Chắc các bạn cũng biết rồi đó, Việt Nam mình là một trong những quốc gia "nghiện" Liên Minh Huyền Thoại nhất hành tinh luôn! Với khoảng 3 triệu người chơi thường xuyên, chỉ thua mỗi Trung Quốc thôi nha. Đi đâu cũng nghe người ta bàn tán về những trận đấu "LOL" đỉnh của chóp.
Những tuyển thủ đỉnh cao như QTV, SofM, Archie, Optimus có lượng fan đông không kém gì idol Kpop đâu, hàng trăm ngàn người theo dõi cơ! Chính vì thế, LMHT phát triển và được mọi tầng lớp yêu thích, từ trẻ đến già luôn.
Ai còn nhớ câu chuyện về cụ ông tóc bạc trắng gần 70 tuổi ngồi chơi LMHT, hay bác trung niên 40 tuổi đánh Malphite trong story của QTV không? Dù ít hay nhiều, mọi người đều đến với game này bằng niềm đam mê và sự giải trí thuần túy thôi!
Tuổi tác không thể ngăn cản được đam mê của game thủ "bô lão" này đâu nha!
Trong câu chuyện của QTV, anh kể về "người anh lớn" tầm 40 tuổi đánh rank với Malphite - vị tướng được coi là dễ chơi bậc nhất LMHT. Tuy nhiên với tuổi tác và có lẽ mới tập chơi chưa lâu nên...
"Người anh lớn" này chơi khá tệ, đánh Malphite mà còn chiêu cuối hụt nữa chứ Nhưng khi nhìn nét mặt căng thẳng, sự cố gắng của game thủ lớn tuổi này, QTV hiểu rằng chỉ trích hay chửi bới cũng vô ích thôi. Bởi nhiều người chơi kém thật, nhưng họ đã cố gắng hết sức rồi. Có chửi bới cũng không làm họ khá hơn được đâu!
Và đây là lý do QTV không bao giờ chửi đồng đội nè các bạn!
Mới đây, một câu chuyện khác cho thấy bạn thực sự không nên chửi bới khi xếp hạng. Bởi biết đâu... bạn vừa đánh LMHT với chính cô giáo mình đấy! Cụ thể, một game thủ bất ngờ gặp chính cô giáo mình trong phần comment Facebook của một bài báo về LMHT.
"Thế nếu đánh 10 trận toàn thua mà đang Bạch Kim V thì có bị rớt xuống Vàng không?" - câu hỏi của cô giáo khiến ai cũng phải bất ngờ! Có vẻ như cô giáo "quốc dân" vừa có một chuỗi trận lose streak và đang lo lắng mình bị demote.
Qua đây mới thấy sức hút của Liên Minh Huyền Thoại khủng khiếp như thế nào đúng không nào! Và remember nha: không chửi bới, miệt thị dù họ có thi đấu kém thế nào đi nữa nhé!
Nguồn: gamek.vn