Riot Games vừa thả "bom tấn" khi chính thức hé lộ dự án "League Next" - hay còn gọi là Liên Minh Huyền Thoại 2.0, một phiên bản hoàn toàn mới của LMHT hiện tại Điểm nóng nhất trong thông báo này chính là kế hoạch thiết kế lại toàn bộ vị trí Hỗ Trợ (Support), một động thái được xem là "giải cứu" những game thủ chuyên vị trí này sau thời gian dài bị "bỏ quên".
Và thực sự thì Support mains có lý do để phẫn nộ đấy! Kể từ khi Milio xuất hiện vào tháng 3/2023, Riot đã tung ra tới 9 tướng mới, nhưng không có một ai là tướng Hỗ Trợ cả Có chăng chỉ là chế độ Fearless Draft giúp vị trí này có thêm vài gương mặt mới như Anivia chuyển sang.
Với việc chỉ ra mắt đúng một tướng mới trong năm nay, cộng đồng LMHT phải đối mặt với sự thật cay đắng: vị trí Hỗ Trợ sẽ tiếp tục "hạn hán" tướng mới ít nhất 4 năm nữa, cho đến khi "League Next" chính thức drop vào năm 2027
Trước làn sóng phản ứng dữ dội, Riot Meddler - Phó Chủ tịch cấp cao của Riot Games đã phải lên tiếng trên Reddit để "dập lửa". Dù không tiết lộ chi tiết cụ thể, Meddler thừa nhận đây là vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt khi chính ông cũng là một Support main. Tuy nhiên, ông khẳng định việc chờ đợi này sẽ xứng đáng vì "League Next" không đơn thuần là update tướng, mà là một cuộc cách mạng toàn diện về hệ thống game
Dù những lời hứa về cơ chế gameplay đột phá vào 2027 nghe có vẻ hype, nhưng khoảng thời gian 4 năm vẫn là quá dài đối với sự kiên nhẫn của game thủ. Hiện tại, mọi ánh mắt đang đổ dồn về giai đoạn từ MSI đến Chung kết Thế giới 2026, khi Riot dự kiến sẽ công bố thêm thông tin về "League Next".
Nguồn: gamek.vn