NgocTutu3152
New member
Coutinho cuối cùng cũng đạt được ước mơ: lên đường sang Barca rồi đó! Nhưng mà khác với hồi bán Suarez hay Sterling, lần này Liverpool lại... thảnh thơi vô cùng luôn
Chuyện "drama chia tay" ở Liverpool nghe quen quen phết nhỉ? Kiểu cầu thủ làm tên tuổi ở Anfield xong lại "bùng" CLB khi có đại gia gõ cửa. Suarez và Sterling ngày xưa toàn làm trò để đạt được điều mình muốn. Coutinho cũng vậy thôi, hè năm ngoái anh bạn này "làm căng" hết mức luôn á.
Nhưng mà plot twist là khi Coutinho sang Barca, CĐV Liverpool lại không thấy giận hay tiếc gì cả. Thậm chí còn như... nhẹ cả người: "Phù, cuối cùng anh cũng đi rồi đây. Đỡ phải đau đầu"
Liverpool xử lý vụ này cực kỳ smooth nha! Nhờ vào sự kiên định của tập đoàn Fenway Sports Group và kỹ năng crisis management đỉnh cao của Klopp, họ đã giải quyết việc Coutinho "phản" cực ngon. Trên web CLB, Klopp nói luôn: "Philippe kiên quyết giữ lập trường với tôi, các ông chủ và các đồng đội: anh ta dứt khoát phải đi khỏi Liverpool".
Để ý chữ "các đồng đội" nhé! Vì Coutinho không chỉ "phản" ban lãnh đạo mà còn đối xử tệ với cả những người anh em từng chung mặn chia bùi. Tháng 8, anh bước vào sân tập Melwood với mặt mày của một... drama queen luôn Lúc đó Liverpool vừa từ chối lời đề nghị của Barca. Nhưng mà không lẽ ai muốn đi là cho đi, vậy Liverpool còn giữ được ai?
Fenway ra lệnh cứng: từ chối mọi đề nghị, dù Barca trả bao nhiêu cũng thế. Vì nếu đổi ý giữa chừng, uy tín của Fenway sẽ tiêu tùng luôn.
Coutinho vẫn không chịu bỏ cuộc. Tháng 9, anh bạn này "cosplay" đau lưng, không chịu tập. Nhưng kiểm tra ra thì... ơ kìa không có gì cả Lúc này thì ngay cả đồng đội cũng bắt đầu khó chịu rồi. Ai mà muốn tập với một người lúc nào cũng ủ rũ như vậy đâu?
Còn về phía Klopp thì sao? Ông nói với CLB: muốn bán thì cứ bán. Klopp đã quen với chuyện mất các cầu thủ giỏi nhất rồi mà. Hồi ở Dortmund, ông từng mất Nuri Sahin về Real Madrid.
Rồi chứng kiến Mario Goetze và Robert Lewandowski sang Bayern Munich. Và mỗi lần như vậy, ông đều tìm ra giải pháp thay thế ngay, chứ không ngồi khóc lóc.
Có lúc thành công như Ilkay Guendogan thay Sahin xuất sắc, Henrikh Mkhitaryan khiến người ta quên luôn Goetze, nhưng cũng có lúc fail như Ciro Immobile - mãi sống trong cái bóng của Lewandowski. Mười hai tháng sau khi Lewandowski ra đi, Klopp cũng rời Dortmund.
Màn "biểu tình" của Coutinho đặt Klopp vào áp lực khủng từ fan, truyền thông và mạng xã hội. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến tương lai của chính ông ở Anfield. Nhưng Klopp đã xử lý cực kỳ khéo léo! Ông tạo sân chơi để Mohamed Salah tỏa sáng rực rỡ
Sadio Mane, Roberto Firmino đều phải hy sinh không ít để tạo "đất diễn" cho Salah. Nhưng càng chơi hay, Salah càng khiến fan quên Coutinho nhanh hơn.
Đến tháng 11, người Liverpool không còn sợ mất Coutinho nữa. Thậm chí khi Coutinho có mặt trên sân, họ cũng không thấy anh quan trọng như trước. Liverpool từng vật vã tìm người thay Suarez và Sterling, nhưng với Coutinho, họ đã giải xong bài toán... ngay khi anh còn ở đó luôn
Và cũng tầm tháng 11 này, Liverpool nối lại đàm phán với Barca. Rồi cuối cùng bán Coutinho với giá "trên trời", dù vị thế của anh ở CLB không còn quan trọng như hồi mùa hè. Đó là một kết thúc có hậu cho Anfield!
Hãy nhớ lại câu chuyện về Ian Rush nào. Cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất mọi thời đại của Liverpool muốn sang Napoli năm 1983. Truyền thông đồn lương của Rush sẽ tăng gấp 6 lần ở Italia. Nhưng HLV Bob Praisley và Chủ tịch John Smith nói KHÔNG.
Rush không chịu nói chuyện với Smith suốt một thời gian dài, nhưng vẫn kết thúc mùa bóng năm đó với 49 bàn thắng.
Nguồn: soha.vn