CamLovely280
New member
Từ Emre Can đến Coutinho rồi Firmino lần lượt ôm đầu tiếc hùi hụi trong ngày Liverpool như bị "bùa ngải" trên sân Southampton, coi mà thương luôn
Đúng như dự đoán trước trận, Liverpool đã phải vật lộn cực khổ 90 phút trên sân Southampton. Nhưng ai ngờ được Lữ đoàn đỏ - đội đang flex hàng công xịn nhất Premier League (với 30 bàn sau 11 vòng) lại vô duyên đến mức này chứ!
Trận này HLV Jurgen Klopp may mắn có "nhạc trưởng" Coutinho trên hàng công. Trước một Southampton khá lỏng lẻo, Lữ đoàn đỏ đã chơi lấn lướt suốt 90 phút. Nhưng mà... trong ngày hàng công "hóa gỗ" nghiêm trọng, Liverpool không thể chọc thủng lưới thủ thành Constitutionster lấy một lần và phải chấp nhận hòa 0-0 đầy tiếc nuối.
Tuy là đội khách nhưng Liverpool hoàn toàn áp đảo về cơ hội nguy hiểm. Tất cả những cầu thủ tấn công từ Mane, Coutinho, Firmino hay tiền vệ Emre Can đều có cơ hội rõ ràng cho riêng mình nhưng cứ lần lượt "ném" chệch cột dọc, vọt xà, bị Forster cản phá thay vì... vào lưới
Trên sân, các chân sút thay nhau ôm đầu tỏ vẻ "đau tim" trong khi bên ngoài, HLV Jurgen Klopp cũng "nhảy đùng đùng" khi chứng kiến màn "cosplay cột gỗ" của các trò cưng.
Ở nửa cuối hiệp 2, HLV Klopp tung Daniel Sturridge vào sân thay Emre Can với hy vọng gỡ gạc bàn thắng nhưng cuối cùng cũng... thất bại thảm hại.
Đặc biệt ở những phút cuối trận, dưới cơn mưa nặng hạt trên sân St Mary's, Jurgen Klopp như muốn "gào thét" thúc giục học trò dồn lên tấn công tìm bàn thắng nhưng đã quá muộn bởi gần như toàn bộ Southampton đã co về "đổ bê tông" rồi
Chỉ hòa không bàn thắng, Liverpool vẫn tạm dẫn đầu BXH với 27 điểm sau 12 vòng nhưng đã để Man City san bằng điểm số sau khi hạ Crystal Palace 2-1 ở phút 89. Căng thẳng quá trời!
Đội hình:
Southampton: Forster, Soares, Fonte, Van Dijk, Bertrand, Claise, Romeu, Davis, Boufal, Tadic, Austin.
Nguồn: soha.vn