BossVuiNgoan
New member
Từ một tính năng chill chill để kết nối với mọi người, giờ livestream đang bị giới trẻ "biến tấu" theo kiểu... không ai ngờ được luôn á!
Không cần phải cày Facebook 24/7 thì giờ ai cũng thấy livestream đang là "hot trend" số 1 của hội gen Z rồi đúng không nào? Thực ra Facebook không phải người tiên phong đâu nhé, trước đó đã có Periscope hay 17 làm mưa làm gió rồi... Nhưng mãi đến khi "đại ca" Facebook chính thức cho mọi người được dùng chức năng này (lúc đầu chỉ có celeb mới được xài đó) thì trào lưu "gặp gì cũng phải live" mới thực sự bùng nổ. Vấn đề là giờ nó đang bị lạm dụng theo những kiểu... không đỡ nổi luôn!
## 1. Cuộc đua của những "kênh truyền hình tự làm"
Lý do livestream hot như vầy là vì nó đánh đúng vào tâm lý "muốn nổi tiếng" của mọi người, đặc biệt là lứa tuổi 14-25. Thay vì phải chỉnh ảnh đến muốn gãy tay hay quay video rồi ngồi dựng ghép mệt nghỉ (mà còn sợ không ai coi nữa chứ) thì giờ chỉ cần bấm nút "Trực tiếp" là xong, cả thế giới sẽ biết bạn đang làm gì ngay lập tức!
Với livestream, mỗi người là một "đài truyền hình" mini, chỉ khác là không có biên tập, không chỉnh sửa hay cắt gọt gì cả. Thêm nữa, nội dung lúc nào cũng "nóng hổi" vì tính real-time nên cả người quay lẫn người xem đều hype hết cỡ!
Cái trend này vô tình tạo ra một cuộc đua nội dung "ai chơi lớn hơn" cho hội nghiện livestream. Nhớ hồi xưa mọi người hay bàn về app 17, Bigo Live "làm hư" giới trẻ vì toàn những màn nhảy sexy, khoe hàng hay làm trò phản cảm không? Thì giờ những gì đang diễn ra trên Facebook còn "kinh dị" hơn gấp bội!
Cuối tháng 10 vừa rồi, một FB tên T.N.L.H làm dân tình "chưng hửng" khi livestream cảnh... cởi hết quần áo, tay ôm ngực, miệng thì nói những lời khiêu gợi. Còn hứa sẽ "khỏa thân hoàn toàn" nếu đạt 100k share. Đoán xem clip này bao nhiêu view? Giữ chặt điện thoại nhé — TẬN 1 TRIỆU chỉ trong 1 tiếng đồng hồ!!!
Trường hợp khác cũng "bạo" không kém là N.L.N - nữ sinh 16 tuổi từng gây sốc khi livestream cảnh nằm trong bồn tắm mà không mặc gì. Dù đã lên tiếng "Đây là clip quay quảng cáo thôi mà. Mình hay quay kiểu này nhiều lần rồi. Đây là công việc theo hợp đồng, khi lên sóng sẽ đẹp và 'sạch sẽ' chứ không phô như hậu trường đâu" nhưng thật sự chẳng mấy ai tin lắm...
T.N.L.H hay N.M.M không phải những case đầu tiên hay duy nhất dám khoe thân qua livestream đâu. Để ý tí là bạn sẽ thấy hôm nay cô này mặc nội y nhảy sexy, ngày mai lại có cô khác "tấn công" timeline bằng "rất nhiều ngực".
Hoặc nếu vẫn muốn khoe thân thì phải đảm bảo bạn có trái tim "đồng" trước làn sóng gạch đá nhé! Bị chê là "thảm họa MXH" như Tùng Sơn mà vẫn tự tin lột đồ livestream và thu về gần 900k view thì đúng là "không gì là không thể" rồi đấy!
Còn nếu không xinh, không có vòng 1 khủng hay body 6 múi thì sao? Câu trả lời là phải "làm lố", phải giả gái, phải chửi bậy, phải "bóc phốt người này" rồi "dằn mặt người kia". Bạn P.L chia sẻ: "Có lần mình vô tình bấm vào livestream của một người bạn lâu không gặp thì giật mình vì anh ấy và bạn gái đang chơi một trò. Kiểu họ đặt câu hỏi ngẫu nhiên, ai trả lời nhanh nhất thì được đặt thử thách cho người khác làm. Toàn những thử thách 'ba chấm' cả: từ tát 3 cái vào mặt bạn gái, bắt cắt nửa mái tóc hay thậm chí... uống nước bọt của nhau. Mình xem được 3 phút thì muốn ói không chịu nổi, phải block luôn để khỏi nhìn thấy những thứ tương tự nữa!"
Càng cởi, càng bạo, càng lố thì càng nhiều view, mà càng nhiều view thì lại càng phải quay nhiều hơn để giữ chân fan. Cái vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại và khiến nhiều người mù quáng lao vào những trò vô bổ trên mạng.
## 2. Nguy hiểm khôn lường với cả người quay lẫn người xem
Chúng mình đã từng bàn về những rủi ro của việc khoe mọi thứ và check-in liên tục rồi đúng không? Với livestream cũng vậy thôi. Ngoài việc vô tình để người khác biết mình đang làm gì, ở đâu, bạn còn có thể trở thành "mồi ngon" cho những người không đàng hoàng. Thử tưởng tượng livestream khoe thân của bạn được xem bởi một kẻ biến thái sống gần nhà bạn thì sao? Nghe xa vời nhưng nguy hiểm đôi khi rất gần mà không biết đấy!
Không chỉ người quay, ngay cả người xem cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro. Vài tháng trước ngay tại Việt Nam, rất nhiều tài khoản Facebook bị hack khi vô tình click vào những clip nhạy cảm dạng livestream. Cách hack rất đơn giản: đi kèm clip là những dòng caption "mồi chài" kiểu "link clip xem tiếp nếu bị xóa", "click đây xem clip HD", "xem full livestream gái xinh tại đây"...
Vì mất cảnh giác, nhiều người click vào link lạ, kết quả là dẫn đến một trang web giả mạo Facebook, yêu cầu nhập user và password để xem tiếp. Chỉ cần nhập vào là có thể mất account Facebook vĩnh viễn hoặc bị đánh cắp thông tin cá nhân. Tưởng được "phô mai miễn phí" ai ngờ lại ăn phải bẫy chuột!
## 3. Đừng trở thành "trò ảo thuật" bị bại lộ dưới ánh mặt trời
Dù ít hay nhiều thì ai dùng mạng xã hội cũng đều muốn được chú ý, livestream hay bất kỳ chức năng nào của Facebook đều phục vụ mục đích đó thôi. Tuy nhiên nếu có người biết cách gây chú ý theo hướng tích cực, có ảnh hưởng tốt đến cộng đồng thì cũng phải chấp nhận rằng vẫn có những người "thiêu thân" mù quáng, sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để nhận về vài lời khen ảo.
Khó để giảm thiểu những trường hợp này vì livestream đang là tính năng mới và ai cũng tò mò, hào hứng với nó. Tuy nhiên ngay từ bây giờ, khi vô tình thấy những clip kiểu đó, chúng mình có quyền từ chối xem, từ chối trở thành một phần của "bữa tiệc không lành mạnh" đó. Hy vọng sau khi "ăn đủ" các kiểu livestream trên đời, dần dần cư dân mạng sẽ biết lắng lại, chọn lọc kỹ hơn và khắt khe hơn trong việc chọn nội dung để xem.
Và đương nhiên, trách nhiệm lẫn hậu quả cuối cùng vẫn thuộc về người sử dụng. Dù nhận được hoa hay gạch đá thì cũng phải biết điểm dừng. Sống vì cái gì thì sẽ chết vì cái đó. Chạy theo danh tiếng, sự chú ý thì khi đám đông tìm được thứ mới hay ho hơn, hấp dẫn hơn, những ai đang cố cởi đồ khoe thân hay làm trò phản cảm sớm muộn cũng "hết hot" như những trò ảo thuật bị bại lộ thôi.
Nguồn: kenh14.vn