ThoSusu3603
New member
Chuyện 47 cái tên người Việt xuất hiện trong credit phim The Art of Sarah đang làm MXH dậy sóng không vừa đấy!
Ra mắt trọn bộ 8 tập từ ngày 13/2 trên Netflix, The Art of Sarah nhanh chóng viral khắp MXH, gây sốt không chỉ ở Hàn mà còn ở nhiều quốc gia khác. Tuần trước, phim còn debut ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Good Data Corporation - nơi thống kê những bộ phim được bàn tán nhiều nhất. Nữ chính Shin Hye Sun cũng nhờ đó mà "thống trị" bảng xếp hạng diễn viên được nhắc đến nhiều nhất tuần, còn nam chính Lee Jun Hyuk thì cũng lọt top 6 luôn nha!
Thuộc thể loại giật gân - trinh thám, phim kể về Sarah Kim (Shin Hye Sun) - một chị đại tự "tái sinh" bằng cách dựng lý lịch hoàn toàn mới để leo lên vị trí giám đốc khu vực châu Á của thương hiệu xa xỉ Boudoir. Đối đầu với chị là Park Mu Gyeong (Lee Joon Hyuk) - Đội trưởng Đội 1 thuộc Phòng Điều tra tội phạm nghiêm trọng của Cảnh sát Seoul, người dần dần vạch trần những bí mật đen tối đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo kia.
Boudoir được dựng lên như biểu tượng của giới 0,1% thượng lưu - cái tên bảo chứng cho quyền lực và đẳng cấp trong giới tinh hoa. Nhưng càng đi sâu, khán giả càng nhận ra bức tranh hào nhoáng ấy thực chất chỉ là... vỏ bọc thôi!
Phim được triển khai theo kiểu phi tuyến tính, từ từ hé lộ các danh tính của nữ chính: từ Mok Ga Hee, Kim Eun Jae cho đến Sarah Kim. Mỗi cái tên là một chương cuộc đời, gắn với một quyết định và một bước ngoặt. Chính vì thế, hành trình điều tra của Park Mu Gyeong không chỉ là truy tìm sự thật, mà còn là quá trình "bóc phốt" tâm lý một người phụ nữ đã biến mình thành nhiều phiên bản khác nhau để tồn tại.
Điểm gây chú ý nhất là phần credit cuối của The Art of Sarah khiến nhiều khán giả mở to mắt khi phát hiện có tới 47 người Việt xuất hiện, chủ yếu trong bộ phận VFX - hậu kỳ. Đây là con số khá "khủng" đối với một dự án được quảng bá là bom tấn hình ảnh của Hàn Quốc đấy! MXH liền chia phe: một bên tự hào vì người Việt mình đủ trình góp công tạo nên những khung hình đỉnh cao, nhưng bên kia lại hơi buồn. Lý do thì đơn giản thôi - những bàn tay tài hoa này lại đang "làm dâu" cho phim nước bạn, thay vì cho một bom tấn made in Vietnam.
Trong nhiều năm qua, nhân sự Việt đã âm thầm góp công vào hậu kỳ của hàng loạt dự án đình đám xứ Hàn như The Glory, Sweet Home, The Moon, Squid Game hay gần đây là Dear X. Điều này chứng minh tay nghề và trình độ kỹ thuật của team kỹ xảo - hậu kỳ Việt đã đủ sức đáp ứng những tiêu chuẩn "khó nhằn" của thị trường quốc tế rồi. Vấn đề giờ không phải ở chỗ người Việt có làm được không, mà là thị trường trong nước đang thiếu hẳn những dự án đủ quy mô để cần đến họ ở vai trò trung tâm.
Điện ảnh Hàn Quốc có lợi thế về ngân sách khủng, thị trường nội địa lớn, hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh và tư duy đầu tư dài hạn. Những bộ phim thể loại sci-fi, thảm họa, giả tưởng hay hành động quy mô lớn được rót tiền thoải mái. Trong khi đó, ở Việt Nam, khái niệm "bom tấn" vẫn chủ yếu gắn với doanh thu phòng vé hơn là tham vọng xây dựng vũ trụ điện ảnh hay truyền hình hoành tráng.
Chính vì thế, khi thấy 47 người Việt trong credit của The Art of Sarah, nhiều người không khỏi mơ ước: giá như Việt Nam cũng có nhiều kịch bản đủ tầm, đủ ngân sách và đủ "bạo" để những người tài này được làm nên một bom tấn thuần Việt thì sao nhỉ? Không phải để so kè trực tiếp với Hàn Quốc đâu, mà để chứng minh năng lực sáng tạo trong nước hoàn toàn có thể được đặt đúng chỗ. Tự hào vì người Việt đã ra quốc tế là đúng rồi, nhưng niềm tự hào ấy sẽ trọn vẹn hơn nếu một ngày nào đó, những cái tên này xuất hiện trong credit của một tác phẩm lớn do chính điện ảnh Việt sản xuất và làm chủ!
Sự việc này gợi ra một câu hỏi lớn hơn về hướng đi của điện ảnh nội địa: chúng ta có sẵn sàng đầu tư dài hạn cho những thể loại mới, cho kỹ xảo, cho công nghệ và cho một hệ sinh thái sản xuất chuyên nghiệp hay chưa? Bởi rõ ràng, nhân sự thì không thiếu rồi. Điều còn thiếu có lẽ là một sân chơi đủ rộng để những người làm nghề được phát huy toàn bộ năng lực ngay tại quê nhà thôi!
Nguồn: kenh14.vn