ tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân.
Nguồn: soha.vn