Mấy ngày qua, cộng đồng mạng đang sốt xình xịch với drama liên quan đến các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Câu hỏi lớn nhất hiện giờ là: liệu YouTube, Facebook và TikTok đã "bay màu" toàn bộ video và phiên live của bà chưa nhỉ?
Theo nguồn tin chính thức từ các cơ quan truyền thông và quản lý, TikTok đã ra tay nhanh như chớp - chặn và khóa phiên livestream ngay lập tức khi sự kiện đang diễn ra do vi phạm nghiêm trọng quy chuẩn cộng đồng. Động thái này nhằm chặn đứng làn sóng phát tán những nội dung thiếu chuẩn mực văn hóa trên không gian mạng.
Nhưng drama thực sự nằm ở các nền tảng còn lại như Facebook và YouTube đây này! Cộng đồng mạng đang đặt ra vô vàn câu hỏi và lan truyền nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Cụ thể, nhiều tài khoản cá nhân và group đang chia sẻ rầm rộ rằng sau khi các đoạn video hoặc phiên live bị gỡ, trên giao diện Facebook bất ngờ xuất hiện dòng chữ hoặc thông báo có chữ "Vietnam Ministry of Public Security" (tức Bộ Công an Việt Nam luôn á).
Vậy thì đây có phải là một màn phối hợp công nghệ giữa cơ quan chức năng Việt Nam và các ông lớn công nghệ để siết chặt quản lý, ngăn chặn fake news, hay chỉ là tin đồn thổi phồng từ netizen? Hiện tại, cả cơ quan chức năng lẫn đại diện các nền tảng mạng xã hội vẫn chưa lên tiếng chính thức về chi tiết kỹ thuật này.
Sự việc này một lần nữa là lời nhắc nhở đến người dùng mạng xã hội trong việc tiếp nhận, chọn lọc và chia sẻ thông tin cẩn thận hơn, tránh vướng phải các rủi ro pháp lý liên quan đến việc phát tán tin giả hoặc nội dung vi phạm pháp luật nhé!
Nguồn: techz.vn