Ủa vậy là xong rồi sao? Không quân Trung Quốc vừa khoe hàng hiếm với ít nhất 20 chiếc J-10B đã được sản xuất xong, đủ để setup cả một trung đoàn máy bay chiến đấu luôn á!
Theo trang mil.news.sina.com.cn đăng tải ngày 22/07, có anh dân mạng Trung Quốc nhanh tay chụp lại được khoảnh khắc máy bay chiến đấu J-10B đang được thay áo mới cực chất. Từ màu vàng cũ giờ chuyển sang màu xám bóng bẩy, trông còn ngầu hơn hẳn! Sau khi sơn xong và gắn số hiệu, em này sẽ chính thức gia nhập đội hình quân đội nước họ.
Dạo gần đây, số lượng máy bay J-10B có số hiệu 3 chữ số xuất hiện thử nghiệm ngày càng đông, nên mọi người đang hóng xem bao giờ thì chính thức đưa vào sử dụng
Trước đó, cư dân mạng bên đó cũng đã bắt gặp chiếc J-10B mang số hiệu 120 - theo quy luật thông thường thì đây là chiếc thứ 20 trong đợt sản xuất đầu tiên. Còn có thêm một chiếc nữa mang số hiệu 201, chứng tỏ hiện giờ số lượng J-10B của Trung Quốc đã vượt mốc 20 chiếc rồi. Con số này đủ để trang bị cho cả một trung đoàn máy bay chiến đấu của Không quân Trung Quốc luôn đó!
Theo truyền thông Trung Quốc flex thì so với đàn anh J-10A, em J-10B này được nâng cấp xịn sò hơn hẳn. Được trang bị radar mạng pha quét điện tử chủ động tiên tiến hơn, cửa hút khí lớn hơn, khả năng tàng hình cũng buff lên trông thấy
Ngoài tên lửa không đối không PL-12 (vốn có sẵn trên J-10A), J-10B còn mang được cả tên lửa hành trình chống hạm siêu âm CM-400AKG - nghe tên đã thấy oách rồi, có thể xóa sổ cả mục tiêu mặt đất lẫn tàu đối phương. Chưa hết, J-10B còn có thêm hệ thống hiển thị trên mũ phi công (HMD) giống F-35 xài, cùng hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại (IRST) cực đỉnh
Tờ Qianjiang Evening News (có trụ sở tại Hàng Châu) từng tự tin tuyên bố J-10B có thể đối đầu với các tiêm kích đỉnh cao khác đang hoạt động ở châu Á như Siêu ong bắp cày F/A-18E/F Super Hornet của Mỹ, F-15J của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản và F-15K của Không quân Hàn Quốc nữa đó!
Nguồn: soha.vn